SAO CHẲNG VỀ THĂM

Dương Phượng Toại
Người về mà chẳng nỡ vào
Để ta nghẹn một câu chào, buồn không?
Bóng xe cuốn giữa bụi hồng
Dửng dưng buông ngọn gió đồng giữa trưa!...
Nhà quê cơm mắm, muối dưa
Rượu nút lá chuối ta vừa cất xong.
Tiếng chim vẫn hót long bong
Táo thơm trĩu quả vườn trong, chín rồi.
Cần cơm niêu có ngay thôi
Vợ ta chỉ húi mấy mồi rơm khô.
Ngày xưa thóc lép vét bồ
Bây giờ đọc sách, làm thơ tặng đời.
Nơi đâu khói bụi đầy trời
Nhà ta gió vẫn hát lời của cây.
Lúa đồng khép kín chân mây
Mùa thu vẫn thả những dây tơ vàng.
Chỉ oan mấy khúc sông làng
Người quê bán mất để làm nhà cao!
Sân đình chợ họp lao xao
Xuân sang… gạo nếp, nụ đào vẫn đơm!
Lạ gì. Phố xá vui hơn
Nên người dứt áo lên đường, mải mê?
Thế là nhỡ gã nhà quê
Ta về nằm với… trăng thề vừa lên!
D.P.T
____________
Tác giả Dương Phượng Toại
Hội VHNT Quảng Ninh
Điện thoại 0982 367 982
|
Tôi Dương Phượng Toại rất xúc động nhận được những lời chia sẻ của các bạn thơ gần xa. VỚI QUÊ... Tiếp lời Thu Hằng gửi nhà thơ Dương Phượng Toại: CÙNG ANH DƯƠNG PHƯỢNG TOẠI Họa bài thơ : Sao bhẳng về thăm Kính gửi nhà thơ Dương Phượng Toại: Nhà quê nồng hậu tình quê Phố phường chật chội, nhà cao Mơ về quê ngắm trăng lên |