Thứ bảy, 20/06/2026,


Xin vốn mùa thu (Ngô Xuân Thanh) (02/10/2010) 

XIN  VỐN MÙA THU

 


                Ngô xuân Thanh

 


 Thu ơi thu ứng đi nào
  Nụ heo may lách luồn vào tương tư
  Chút nữa thôi... chút ngẩn ngơ
  Tim ta ấp ủ mộng mơ nỗi niềm...

  Má thu ửng lúm đồng tiền
  Mỏng manh lời gió dịu hiền thiết tha
  Mắt thu sương - chớp nhập nhoà
  Trăng ôm bóng cuội mà ta vô hồn...

  Trống quen gõ lạ bồn chồn
  Để ai khát cháy nụ hôn đầu mùa
  Vườn thu chùm khế mọng chua
  Chín ương gió mới đổi mùa thu ơi


  Cỏ anh thu đã hong rồi
  Môi thu nhóm lửa bén tôi bập bùng...

Xin mùa thu vốn thuỷ chung
  Vun cây thiếu đói tím vùng-ngẩn ngơ...

 

N.X.T

 

 

 

____________________

 

Tác giả Ngô xuân Thanh

Địa chỉ: số 10, tổ 21, phường Thống Nhất, tp. Nam Định

ĐT: 01238476960 - Email: binhthanhnd@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lê minh Kính - laminhkinh@yahoo.com - 01684159303 - Ngõ Văn Hương ktt Bộ Công An  (Ngày 4/10/2010 06:19:41 PM)

Cảm tác bài thơ:XIN VỐN MÙA THU của bạn Bình Thanh
Có một câu thơ"Áo thu vàng sắc thu phai"Đây là màu đặc trưng
của mùa thu,cỏ cây thay áo-trăng vàng nắng mật-nắng mật thì má
người con gái ửng thắm hơn.Trời thu cao và trong xanh hơn, nước
biển cũng xanh hơn!Đêm càng sâu ngắm trăng thu thì càng thi vị
mỏng manh sương giăng vô tình chớp thì mắt mát đến tròng!
Mùa thu trong thơ Bình Thanh yêu thật mãnh liệt!
Hai câu kết cũng mới lạ:
Xin mùa thu vốn thuỷ chung
Vun cây thiếu đói tím vùng ngẩn ngơ...
Đọc LÀNG PHỐ GIAO DUYÊN của nhà thơ Phạm công Trứ trang
111 có câu:Tình xưa gắn bó dưa cà
Tình nay động tý ra toà ly hôn
Tác giả Xin vốn thuỷ chung của mùa thu là xin cái đạo thuỷ chung
của cội nguồn vun bón vào cây thiếu đói mất đi cái tình nghía
thuỷ chung đáng quý ngàn đời của Lạc Việt-Ý thơ sâu sắc ngọt
ngào! Đình Kính có bài thơ cảm tác:
THU ƠI
Thu ơi thu đến bao giờ
Lá thu sao sác...ước mơ một thời
Gió mơn man lụa mây trôi
Trong ai hoài niệm một thời yêu thương!

Sắc thu chiều tím hoàng hôn
Tròng trành ly riệu để hồn phiêu du
Ô hay người cũng vào thu
Áo sương dăng lạnh xa mù tinh khôi!

Cành tươi lộc biếc đâu rồi
Cây rung lá rụng lặng rơi úa chiều
Đã cho và nhận cũng nhiều
Mà sao vẫn thấy những điều sót đau!

Riệu nồng cạn chén bên nhau
Xin cho tình nghĩa bạc đầu thuỷ chung
Trút đi chiếc lá sau cùng
Qua đông cây lá bập bùng đơm hoa!


Chúc anh BT Sức Khoẻ chúc bạn thơ tình như thơ
Minh Kính có gì sai sót mong anh chị lượng thứ




  Đào Tuyết Thành - daotuyetthanh@gmail.com - 0123 228 2766 - Phan Long Tân Hội Đan Phượng Hà Nội  (Ngày 2/10/2010 11:42:00 AM)

" Trống quen gõ lạ bồn chồn
Để ai khát cháy nụ hôn đầu mùa"
Xuân Thanh đón giọt sương thu
Khát khao nhiều thế sao vừa lòng nhau
Một thu với mấy săc màu
Mà thương mà nhớ lẫn sầu lẫn vui
Hãy tươi thêm những nụ cười
Giọt thu còn tím trang đời ước mơ !

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 2/10/2010 09:44:37 AM)

XIN THU...
Xin thu một chiếc lá vàng
Để làm kỷ niệm thời gian vui buồn !
Để chia sẻ nỗi cô đơn
Những khi em vắng...giận hờn....Mình anh !?
Phạm Tự

  Đinh Xuân Vinh - xuanvinh1601@gmail.com - 0944590078 - TT Ngô Đồng, Giao Thuỷ, Nam Định  (Ngày 2/10/2010 07:25:48 AM)
Binh Thanh cho mình xin vốn mùa thu với nghe cùng quê mà
GHẾ ƠI

Ghế kia không có người nào
Thu về lá rụng nao nao lòng người.

Để ai khát cháy đầu muôi
Làm cho chú Cuội đừng ngồi không yên
“ Má thu ửng lúm đồng tiền”
Cho trăng thu sáng dịu hiền Hằng Nga
Ghế kia chờ mình với ta ...

Các bài khác: