Thứ bảy, 20/06/2026,


Mầu tương tư (Trần Thanh Hải) (03/10/2010) 

MẦU TƯƠNG TƯ

 

 

                                 Trần Thanh Hải

 

 

Chiều nghiêng, nổi nhớ chòng chành

Dạo trên bãi tắm Cồn Vành* chơi vơi…

Thuyền đâu?... Để bến đơn côi!

Tìm trên cát, dấu chân người hôm nao…

 

Gió ru hồn rặng phi lao,

Vẫn còn nguyên chỗ chiều nào ngồi đây!

Bờ vai ôm suối tóc mây,

Giọng em… Biển biếc ngất ngây ru tình

 

Tưởng là số kiếp phù sinh!

Ông tơ bà nguyệt xe mình với ta…

Trời sao lại nổi phong ba ?

Sóng xô thuyền dạt rời xa bến bờ

 

Ta ngồi ghép lại vần thơ…

Để rơi câu bát bây giờ ở đâu ?

Ngó nghiêng kiếm trước tìm sau

Chỉ còn câu lục nhuộm mầu tương tư…

 

T.T.H

 

 

* Cồn Vành: Một bãi tắm ở Tiền Hải, Thái Bình

  -----------------------------

 

Tác giả: Trần Thanh Hải, ĐT: 0989 432 039
Địa chỉ: Lái Thiêu, Thuận An , Bình Dương
Email: tranthanhhai1948@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  trịnh Tuyên - trinhtuyenth@gmail.com - 01673210572 - câm tân cẩm thuỷ thanh hoá  (Ngày 6/10/2010 10:57:08 AM)

Về
Thuyền về đến cuối dòng trôi
Thương con sóng bạc quẫy nơi thượng nguồn
Em về tới cuối đường son
Nhớ chăng ngõ cụt in mòn gót tơ?
Tình về tới cuối hồn thơ
chờ câu mắc cạn bên bờ trăng sao!

Người về thoả nỗi khát khao
Vầng trăng lên nửa cây sào ... rơi nghiêng.

  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai , Hà Nội  (Ngày 3/10/2010 06:08:01 PM)

TƯƠNG TƯ

"Gió ru hồn rặng phi lao"
Dấu chân trên cát sóng chao mất rồi
Tóc mây...bèo dạt mây trôi
Giọng em...tan phía cuối trời. Còn đâu ?
Thôi đừng kiếm trước, tìm sau
Dưới chân cát cũng nhuốm màu tương tư.

  Tú Cười  - butkim@gmail.com -  - Hà Nam   (Ngày 3/10/2010 11:55:30 AM)

TƠ LÒNG...
Trăng hoa soi rắc ánh vàng
Lặng thầm vương vấn mơ màng vu vơ
Mênh mông sóng nước vỗ bờ
Tơ lòng đêm vắng...hững hờ...nhớ chi ?
Tú Cười

  Hoa Núi  - nuicaobogl@gmail.com -  - Quê lúa Thái Bình  (Ngày 3/10/2010 11:55:42 AM)

TÍM CHIỀU
Tím chiều... bao nỗi vấn vương ?
Mộng mơ để nhớ để thương suốt đời
Ngóng trông non nước xa vời
Chỉ còn hình bóng nụ cười trong tim !
Hoa Núi

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quê lúa Thái Bình  (Ngày 3/10/2010 10:07:57 AM)

BẾN BỜ...!
Gặp người... duyên được trời cho
Mênh mông biển cát hẹn hò... nhớ thương !

Ngờ đâu lẻ bước lạc đường
Chỉ còn hình bóng...sắc hương...Buồn lòng !

Mơ màng sáng ngóng chiều trông
Câu thơ an ủi...theo dòng thời gian ?

Trách thân...ong bướm vội vàng !
Cô đơn bóng lẻ ...chiều hoang...xa vời...

Tình không lạc giữa biển đời
Ngẩn ngơ...nước chảy thuyền trôi..., Bến bờ !?
Phạm Tự

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 3/10/2010 09:56:22 AM)

Xin có đôi dòng chia sẻ với tác giả Trần Thanh Hải:

Dấu chân trên cát hôm nào
Nước lên đã cuốn trôi vào biển sâu
Chỉ còn chỗ ngồi bên nhau
Tần ngần ánh mắt nhuốm màu tương tư
Một mình câu Lục bơ vơ
Đi tìm câu Bát, bây giờ ở đâu?

  Đinh Xuân Vinh - xuanvinh1601@gmail.com - 0944590078 - TT Ngô Đồng, Giao Thuỷ, Nam Định  (Ngày 3/10/2010 09:57:36 AM)

Chẳng biết tác giả là gái hay trai nhưng chắc đồng tuế rồi có phải, mình sinh năm 1948 không xin mượn Mầu tương tư nói tiếp mấy vần làm quen.

TƯƠNG TƯ

Tương tư nên mới chòng chành
“ Cồn Vành” em tắm làm chàng chơi vơi
Buồm kia không gió đơn côi
Dấu chân in cát làm tôi nhớ nàng
Phi lao một dãy hàng hàng
Nắng thu nhuộm lá đốm vàng phi lao
Còn đây nhớ lại chiều nào
Câu thơ chép dở anh trao cho mình
“ Tưởng là số kiếp phù sinh”
“Ông tơ bà nguyệt xe mình với ta”
Nhân đây viết vội bài ca
gửi người...


  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 3/10/2010 07:22:11 AM)

Tiếp nỗi niềm tương tư của tác giả Trần Thanh Hải:

Tình người còn nặng thế ư!
Thôi đừng tìm kiếm... em chừ nơi đâu?
Cồn Vành bến vắng dãi dầu,
Dấu chân khỏa kín đêm thâu xa rồi!

Thẩn tha tìm lại chỗ ngồi,
Bên tai còn vẳng những lời em xưa.
Nếu mà biết phải dạ thưa...
Xin trời phù hộ sớm trưa ta mình.

Câu thơ ai đậm một tình,
Bên câu lục... vẫn bóng hình bát đây.
Thôi nào... một thoảng gió mây,
Đi tìm chi nữa tháng ngày tương tư!

Trần Mạnh Tuân

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 3/10/2010 06:48:41 AM)

Tiếp nỗi niềm tương tư của tác giả Trần Thanh Hải:

"Ngó nghiêng kiếm trước tìm sau
Chỉ còn câu lục nhuộm mầu tương tư…"


Tình người còn nặng thế ư!
Thôi đừng tìm kiếm... em chừ nơi đâu?
Cồn Vành bến vắng dãi dầu,
Dấu chân khỏa kín đêm thâu xa rồi!

Thẩn tha tìm lại chỗ ngồi,
Bên tai còn vẳng những lời em xưa.
Nếu mà biết phải dạ thưa...
Xin trời phù hộ sớm trưa ta mình.

Câu thơ ai đậm một tình,
Bên câu lục... vẫn bóng hình bát đây.
Thôi nào... một thoảng gió mây,
Đi tìm chi nữa tháng ngày tương tư!

Trần Mạnh Tuân

Các bài khác: