NỬA...
Nguyễn Hữu Thịnh
Nửa đời tay trắng bàn tay
Cái nghèo đeo nửa... những ngày không trôi!
Nửa hồn ta đã cắt đôi
Nửa em lấy mất, nửa vùi tấm thân
"Phong trần đắng - nửa phong trần
Khát thanh tao, chẳng nửa phần thanh tao!”
Nửa đời ta vẫn lao đao
Tình em nửa dứt - nửa nào thuỷ chung?!
Nửa giờ lòng vẫn mông lung
Nửa thương, nửa nhớ muôn trùng không em!
Nửa thu rầu cháy mùa lên
Trái tim - sợi gió lửa nhen lạnh lùng.
N.H.T
____________________________
Tác giả Nguyễn Hữu Thịnh, ĐT: 03203.789860
Địa chỉ: Cẩm Hưng , Cẩm Giàng, Hải Dương
Email: nguyenhuuthinhtt@yahoo.com.vn
|
Chia sẻ cùng NGUYỄN HỮU THỊNH với nỗi lòng bài thơ NỬA
thơ anh vẫn vậy! buồn lắm anh!/"nửa" trái đời anh mấy ngọt lành?/"chuông gió" không còn bên song cửa/để lại lòng anh khúc độc hành...
Không biết viết gì Đọc bài thơ mới của Nguyễn Hữu Thịnh : KIẾM TÌM...! |