Thứ bảy, 20/06/2026,


Cầu nguyện (Trương Nam Chi) (11/10/2010) 

CẦU NGUYỆN

 

Trương Nam Chi

 

Mong người sẽ được bình yên

Cũng đừng khắc khoải ưu phiền canh thâu

Có gì mãi được bền lâu

Mà đi tìm lại sắc màu hoa mua

 

Ta theo tiếng vọng chuông chùa

Đam mê chìm dưới bốn mùa tịch liêu,

Khát khao cháy bỏng bao nhiêu

Gởi miền không sắc tránh điều tai ương

 

Người ơi có những đêm trường

Hồn ta lặng lẽ đếm từng phút giây

Hãy vui cho ấm lòng này

Trang kinh cầu nguyện đã dài mỗi đêm

 

Người về hạnh phúc ấm êm

Đường tình hãy tự vẽ thêm ánh hồng

Sưởi lòng băng giá ngày đông

Trả ta về với sắc không - chốn thiền

 

T.N.C

________________
Tác giả: Trương Nam Chi (TP.HCM)
Email:
truongnamchi61@gmail.com

 

 

(Mời thưởng thức giọng ngâm của NSƯT Văn Chương)

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đoàn Đức Hiền - hiendd@haphong.com.vn - 0914351727 - t8-83a Lý Thường Kiệt Hà nội  (Ngày 28/03/2012 12:02:18)

"gởi miền...." A gửi e Bài "Đêm ở Chùa Hoa Yên"

Đêm dừng chân ở Hoa yên
Chân lâng như thể lạc miền bồng lai
Lung linh đỉnh tháp trăng cài
Thầm thì gió trúc khoan thai chuông chùa
Dịu êm hương đại thoảng đưa
Thanh tâm cửa Phật , huyền mơ cõi Trần!

  Vũ Thiên Kiều - vuthienkieu@gmail.com - 0986585388 - Kiên Giang  (Ngày 13/10/2010 12:16:51 PM)

       Bài thơ rưng rưng nỗi niềm của mối tình không thành, nhưng không vì thế mà hờn trách, một cách xử sự rất đẹp, rất tình người và rất thơ, tìm về với chốn thiền để cầu nguyện cho ta nhưng cũng là cho tâm hồn người được thanh thản.

"Khát khao cháy bỏng bao nhiêu.
Gởi miền không sắc tránh điều tai ương"

         Cầu nguyện mong cho tâm tịnh lòng thiền, bão tố sẽ qua, tai ương chỉ là ký ức nhạt nhòa. Thiên Kiều xin họa bài thơ Cầu nguyện của tác giả Trương Nam Chi.

TÌM QUÊN…

Người về cuộn những lặng yên
Tìm quên, em vịn cõi thiền đêm thâu
Yêu thương thành cũ từ lâu
Chăn bông giữa hạ khoe màu… ai mua?

Điệp ơi! Lan quét sân chùa
Em gom kỷ niệm sưởi mùa cô liêu
Vần xoay bóng những khê nhiêu
Đắng cay vật vã non chiều dở ương

Đã yêu… ai thấu đoạn trường
Niềm vui ân ái đo lường bằng giây
Cõi tình nào chắc mai này?
Sẽ không lâm cảnh cười ngày khóc đêm!

Mộng tình trong ấm ngoài êm
Ngỡ là sương chẳng quần rêm tơ hồng
Ngỡ là Xuân thổi tan Đông
Tìm quên - được nhớ! Bão rung cửa thiền

Vũ Thiên Kiều

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì- Phú Thọ  (Ngày 12/10/2010 09:42:45 AM)

Xin có đôi dòng chia sẻ với tác giả Trương Nam Chi:
"Cầu mong người được bình yên"
Còn ta về với màu thiền sắc không
Hoa sao giữ mãi tươi hồng
Chắt chiu cái đẹp vào trong hạt rồi
Người đi tìm kiếm chân trời
Để ta ở lại thảnh thơi cõi lòng.

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 12/10/2010 09:43:47 AM)

MONG...!
Thương mình cái số đào hoa
Thật thà hiền dịu thế mà...phải tu...

Trời kia sao chẳng đắp bù
Xua đi rét buốt mưa mù tối tăm...?

Cầu mong thoát tục cõi trần
Cho đời thanh thảnh...xa gần hư vô !
Phạm Tự

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 11/10/2010 10:38:05 PM)

Gửi tác giả Trương Nam Chi:

Bạch lòng chưa được người ơi!
Trời trao sứ mệnh với đời còn lâu.
Trăm công ngàn việc ngập đầu,
Chút lòng thơ để nguyện cầu cho ai?
Đường tình người hãy còn dài,
Sao toan sớm niệm thiện tai chốn thiền?

Tiếp đôi dòng bài thơ CẦU NGUYỆN của Trương Nam Chi:

"Sưởi lòng băng giá ngày đông
Trả ta về với sắc không - chốn thiền"

Mong rằng cửa Phật bình yên,
Để ta quên hết ưu phiền nhân gian.
Tĩnh tâm, tràng hạt lần hàng,
Lẫn trong sương khói mơ màng thiên thai.

Cuộc đời trăm nỗi trần ai,
Nguyện cầu Trời Phật trên đài sen cao.
Quên đi say đắm ngày nào,
Nương nhờ cửa Phật, dẹp xao xác lòng.

Trần Mạnh Tuân

  Dung Thị Vân - dungthivan2910@gmail.com - 0903 372219 - TP.Hồ Chí Minh  (Ngày 11/10/2010 08:41:18 PM)

Xin chia sẻ cùng tác giả TRƯƠNG NAM CHI trong bài CẦU NGUYỆN
TRÁI ĐAU
Cuộc đời “bảy nổi ba chìm”
Đường tình khổ lụy biết tìm nơi đâu
Thơ người đau buốt đêm thâu
Khiến ta khắc khoải một màu chia ly

Tâm người mềm mại bước đi
Về nơi thanh tịnh thầm thì câu kinh
Trái đau rụng chỉ vô tình
Quên đi dâu bể một hình bóng xưa

Dung Thị Vân

Các bài khác: