Thứ bảy, 20/06/2026,


Ta về cõi ta (Đỗ Trọng Khơi) (03/10/2010) 

TA VỀ CÕI TA

 

Đỗ Trọng Khơi

 

Ta về ở ẩn trong ta

đem thân thoáng chốc làm quà tặng chơi
khuất thì khuất một ta thôi
ngày đương trưa nắng chia ngôi thật dài

 

Đời ta không kể ngắn dài
tình ta bỏ lẽ đúng sai lại rồi
trong bao la một ta ngồi
một ta chơi với một người là ta

 

Không hề trẻ sao lại già
không là lá chẳng thành hoa, chẳng gì
sinh ra là để mất đi
mất đi là để ta về cõi ta

 

Ta về ở ẩn trong ta
tấm thân cát bụi... như là thế thôi.

 

Đ.T.K

 

 _____________

Nhà thơ Đỗ Trọng Khơi

Đ/c: Nhà 10, ngõ 329, tổ 11,

p.Phú Khánh, TP Thái Bình.

ĐT: 0363845060.  01693276294

 

 

Xem thêm: Đỗ Trọng Khơi ở thế gian bằng lục bát

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  ĐỖ TRỌNG KHƠI -  -  - Thái Bình  (Ngày 4/10/2010 06:02:29 PM)
Xin chân thành cảm ơn tình tri âm mà các thi hữu cùng bạn đọc đã dành cho ĐTK. Rất cảm ơn!
  Trần Quang - vquang81304@gmail.com - 0976 752 610 - Hà Nội  (Ngày 4/10/2010 06:58:05 AM)
Ta về
Ta về soi lại mình ta
Chưa quên dại, đã thành già rồi sao ?
Vẫn là đất thấp trời cao
Ta làm cát bụi đi vào trong thơ
Chúc bạn nhiều niềm vui-TQ
  Ngô Xuân Thanh - binhthanhnd@gmail.com - 01238476960 - ánh10 t21 pThống Nhất tpNam Định  (Ngày 4/10/2010 06:56:03 AM)

Năm 2009 tôi sang thăm anh,anh xuân ĐAM,AnhQuốc và3 4 nhà thơ ốm tập thể điều trị ở Đại học Y Thái Bình,anh cười và truyện trò hồ hởi, vừa nói chuyện vừa sửa thơ cho mấy đệ tử của anh đến
thăm. Chiều tối các anh chiêu đãi cơm bọn tôi từ NĐ sang, anh vẫn vừa nằm vừa ngồi trên chiếc xe lăn ở góc 45 độ. Anh ăn chậm và ít, ăn xong anh lại tiếp tục sửa thơ cho mấy chú trẻ. nhìn phong thái và sự nhiệt tình của anh với bạn bè tôi rất khâm phục!
Cảm tác bài thơ tài hoa của anh tôi viết tặng anh bài thơ:
HẠT PHA LÊ
Thơ anh tiếng nấc lòng tôi
Ngồi đi mà lại hơn người đứng đi
Giữa Trời một cánh thiên di
Sinh ra ta để những gì...còn ta
Lăn trong bão táp sương sa
Hạt pha lê ánh lòng ta lòng người...!


Chúc anh hạnh phúc vui khoẻ
Bình Thanh

  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai , Hà Nội  (Ngày 3/10/2010 06:07:49 PM)

CÕI THƠ

"Ta về ở ẩn trong ta"
Trong thơ, trong lá, trong hoa, trong tình...
Là ta - đâu chỉ một mình
Bao thi hữu dưới mái đình thi ca
Trời của ta, đất của ta
Ngàn thơ tiềm ẩn...ngàn hoa đợi chờ
Cảm ơn Anh, những vần thơ
Vượt lên đau khổ, viết ra tặng người

Mai đây ta sẽ về trời
Câu thơ ở lại sống đời gió mây...

N.V.H

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 3/10/2010 06:07:38 PM)

ĐƯỜNG... ĐỜI...!
( Hoạ thơ " Ta về cõi ta" của Đ.T.K )
Người đâu có phải là ta ?
Trời kia đã định đừng mà nói chơi...
Sang giầu cũng có lúc thôi
Mai về cát bụi đầy vơi ngắn dài !

Thức lâu mới biết đêm dài
Dở hay đong đếm hôm mai qua rồi...
Thế gian bán đứng mua ngồi
Gần xa quen lạ nói cười quanh ta ?

Khôn đâu trẻ, khoẻ đâu già
Đường...đời... lắm khúc kêu ca làm gì !
Cái được là cái mất đi
Cái mất đâu thấy...tại vì lòng ta...

Người đâu có phải là ta
Khi về cát bụi...như là nhau thôi !
Phạm Tự

  Đào Tuyết Thành - daotuyetthanh@gmail.com - 0123 228 2766 - Phan Long Tân Hội Đan Phượng Hà Nội  (Ngày 3/10/2010 06:07:24 PM)
Hôm nay ĐTT vào trang LB, lại gặp một bài thơ của Đỗ Trọng Khơi.
Tôi chăm chú đọc bài thơ với sự chăm chú đặc biệt và xem hết cả những tư liệu đính kèm vè " nhà thơ quê lúa" có hoàn cảnh thật đặc biệt mà LB đã giới thiệu từ hơn một năm nay.
Với những con người đặc biệt ( trời bắt thiệt thòi một cái gì đó )
Thì bản năng lại trỗi lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, và hơn hẳn những người được "' đầy đủ chín mười phần ". Có lẽ vì vậy mà Trọng Khơi có được những triết lý bằng thơ, bằng văn, bằng âm nhạc rất sâu và rất lạ. Đọc mỗi lần thấm vào một tí, nghe mỗi lần hiểu thêm một lẽ...muôn vẻ ấn tượng sâu xa. và cũng dễ hiểu, sức sáng tạo của nhà thơ " viết nằm " sẽ còn sung mãn. Nhất là giờ lại có thêm người bạn đời " sửa túi nâng khăn " tha thiết yêu chàng. Mong được đón đọc nhiều tác phẩm văn học giá trị, sức quà tặng văn hoá cao đẹp mà Trọng Khơi để lại cho thi đàn Lb.
Bỏi lẽ : ĐTT tôi
Muốn làm "anh lính đọc thơ "
Hoà cùng trong những mộng mơ bao người
Khát khao uống những giọt đời
Nhâm nhi vị đắng đầy vơi khôn cùng
lục bình nhẹ lướt trên sông
Về nơi biển cả mênh mông bến bờ '
Thân ái chào Tg và cảm ơn nhà thơ Văn Sơn, Lãng tử đạt Ma
  Trần Đình Thư  - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525 - 180/38 Ba Cu Vũng Tàu  (Ngày 3/10/2010 03:18:29 PM)


Họa bài Ta về cõi ta
(Đỗ Trọng Khơi)
Bài họa : có người có ta

Có người thì mới có ta
Rất là hiện thực chẳng là nói chơi
Hiểu thông một lẽ đó thôi
Trong tầm tay, chẳng xa xôi rông dài

Cho dù kiếp vắn hay dài
Không hề trừ lại một ai để rồi
Giành nhau một cái “ghế” ngồi
Để rồi tính toán lỗ lời với ta

Còn ai khi đã về già
Xuôi tay rồi mới hiểu ra – còn gì !
Làm sao thanh thản ra đi ?
Cho dù đã muộn - hiểu vì tại ta

Thiện tâm ở tại lòng ta
Ai mà không hiểu - thế là ôi thôi !

Trần Đình Thư 180/38 Ba Cu Vũng Tàu

  Đặng Cương Lăng - cuonglang_nt@yahoo.com.vn - 0912664483 - Bộ NN và PTNT  (Ngày 3/10/2010 01:53:24 PM)
Khí phách và nghị lực trái tim vượt lên bao nỗi đau của cuộc đời. Thơ anh đúng là con người anh, vượt qua những năm tháng đầy gian lao vất vả để xanh chồi nảy lộc. Độc giả rất khâm phục những con người như thế, một tài năng thi ca.
Ta về cõi ta như một tiếng chuông thức tỉnh, rồi đây tất cả chúng ta đều phải trở về với cát bụi, nhưng những gì để lại cho đời một áng thơ hay, một lời thơ bất hủ ấy sẽ mãi mãi trường tồn với thời gian, đững vững và tỏa sáng trên thi đàn văn học nước nhà.
Xin chúc nhà thơ Đỗ Trọng Khơi mạnh khỏe và xin cảm ơn anh.
Đặng Cương Lăng
Các bài khác: