HUẾ NGHIÊNG
Xuân Trường
Bên cầu thả nắng bâng khuâng
Mắt môi ngày cũ thắm lần dạ thưa
Tóc dài bay nhớ qua xưa
Nón nghiêng nắng chảy sông trưa vào chiều
Chậm dòng nên Huế trong veo
Dấu chân thành nội màu rêu đã mờ
Hoàng hôn nghiêng Huế vào thơ
Thơ nghiêng mắt lạ chạm bờ môi đêm
Bồng bềnh thăm thẳm phía em
Trăng rơi đáy nước bỏ quên mái nhì
Nụ cười cong vút đôi mi
Cung đình vọng lại câu gì ru xưa
Giọng hò vãng nắng nghiêng mưa
Êm êm nghe Huế bỏ bùa ai tê
Con đò khuya khoắt si mê
Mái chèo kim cổ lạc về cõi tiên
Áo khuya cột gió lật viền bão giông
Tia nhìn mắc cạn dòng sông
Sài Gòn nhớ quá giờ không chuyến đò.
X.T
_______________
Nhà thơ Xuân Trường, ĐT: 0914730499
HV Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh
Ban biên tập: Hân hạnh đón chào Tác giả mới của Lucbat.com
Chúc Bạn mạnh khoẻ và thường xuyên đến với trang thơ này
|
Chào Xuân Trường cảm ơn nhà thơ XT đã cho minh được đến với Huế thương với bài “HUẾ NGHIÊNG” với chiếc áo dài tím Huế, chiễc nón bài thơ . cho mình cùng chia sẻ mấy vần nghe : HUẾ VÔ...
Tay em thưa nhặt sinh tiền
Áo khuya cột gió lật viền bão giông Đây là một câu thơ hay, hay đến lạ lùng, ám ảnh, giật mình! Nếu anh đồng ý, bài thơ sẽ in trên Tạp chí Văn nghệ Quân đội số đặc biệt chào mừng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội đang chuẩn bị lên khuôn. Hãy liên lạc với tôi, thưa nhà thơ Xuân Trường! |