Thứ bảy, 20/06/2026,


Đông về chưa em (Bùi Quyết Thắng) (30/09/2010) 

ĐÔNG VỀ CHƯA EM

 

 

                Bùi Quyết Thắng

 

 

Mùa đông đã đến chưa em

Có nghe xào xạc gió đêm trở mùa

Ngày này năm trước trời mưa

Lòng ta day dứt vẫn chưa nhạt nhòa.

 

Tình sâu lắng lại hôm qua

Nhớ đêm se lạnh trăng tà dần theo

Cuối thu lá rụng bay vèo

Lòng anh thao thức vàng theo với mùa.

 

Lá hoa đường cũ ngày xưa

Có còn hay đã chuyển mùa sang đông

Chiều về nghe lạnh sương hồng

Mưa lâm râm nhớ đôi vòng tay xưa.

 

Lẽ nào quên buổi tiễn đưa

Quỳnh hương kín nụ ngẩn ngơ lời tình

Áo ai trắng cả bóng hình

Tóc mây hôn nắng thôi đành gửi em.

 

Anh thầm ước gió lặng yên

Mây chiều u tịch se mèm tháng năm

Để rồi trăng khuyết lại rằm

Mây thu tim tím đêm nằm mộng mơ!

 

B.Q.T

 

 

 

---------------------

 

Tác giả Bùi Quyết Thắng

Chi Hội Thơ Vạn Ninh – CLB Thơ Móng Cái- Quảng Ninh

 

 

Ban biên tập: Hân hạnh đón chào Tác giả mới của Lucbat.com

 Chúc Bạn mạnh khoẻ và thường xuyên đến với trang thơ này

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 30/09/2010 06:17:22 PM)

XUÂN VỀ...
Thu qua...Đông ắt sẽ về
Có em ấp ủ đỡ tê tái lòng
Trái tim...như bếp lửa hồng
Sưởi tình ấm mãi mùa Đông...Xuân về !
Phạm Tự

  Đinh Xuân Vinh - xuanvinh1601@gmail.com - 0944590078 - TT Ngô Đồng, Giao Thuỷ, Nam Định  (Ngày 30/09/2010 01:24:07 PM)

THU
Bây giờ đang giữa mùa thu
Sao anh lại nói mùa thu qua rồi
Thu sang lá rụng mưa rơi
Đêm về se lạnh tiết trời sang đông
Tình yêu đang độ chín hồng
Lòng em thao thức nắng hồng ban mai
Thu qua, Đông đến nhớ ai….
" mây thu tim tím" nhớ ai hở chàng
Thầm mong hoa cúc nở vàng...

  Trần Đình Thư  - dinhthu4338@yahoo.com - Mùa đông ru cháu - 180/38 Va Cu Vũng Tàu  (Ngày 30/09/2010 07:56:09 AM)

(Gui LB mỗi ngày)
Mùa đông ru cháu

Một mùa đông đến nữa rồi
Ngẫn ngơ , bổi hổi bồi hồi nhớ thu
Giăng giăng mưa bụi mịt mù
Chìm trong se lạnh, tiếng ru ơi à

À ơi , năm cũ sắp qua
Để thêm một tuổi cho già à ơi
Tiếng ru trầm bổng chơi vơi
Tiếng ru sưởi ấm đất trời mùa đông

Ấm như bếp lửa than hồng
Nồng như men rượu ủ nồng nồng say
Thoảng như có chút cay cay
Chua chua ngọt nhọt , mới hay ru hời

Ngủ ngon ơi cháu bà ơi
Thấy gì hởi cháu , mà cười trong mơ
Tiếng ru nâng cánh tuổi thơ
Bay lên trong tiếng ầu ơ của bà

Tú Rớt
180/38 Ba Cu Vũng Tàu

Các bài khác: