Thứ bảy, 20/06/2026,


Trớ trêu (Võ Thị Kim Liên) (09/10/2010) 

TRỚ TRÊU

 

Võ Thị Kim Liên

 

Thế rồi từ ấy chia ly

Giấu điều thầm kín tôi đi lấy chồng

Con thuyền buồn... bỏ bến sông

Câu ca một nửa theo dòng nước trôi

 

Thế rồi từ đấy... thế thôi

Ai ngờ năm tháng, cuộc đời trớ trêu

Tôi như một đứa trẻ nghèo

Trái xanh dành để nâng niu ngắm nhìn

 

Để chín nổi, để ba chìm

Để thương cho một trái tim... dại khờ!

 

V.T.K.L

 

__________________

Nhà thơ Võ Thị Kim Liên

HV Hội Nhà Việt Nam, ĐT: 0955251151

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Ngô xuân Thanh - binhthanhnd@gmail.com - 01238476960 - ánh10t21pThống Nhất tp Nam định  (Ngày 12/10/2010 07:50:41 AM)
Bài thơ: TRỚ TRÊU của bạn VTKL hay và thương tâm lắm,nhưng cũng để lại cho bạn đọc nhiều băn khoăn...
Lý do gì mà chia ly để đi lấy chồng, Kiều của cụ ND thì ai mà không thông cảm và day dứt!Còn vì nhu cầu vật chất, nhu cầu không lành mạnh của cá nhân mà chia ly thì đời sẽ nhìn bằng con mắt khác? Bạn CTH phân tích cũng rất đúng "ba chìm bảy nổi chín lênh đênh" Nhưng nhà thơ thì có quyền sáng tạo:ở trường hợp bài thơ TRỚ TRÊU của bạn VTKL thì chín nổi là phù hợp,Trộm nghĩ 19, 20 tuổi chia ly đi lấy chồng, trớ trêu lênh đênh như chiếc phao giữa dòng đời hai phần ba thời gian cộng lại là chín!
Hai câu thơ mà bạn Trần văn Đạo khen hay thì quả thật hay, lời có hơi khác nhưng ý thì giống nhau, "không biết của chị PTTN trước hay của VTKL trước" Nhưng chị PTTN sử dụng những câu thơ
của chị thật đắt, hai đứa trẻ nghèo trắng trong trân trọng nâng niu cái tinh khiết nguyên sơ của tình cảm! còn nhân vật trong bài thơ của bạn VTKL thì tự mình đánh mất mình...
Xin có bài thơ cảm tác:
MÀU CHÀM
Thương đám mây nước...Lấy chồng
Hoang liêu bờ bến-bến không có thuyền
Để điều" thầm kín" vô duyên
Màu chàm chót vấy" thuyền quyên"mất rồi
Trái xanh khô giữa vườn tươi
Quắt queo tơ nhện một đời trớ trêu!

Giọt buồn thấm đẫm trái nghèo...
Bình Thanh




  Nguyễn Văn Đạo  - Đaonguyenvan@ gmai .com - 0903132567 - 14 / E / F hương lộ 14 Tân Bình tp HCM  (Ngày 10/10/2010 04:11:11 PM)
Đọc câu thơ : " Tôi như một đứa trẻ nghèo /trái xanh dành để nâng niu ngắm nhìn /Để chín nổi để ba chìm ..." của nhà thơ VTKL hay quá ! Tôi liên tưởng đến câu thơ của nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn rằng :" Hai ta như đứa trẻ nghèo / Quả xanh chỉ dám nâng niu ngắm nhìn / Đừng bao giờ nhé chín thêm / Cho tan mất giấc mơ em ngọt ngào . " mà nhiều bạn sinh viên chúng tôi thuộc lòng .
  Phạm Đình Nhựt - nhuthoangdinh@gmail.com - 0933476523 - Duy Tân Duy Xuyên Quảng Nam  (Ngày 10/10/2010 08:37:44 AM)

Để rồi đeo vướng cung tơ
Cung yêu lệch lạc đường mơ ảo huyền
Cuộc tình bao nỗi truân chuyên
Lênh đênh bến mộng thuyền quyên lỡ làng
Trớ trêu tình ấy hãy còn
Em đi ngày ấy héo hon mắt người
Yêu cho đau khổ mấy đời
Dạ luống khối sầu mượn lời nỉ non
Bao điều hẹn ước tiêu tan
Bay theo cơn gió có còn không em

  Trần Nguyên Anh - tranguyenanh@gmail.com - 01234674247 - Hoàng Mai - Hà Nội  (Ngày 10/10/2010 12:14:08 AM)

Tiếp lời nhà thơ Võ Thị Kim Liên:

"Để chín nổi, để ba chìm
Để thương cho một trái tim... dại khờ!"

Trớ trêu... ai học chữ ngờ!
Yêu người rồi lại bơ vơ cõi tình.

Người yêu chẳng hợp lòng mình,
Mình yêu thì lại vô tình chẳng hay.
Ngẫm ra ở cõi đời này,
Trớ trêu tình ái, tháng ngày vẫn nguyên.

Trần Nguyên Anh

  Yên Hà - lamthanhliemkg@yahoo.com - 0949.959.045 - 380, Nguyễn Trung Trực, Tp Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.  (Ngày 9/10/2010 11:48:30 PM)

...
"Để chín nổi, để ba chìm
Để thương cho một trái tim... dại khờ!"
Khối tình lạc lõng, bơ vơ
Đường đời ai biết bây giờ trớ trêu !

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 9/10/2010 08:33:01 PM)

MONG...NHƯNG...
Mong đời toả sắc thơm hương
Để thương để nhớ đêm sương nắng ngày

Nhưng tình đâu có đắm say
Nhạt mờ hương sắc héo gầy... xót xa !

Tự mình mà khổ thân ta
Xin làm ngọn gió để mà hư không...!
Phạm Tự

  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai , Hà Nội  (Ngày 9/10/2010 04:07:13 PM)

SẮC SON

"Con thuyền buồn...bỏ bến sông"
Mỗi khi qua bến, lại trông, lại nhìn
Đêm mơ lạc ở bến tình
Mỏng dày bảy nổi ba chìm...nước non
Tấm tình em vẫn sắc son
Bây giờ trái chín...Em còn đợi chi...

N.V.H

  Chử Thu Hằng - nguoibinhthuong1957@yahoo.com - 01663332171 - Sơn Tây. Ba Đình. HN  (Ngày 9/10/2010 02:31:31 PM)
Chúc mừng nhà thơ Võ Thị Kim Liên đã có bài thơ hay. CTH xin trao đổi chút suy nghĩ nhỏ về câu thơ "Để chín nổi, để ba chìm" nhé.
Theo CTH được biết, câu "Tra chìm, chín nổi, lênh đênh..." nghĩa đen là để miêu tả việc luộc bánh trôi nước ở Miền Bắc ( không giống bánh trôi Miền Nam); khi thả bánh vào nồi, các viên bánh sẽ chìm xuống, vài ba phút sau, khi chín, các viên bánh sẽ nổi lên, lênh đênh... Lưu hành trong nhân gian, chữ "Tra chìm" dễ bị đọc và nghe sai thành "Ba chìm". Còn câu thường nói: "Cuộc đời ba chìm bảy nổi" mới là câu đúng và thích hợp trong tứ thơ của nhà thơ Võ Thị Kim Liên. Vì vậy, theo CTH, câu thơ cần viết lại cho đúng là
Để bảy nổi, để ba chìm
Mạo muội phát biểu, nếu có sai, CTH xin được các bạn thơ chỉ giáo.
  Nguyễn Thị Diện - dienphunust@yahoo.com.vn - 0919.571.078 - Sóc Trăng  (Ngày 9/10/2010 01:30:32 PM)
Tiếp lời nhà thơ Võ Thị Kim Liên:

"Để chín nổi, để ba chìm
Để thương cho một trái tim... dại khờ!"

Để trong từng giấc mộng hờ
Ta trao nhau hết những lời thương yêu
Để lòng ấm lại bao điều
Cõi mơ vơi bớt trớ trêu cuộc đời.

Nguyễn Thị Diện
Các bài khác: