Thứ bảy, 20/06/2026,


Cho em và thơ (Trần Kim Long) (10/10/2010) 

CHO EM VÀ THƠ

 

                      Trần Kim Long

                      (Viết cho DT)

 

 

Lần về cái thủa yêu xưa

Thơ tình em viết ỡm ờ trêu ai?

Tháng ngày dẫu có phôi phai

Miền thương mến ấy, hương nhài vương lâu.

 

Thơ tình viết chẳng đẫy câu

Như lòng em vậy, buổi đầu chớm yêu

Chông chênh trong ánh nắng chiều

Hồn em vương vấn bao điều đam mê.

 

Hoàng hôn đậm ngọt hương quê

Ken dầy ký ức bộn bề dáng em

Ngày tiễn ngày đã thành quen

Thơ em, anh đọc vợi niềm khát khao.

 

Gió yêu đừng gọi lao xao

Nắng tình chớ lém lửa vào tim tôi

Trăng thu đã lịm lâu rồi

Bến trần loang lổ buồn côi cút tình.

 

T.K.L

 

 

_____________

 

Tác giả Trần Kim Long

Điện thoại: 0303.500316

Email: trankimlongcd@gmail.com

 

 

 

Tác giả nào chưa nhận được sách biếu?

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 10/10/2010 11:55:12 PM)

BỞI

Bởi mang thơ ướp hoa nhài
Hương thoang thoảng suốt đêm dài, canh thâu
Để người lìm lịm giấc sâu
Trong mơ lạc lối giữa câu thơ tình...

Nguyễn Thanh Tuyên - Hải Phòng

  Kiều Giang - nguyenhieu1947@yahoo.com.vn - 0919081830 - 117A Phan văn Trị F10 Gò vâp TPHCM  (Ngày 10/10/2010 09:59:12 PM)

Xin phép đươc tham gia bài thơ :
ĐỢI
Mưa từ nỗi nhớ mưa sang
Nắng từ trong nụ cúc vàng nắng ra
Mùa xuân hái nụ hoa cà
Lỡ tay nhuộm tím nửa tà áo em
Mắt làm sợi tóc lênh đênh
Vai nghiêng bờ nắng mưa hồng ngủ say
Thu qua biếc sợi lông mày
Để anh đứng đợi bên này giấc mơ
Đông qua buốt bến trăng chờ
Đò qua mấy độ người chưa theo chồng?

  Nguyễn Cảnh Bình - canhbim@gmail.com - 0913854069 - bìnhduơng  (Ngày 10/10/2010 09:29:32 PM)

Xưa gặp Kim Long ở mỏ làng
Tưởng là đã có bóng nàng sánh đôi
Bây giờ lấp lửng nước đôi
..Tặng DT... thấy chơi vơi ..giật mình
..Thầm yêu.. mỏi cả chữ tình
Làm rơi hết cả tên xinh của nàng

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 10/10/2010 07:27:11 AM)

TÌNH...THƠ...
Có gì..., đã có gì đâu !
Câu thơ vương mắc tình đầu xót xa...

Thơ hay viết tặng người ta
Với tình... em vẫn chỉ là cô đơn !

Mua vui cho bớt nỗi buồn
Thương hoa nhớ nụ mỏi mòn...khát yêu !
Phạm Tự

  Trần Nguyên Anh - tranguyenanh@gmail.com - 01234674247 - Hoàng Mai - Hà Nội  (Ngày 10/10/2010 06:44:54 AM)

Đồng cảm với nỗi niềm của tác giả Trần Kim Long. Xin viết tiếp đôi dòng:

"Trăng thu đã lịm lâu rồi
Bến trần loang lổ buồn côi cút tình."

Thơ em... có phải lòng mình?
Để bao người đọc ngỡ hình bóng nay?
Đọc rồi vương vấn, đắm say...
Khổ nhau một chút... lòng ngây ngất lòng.

Nhủ mình rằng mãi mãi không...
Thơ em... đọc nữa chật lòng đẫy yêu.
Tim ai đều nhịp sớm chiều,
Đọc thơ em... thử lòng liêu xiêu lòng?

Trần Nguyên Anh

Các bài khác: