LỖI HẸN
Trần Quê
Muốn về Hà Nội với người
Thì thầm say đắm những lời yêu thương
Tay trong tay dạo phố phường
Mùa này hoa sữa còn nồng, còn say
Biết là Hà Nội hôm nay
Đèn hoa rực rỡ, tung bay sắc cờ
Biết là người đợi, người chờ
Phố xưa ngày ấy bây giờ đèn chăng
Tây Hồ sóng vỗ đêm trăng
Còn nghe trong gió thì thầm lời yêu
Trời thu một mảnh trăng treo
Thuyền tình ai đó còn neo bến tình
Xốn xang lòng thuở trúc xinh
Ngóng mong đến Hội cho tình trao nhau
Không về kịp hội mà đau
Vấn vương lòng bởi một câu hẹn thề
Ngổn ngang lòng hội không về
Biết là đã lỗi lời thề cùng ai ….!
6/10/2010
T.Q
_________________
Tác giả Trần Quê
Điện thoại: 0976066046
Email: quetrana76@yahoo.com
Tác giả nào chưa nhận được sách biếu?