TIẾNG SÁO TRÚC

Trần Văn Lợi
Tay nâng tiếng sáo bổng trầm
Nắng mưa, ngọt đắng trăm năm cất lời
Giản đơn thân trúc nhỏ thôi
Sáo thành tri kỷ của người đa mang…
Tiếng đau duyên phận bẽ bàng
Ngàn năm không dứt nỗi chàng Trương Chi
Tiếng buồn nuối tiếc phân ly
Tình trôi cuối bể, người đi đầu nguồn…
Lạ kỳ tiếng sáo véo von
Nuôi bao giai điệu vui buồn lòng ta
Hát từ trong ruột hát ra
Sớm chiều một nỗi thiết tha cuộc đời...
T.V.L
_____________________
Tác giả Trần Văn Lợi
Điện thoại: 0350.3728244
Email: tranvanloi1976@yahoo.com.vn
|
Bài thơ nhè nhẹ mà sâu lắng thật Tiếng Sáo Trúc của bạn TVL,CÓ Ba khổ thơ nhẹ nhàng chân chất
Mình đọc nhiều bài thơ Lục bát hay của Trần Văn Lợi trên báo giấy rồi. Nhưng quả thực bài này hơi "non" so với "đàn con tinh thần" của tác giả. Hì!
Họa bài thơ (Tiếng sáo trúc)của tác giả (Trần Văn Lợi)
TÌNH QUÊ
Chỉ là tre trúc mà thôi Khéo thay biết ngỏ bao lời nước non ? Ngọt bùi cay đắng mỏi mòn Khi trầm khi bổng gọi hồn vang xa... Tình quê...tiếng sáo thiết tha Ngày đêm rộn khúc dân ca ru đời ! Phạm Tự |