Thứ bảy, 20/06/2026,


Miền Trung lũ lụt (Vũ Mạnh Quang) (12/10/2010) 

MIỀN TRUNG LŨ LỤT...

 

 

Vũ Mạnh Quang

 

 

Miền Trung lũ lụt trôi Rằm

Mẹ chui lên mái, con nằm dưới chân

Thùng mì thơm thảo trên không

Mênh mông biển nước... mênh mông tình người

 

Miền Trung từ núi ra khơi

Vỡ oà dòng xoáy… Trời ơi, thế là…

Bàn tay mọc vội nóc nhà

Như năm lá vẫy thiết tha sống còn

 

SOS! Đó! Nghe không?

Cứu mau! Mau cứu!

Nước dâng ngập người...

Nhà run bần bật...sắp rồi!...

Kêu trời chẳng thấu, gọi người người thương

 

Con về sắp tới quê hương

Mẹ còn trên mái...hay?...

Đừng!...Mẹ ơi!...

 

V.M.Q

 

 

_____________

 

Vũ Mạnh Quang - TP Nam Định

Điện thoại: 0954777198

 Email: manhquangnd@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Ngô xuân Thanh - binhthanhnd@gmail.com - 01238476960 - ánh10t21 pThống Nhất tp Nam Đ ịnh  (Ngày 13/10/2010 07:21:53 AM)
Bình Thanh chia sẻ với đồng bào Miền Trung dãi dầu trong bão lũ,
chia sẻ cùng bạn Mạnh Quang!
VƯƠN TAY CHIA SẺ
Nhà ngói mọc được bàn tay
Nhà tranh bão lũ cuốn bay cột kèo
gập ghềnh đá sỏi lưng đèo
Nhà giàu lận đận nhà nghèo chơi vơi!

Vẫn mưa bão lũ trắng trời
Hai bàn tay nhỏ em tôi với-người
Nhói đau nhân hậu tim ơi...
Vươn tay chia sẻ mảnh đời Miền Trung!!!
Bình Thanh
  Phạm Đình Nhựt - nhuthoangdinh@gmail.com - 0933476523 - Duy Tân Duy Xuyên Quảng Nam  (Ngày 12/10/2010 02:57:58 PM)
Nỗi Đau Miền Trung

Đung đưa cành lá xào xạc gió
Chắc trời sắp đổ cơn mưa to
Mây mù giăng tỏa trên trời lộng
Đứng giữa trời không như tơ vò

Xé nát lòng đau như bão nổi
Bập bùng sóng cuốn lũ về mau
Miền trung ai về đâu sẽ thấu
Mây chiều vương kín sao nỗi đau
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 12/10/2010 09:43:09 AM)

NGƯỜI ƠI !
Lũ mưa thì đã nhiều rồi
Có kêu đến mấy...đâu trời có thương !
Xót đau lòng dạ muôn phương
Sẻ chia cơm áo bớt đường tối tăm...

Thương người như thể thương thân
Lá lành lá rách xa gần bên nhau
Cuộc đời nghĩa nặng tình sâu
Miền Trung thuỷ hoạ...hãy mau vì Người !

Nặng lòng Người lắm...Người ơi !
Phạm Tự

Các bài khác: