VỀ VỚI HUẾ
Trần Sang
Anh về với Huế mùa đông
Với trời se lạnh hay lòng se se…
Anh về với Huế lắng nghe
Câu hò điệu hát sương che lững lờ
“Dòng sông không chảy bao giờ…”
Cầu Trường Tiền vẫn đợi chờ người qua...
Anh về bên chợ Đông Ba
Tìm em áo tím qua cầu bay bay
Nghe lời em nói hây hây
Nón nghiêng che vội để mây hồng hồng
Anh về với Huế phiêu bồng
Bên trời núi Ngự nắng mong manh buồn
Anh về nghe nhịp thơ tuôn
Đây trời xứ Huế khơi nguồn thi ca
Nguời em Vĩ Dạ đâu là
Cho ai “mơ khách đường xa…” để rồi…
Lá trúc nghiêng – mặt em tôi
Bài thơ ngày trước luân hồi hôm nay…
Anh về với Huế để say
Men tình sông nước đền đài ngả nghiêng
Huế tôi một chút ưu phiền
Cho dài nỗi nhớ cho nghiêng nghiêng lòng…
Em ơi, em có biết không
Huế hiền em dịu cho lòng anh thương
Cho muôn đời nước sông Hương
Cùng ai đi hết đoạn đường thơ ca.
Anh về với Huế đuờng xa
Để quên ngày tháng bôn ba giữa đời
Anh về với Huế thảnh thơi
Trên đồi Vọng Cảnh giữa trời thông reo…
T.S
____________
Tác giả Trần Sang
Hội viên hội VHNT An Giang
Điện thoại: 0977.463.473
Địa chỉ mail: transang74@yahoo.com.vn
|
HUẾ LÒNG…! |