Thứ bảy, 20/06/2026,


Thư gửi chị từ Hà Nội (Lãng Tử Đạt Ma) (06/10/2010) 

THƯ GỬI CHỊ TỪ HÀ NỘI

 

Lãng Tử Đạt Ma

 

Em đang dong sắc cầu vồng

Con đường gốm sứ sông Hồng chị ơi

Không tin giông bão vâng lời

Chị cõng cháu lội ngang trời miền Trung

 

Làng rụng trong túi não nùng

Con đê sưng mắt tiêu dùng bão thu

Bẻ đôi nhoè miếng lương khô

Xót thương Thuỷ điện Hố Hô… quê mình

 

Em còn lấm bụi kinh thành

Thèm chiêu ngụm nước chè xanh giữa đàng

Nhìn ruột bão sũng bóng làng

Em khô giữa lũ kinh hoàng… chị ơi!

 

Con đường gốm sứ, 10h - 05/10/2010

 

L.T.Đ.M

 

___________________

Liên hệ Lãng Tử Đạt Ma

Điện thoại: 0945. 222. 578

(Hà Nội, Email: yeulucbat@gmail.com)



 

Xem thêm:

- Mưa lũ miền trung: Trực thăng tham gia cứu hộ (vnexpress)

- Ra sức giải cứu thuỷ điện Hố Hô (24h)

-Hình ảnh về “Ốc đảo” lũ Tân Hoá (Dantri)

- 44 người chết, hàng nghìn người bị cô lập vì mưa lũ (vnexpress)

 

 

 

MỜI BẠN ĐỌC CHIA SẺ VỚI KHÚC RUỘT MIỀN TRUNG

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Ngô xuân Thanh - binhthanhnd@gmail.com - 01238476960 - ánh10t21pThống Nhất tp Nam Định  (Ngày 7/10/2010 08:59:38 PM)

Bạn Đạt Ma có bài thơ:THƯ GỬU CHỊ TỪ HÀ NỘI:Cảm Thông sâu
sắc với nhân dân vùng bão lũ,cách hành văn rất mới,hình tượng
mới đọc mà sởn cả tóc! Bình Thanh xin chia sẻ với bạn và nhân
dân vùng bão lũ:

SAO CHƯA THÀNH
Trên mái dốc xẫm bóng mây
Bao ngày nắng lửa, bao ngày bão dông
Màn trời có -chiếu đất không
Đau thương sao mãi vây vòng...Miền Trung!

Leo lên đỉnh mái đường cùng
Lũ sô tường đổ mẹ không đường về
Đất trời qua ảnh mà ghê
Hỏi lòng ta thấu nỗi quê đang cần...
Mùa heo may-tấm lưng trần
Lá lành lá rách ta đùm lấy nhau!

Thở dài! đỡ khổ mùa sau...
Dự án chống bão vì sao chưa thành!!!
Bình Thanh



  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 7/10/2010 09:20:15 AM)

CHUNG TAY CỨU TRỢ
Miền Trung quặn thắt nỗi đau
Lũ về nước ngập trắng phau xóm làng
Cửa nhà, cây đổ ngổn ngang
Kẻ còn, người mất tan hoang ruộng đồng
Gói mỳ cứu trợ lót lòng
Đồng bào đói khát đang mong, đang chờ
Chung tay nào các bạn thơ!
Tiền hàng cứu trợ đang chờ chúng ta
Trần Thị Lợi

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 7/10/2010 07:14:43 AM)

Chia sẻ với những kó khăn thiên tai mà miền Trung đang gánh chịu cùng nỗi niềm của Đạt Ma. Xin gửi lại nỗi lòng... năm ngoái, chia se với bạn đọc:

THƯONG LẮM MIỀN TRUNG!

Thương sao mảnh đất miền Trung,
Quanh năm mưa bão mà lòng xót xa.
Đau thương bao chuyện bão qua.
Mênh mông nước ngập, mưa sa, lũ về.

Nhà trôi, người mất, vỡ đê,
Miền Trung khúc ruột, não nề, long đong.
Bé thơ trần trụi giữa dòng,
Mẹ già ngồi khóc, mất chồng, mất con.

Từ Bình Định đến Phú Yên,
Khánh Hoà, Quảng Ngãi, cả miền Gia Lai.
Ngập đường, chẳng tránh nhà ai
Giao thông tê liệt, trong ngoài khó khăn.

Lúa khoai mầu sắp được ăn,
Bỗng dưng mất trắng hàng ngàn héc ta
Đang đêm lũ quét cả nhà,
Mái đu, dỡ ngói để mà thoát thân.

Bao năm tháng, mấy tảo tần
Bão qua, mưa lớn, mấy lần một năm.
Trung Thu chẳng có trăng rằm,
Trâu bò, gà lợn chết trăm, chết nghìn.

Liêu xiêu bóng mẹ lặng in,
Ngờ đâu tóc bạc khóc tìm tóc xanh!
“Nhà em mất cả hai anh,
Sáu con thơ dại, rồi mình sao đây?”

Xé lòng trong tiếng nấc đầy,
Nhà tan cửa nát... đêm ngày khói hương.
Bao người chết, mất, bị thương,
Biết bao nhiêu cảnh mất còn, khổ đau!

Thương miền Trung, gửi đôi câu
Lá lành, lá rách, dãi dầu, sẻ chia.
Thiếu bao nhiêu cũng chẳng vừa
Tấm lòng Lục bát sớm trưa đã từng.

Miền Trung - đòn gánh- thắt lưng,
Chịu thương buộc bụng, ta cùng sẻ chia!

Trần Mạnh Tuân

  Hạnh Hoa -  -  -   (Ngày 7/10/2010 06:16:49 AM)
Bài thơ của Đạt xúc động quá. Vừa hôm trước ngồi với cô ở Khách sạn chó mèo vui như tết vậy mà hôm sau đã cất lời thương xót quê hương. Xin được chia sẻ với cháu qua những dòng lục bát chân tình và tha thiết. Những lúc này mới thấy thơ viết ra để làm gì cho cuộc đời?
Cô Hạnh Hoa
  Vũ Thiên Kiều - vuthienkieu@gmail.com - 0986585388 - Kiên Giang  (Ngày 6/10/2010 10:20:59 PM)

THƯ GỬI EM TỪ MIỀN NAM
(Hồi âm Lãng tử Đạt Ma)

Chị đang nét vẽ vút vồng
Bỗng nhiên đau quặn cõi lòng em ơi!
Giá như gào thét lên lời
Giá như có phép chuyển dời miền Trung

Bao cầu xin vẫn lạnh lùng
Vẫn là giông bão nào ngừng nể thu
Khi lũ lớn, lúc hạn khô…
Triền miên khắc nghiệt cứ vơ ruột mình

Màu sơn cọ quét có thành?
Miền Trung rạng rỡ vàng xanh điệu đàng
Thương yêu chị vẽ lại làng…
Lũ nơi khóe mắt dâng tràn… em ơi!

Vũ Thiên Kiều

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 6/10/2010 03:33:50 PM)

Xin có đôi dòng chia sẻ với đồng bào Miền Trung đang bị nạn lũ lụt hoành hành:

Xót thương mảnh đất Miền Trung
Đạn bom thời chiến, bão bùng thời nay
Bão về gió quật đổ cây
Lũ to nước ngập dâng đầy xóm thôn

Nhà trôi, người chết, đói mòn
Tai ương tật bệnh dập dồn thương đau
Mến yêu san sẻ cùng nhau
Nối vòng tay lớn, ngọt ngào tình thương.

  Đặng Cương Lăng - cuonglang_nt@yahoo.com.vn - 0912664483 - Bộ Nông nghiệp và PTNT  (Ngày 6/10/2010 03:45:12 PM)

              Niềm vui với Đại lễ kỷ niệm một ngàn năm Thăng long- Hà Nội chưa dứt, thì giờ đây cả nước đang quặn đau với khúc ruột Miền Trung bởi thảm cảnh lũ lụt.
             Tại Thủ đô Hà Nội yên bình, độc giả xin chia sẻ với bài thơ "Thư gửi chị từ Hà Nội" của tác giả Lãng Tử Đạt Ma:

Miền Trung
Miền Trung ơi!
Mảnh đất mà cát bỏng bao đời
Nắng cháy xám da trời
Suốt đời tấm lưng còng chắn gió
Đến tiếng nói cùng xô nghiêng
Bởi bão biển sóng cồn.
Miền Trung ơi!
Những năm tháng gian nan
Nỗi đau dằng dặc suốt chặng đường đi
Bão vẫn thổi không ngừng
Những dải trắng đau thương
Rượt dài theo đất nước.
Qua rồi khói lửa đạn bom
Lại ầm ầm biển giận sóng xô
Oằn lên sức sống Miền Trung
Cây vẫn xanh màu lá
Hoa vẫn đượm sắc hương...

Đặng Cương Lăng

  Bùi nguyên Lan Chi - chibuinguyenlan@ymail.com -  - TP.Hồ Chí Minh  (Ngày 6/10/2010 03:45:44 PM)
              Đọc bài thơ "Thư gửi chị từ Hà Nội" của tác giả Lãng Tử Đạt Ma và đọc thêm phần tin tức mà trong tôi đã dâng lên bao nỗi nghẹn ngào. Nước mắt cứ thế mà tuôn rơi..
              Thế mới biết tình yêu thương nhân loại trong mỗi chúng ta rất lớn. Xin chia sẻ nỗi lòng cùng tác giả LÃNG TỬ ĐẠT MA.
  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 6/10/2010 01:42:58 PM)

Thân họa với nhà thơ trẻ ( Lãng Tử Đạt Ma) bài thơ (Thư gửi chị từ Hà Nội)
Chúc bạn thường xuyên có những bài thơ hay về quê hương đất nước.
Đọc bài thơ này cũng với các nguồn tin về bão lũ miền trung ,ai mà không cám cảnh xót đau …chúc bạn vui vẻ cuối tuần.

BÃO LÒNG.

Bên tường gốm sứ ngàn năm
Thấy như dông bão còn hằn nỗi đau
Lệ đời mưa chảy từng thau
Tiếng tâm gió đập nát nhàu mắt môi.

Đồng xanh nước ngập lưng trời
Xóm làng thoi thóp chơi vơi giữa dòng
Cầu vồng nối nhịp muôn lòng
Làm sao cứu nổi, ở trong bất ngờ.

Kinh thành còn ngập cơn mơ
Làng ven đê nhỏ bao giờ mới yên
Sũng trời mái đổ cây nghiêng
Xót thương bóng mẹ dịu hiền khóc con .

Bên tường gốm sứ mỏi mòn
Đợi tin bão dữ chết non từng giờ
Em buồn viết mấy vần thơ
Mực cây bút ướt rơi tờ lệ cay…

MINH TUẤN

  Mai Hường - huonghuyen1910@yahoo.com.vn - 0912767257 - TP HCM  (Ngày 6/10/2010 01:42:37 PM)
Bài thơ hay, cảm động quá. Cám ơn Lê minh Đạt.
  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 6/10/2010 01:42:12 PM)

GỬI VỀ MIỀN TRUNG

Năm nào cũng bão cũng giông
Cũng lũ cũng lụt Miền Trung tiêu điều
Chung lòng kết nỗi thương yêu
Gửi về vùng đất đã nhiều khổ đau.

Các bài khác: