Thứ bảy, 20/06/2026,


Rao bán mùa thu (Thu Hà) (29/09/2010) 

RAO BÁN MÙA THU

 

 

                  Thu Hà

 

Ai mua thu tôi bán cho
Mùa đang rớt giá so đo làm gì
Ít tiền qua ngắm rồi đi
Xênh xang gom cả chục bì về phơi
Rẻ thì trả giá mua chơi
Đắt thì thôi, kẻo lại vơi túi tiền...

... Bán buôn chưa trọn một phiên
Đã hay lạc gánh vô duyên mất rồi
Mong hoàn vốn chẳng lãi lời
Khách đâu dìm giá chê bôi lạnh lùng!


Giận hờn vội giắt vào lưng
Lựa khi nắng tãi ngại ngùng đem hong
Om hàng ngồi đợi tiết đông
Biết đâu giá chẳng lòng vòng leo thang?!

Ai mua tôi bán thu vàng...

 

T.H

 

(Hình minh họa là chân dung tác giả)

 

__________________

Tác giả Thu Hà

Điện thoại: 0904248851

Email: bagiadeplao_dangyeu@yahoo.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Võ Quang Diệm - vqdiemts@yahoo.com - 0912273959 - Hà Nội  (Ngày 11/11/2010 03:06:06 PM)

Xin chia sẻ với bài thơ rao bán mùa thu của nhà thơ Thu Hà

MUA MÙA THU

Mùa thu là của đất trời
Em đem rao bán, ai người xứng mua?
Em bán thì anh sẽ mua!
Một năm chỉ có một mùa thu thôi.

Chỉ xin em giữ lấy lời
Thả con bươm bướm về trời với anh
Trời thu vời vợi biếc xanh
Anh bay cùng bướm dạo quanh rừng vàng.

Sắm sanh cỗ đón chị hằng
Nào là bưởi Diễn, cốm Vòng, chè sen
Kể ra anh sợ em thèm
Lại thay đổi ý, muốn đem thu về.

Mua thu, mua cái đam mê
Thứ đông không có và hè cũng không
Miễn là em được hài lòng
và em thoát được đèo bòng đa mang.

Từ nay anh có thu vàng
Hương thu lan toả mênh mang đất trời.


  Cương Lăng Đặng - cuonglang_nt@yahoo.com.vn - 0438436816 - Bình Luc- Hà Nam  (Ngày 1/10/2010 04:04:59 PM)

Xin chia sẻ với bài thơ rao bán mùa thu của nhà thơ Thu Hà
Mùa thu là của người ta
Sao em rao bán cái mà em không
Anh cần một chút tình thương
Để mai nhung nhớ tơ vương...nỗi buồn.

  THU HÀ - bagiadeplao_dangyeu@yahoo.com - 0904248851 - Hà Nội - Việt Nam  (Ngày 1/10/2010 10:42:22 AM)
         Lời đầu tiên, cho phép TH được gửi lời cảm ơn em Trần Hồng Giang, người đã cho TH một cơ hội được giao lưu, gặp gỡ với tất cả mọi người tại sân chơi này. Tiếp theo, xin được trân trọng cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã giành thời gian đồng cảm, có những dòng chia sẻ nỗi niềm với “Rao bán mùa thu” của TH.

        Thật ra, mùa thu không phải lúc nào cũng dịu dàng, đẹp đẽ. Giữa tiết thu, vẫn có những ngày nắng như đổ lửa, hoặc giông tố, bão bùng, mưa to gió lớn, làm nghiêng ngả cả không gian, ngần ngại cả lòng người.

Khi người ta yêu quá một cái gì đấy thì rất hay hờn ghen vô cớ. Giận dỗi thì “rao bán” vậy thôi, chứ nếu có thể bán mùa thu được thật thì chắc chắn 1 điều, TH không bao giờ bán, bởi 1 lẽ rất đơn giản: Mùa thu với TH là vô giá…

     Hiện tại, TH đang rất vui và hạnh phúc, vì qua “rao bán” thấy sao cũng có nhiều người cũng yêu mùa thu giống mình quá, sẵn lòng trả giá cao bằng những vần thơ rất đẹp, TH cảm động lắm, xin được ghi nhớ tất cả những tình cảm của mọi người giành cho mùa thu.

Kính chúc tất cả các anh chị và các bạn luôn MẠNH KHỎE – THÀNH ĐẠT trong cuộc sống – HẠNH PHÚC trong tình yêu và đừng có mỗi lúc giận dỗi, lại rao bán mùa thu như TH nhé.
  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com -  - Hà Nội  (Ngày 30/09/2010 11:52:10 PM)

Cảm nhận nhân đọc bài thơ Rao bán mùa Thu của Thu Hà:

GÁNH THU

Hai vai em gánh Thu về,
Tòng teng mấy quả chuối lê, táo xoài.
Bên hè vắng khách bước hoài,
Ai mua cũng bán hết, ngoài em thôi!

Tú Lục Bát

  Trịnh anh Hạnh - hanhta57@gmail.com - 0989992333 - Thụy khuê- Hà nội  (Ngày 30/09/2010 11:51:29 PM)

THU yêu biết mấy cho vừa.
HÀ cớ đem bán như chưa bằng lòng !
RAO giá muốn được như mong
BÁN mua mặc cả, buồn lòng thẳm sâu.
MÙA này chưa đạt nguyện cầu
THU sau lại bán nỗi sầu nhân gian.

Ai mua HÀ bán thu vàng...

  Mạc Chân Quê - macvanchinh_1@yahoo.com.vn - 01222663552 - TP.HCM  (Ngày 30/09/2010 09:23:17 PM)

MUA MÙA THU
Này thu em bán tôi mua
Cành cây khưu khẳng đem khua lá vàng
Mai ngày đông chuyển mùa sang
Heo may dẫu lạnh có nàng có ta
Xuân về lộc lại đơm hoa
Nhân gian vẫn bảo :Gừng già Gừng cay !
Gửi trang lục bát cầu may
Để anh gánh đỡ vai gầy mấy thu...


Chân quê

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 30/09/2010 06:17:35 PM)

DẠI LÒNG...
Dại lòng rao bán mùa thu !
Để rồi nuối tiếc suy tư... khóc thầm...

Bán xa mua lấy cái gần
Bán duyên mua được mấy lần yêu thương ?

Lang thang khắp chốn nẻo đường
Giật mình ngược bước...tơ vương...Thu buồn !
Phạm Tự

  Phạm Huy Đãng - huydang41bg@gmail.com - 0906273456 - Ngô quyền Bắc Giang  (Ngày 30/09/2010 01:03:11 PM)

Đọc bài thơ hay Xin phép có đôi lời cùng tác giả.
Cần thu ai có bán không..?
Gom chung bao tải qua đông hết mùa
Càng vàng thì đắt cũng mua
Ủ cho Xuân nẩy tua rua xanh rờn...

  Phan Thanh Minh - Thangpham1908@yahoo.com - 0982086502 - Thái Nguyên  (Ngày 30/09/2010 01:23:45 PM)

Thu này em bán bao nhiêu?
Để anh mua hết tiền nhiều xá chi
So đo mặc cả làm gì
Để khi đông đến vơi đi hết lời.
Còn đâu lấy nắng để phơi?
Còn đâu là gió để ngồi em hong?
Bán đi anh lấy vài nong
Thu sau bán lại để mong kiếm lời.

  Nguyễn Ngọc Kim - kimguyen15837@yahoo.com - 0904132796 - B10 tập thể ĐH Sư phạm Hà Nội  (Ngày 30/09/2010 01:02:56 PM)


Gửi cô rao bán mùa Thu

Hỡi cô rao bán mùa Thu
Tôi xin mua đẫu cho dù giá cao
Để về om những hanh hao
Nỗi buồn thì có khi nào thiếu đâu

Tôi đem hong cả giàn trầu
Cho già cùng lứa buồng cau cạnh nhà
Đợi khi Thu hết Đông qua
Đón em hạnh phúc trong mùa yêu thương

Tôi đem rắc lá trên đường
Theo chân em những vấn vương lá vàng
Nhắc em Thu đã lại sang
Nhớ lần đầu ấy ngỡ ngàng làm quen

Trời xanh in bóng đầm sen
Chúng mình in bóng trong miền mộng mơ
Anh đem Thu cả vào thơ
Nhớ em trong nỗi đợi chờ triền miên ...

Chắc cô không bán vì tiền
Cô ơi xin nhắc vô duyên câu này
Tôi xin cô chớ đổi thay
Rao không bán để lòng này buồn tênh ...


  Dậu Tốt - chimxanhbayxa@gmail.com -  -  Thái Bình  (Ngày 30/09/2010 01:04:15 PM)

Buồn dâng tràn khắp "Thu Hà"
Với tay tóm lấy vứt ra giữa hồ
Gió văng mấy lá vàng khô
Hồ giương mắt biếc dõi cô gánh hàng

  Đinh Xuân Vinh - xuanvinh1601@gmail.com - 0944590078 - TT Ngô Đồng, Giao Thuỷ, Nam Định  (Ngày 30/09/2010 01:24:34 PM)

Tôi là người chuyên quay phim mà hôm nào THhà giúp mình làm ngươì mẫu để làm phim đừơng làng nhé. Thơ hay người đẹp , xin góp vài lời nếu bạn bán được đây xin mua "cả"
MUA TRỜI
Cả gan giám bán cả trời
Nếu ai bán cả, tôi thời mua ngay
Mình đây đang đợi đêm ngày
Gặp người rao bán mua ngay cả bì
Người ơi đừng có vội đi
Thương người gánh nặng mấy khi có hàng.

Vầng trăng nay đã chín vàng
Hai vai nặng gánh đường làng ngày nay
Duyên kia, nàng bán ai hay
Anh đây mua cả gánh này mình ơi !
Ai bán tôi mua cả trời ?....

  Ngô xuân Thanh - binhthanhnd@gmail.com - 01238476960 - ánh10 t21 pThống Nhất tp Nam Định  (Ngày 30/09/2010 06:46:05 AM)

Bạn Thu Hà có bài thơ Thật lạ,giám bán cả mùa thu,cách diễn đạt
cũng rất lạ,hồn nhiên giản dị,lời từ gần gũi chân thành.
Thơ cứ như nói chuyện lại rất thơ,lâu rồi mới gặp một bài thơ"nhiên như
nhiên"Mượn mùa thu giãi bày thành thật đáng quý!
Bán mua thì ngã giá bằng tiền,nhưng bán mùa thu,trong
bài thơ của bạn có hai chữ tiền mà dùng hình tượng ẩn dụ chút
nữa thì có phải là em HXH?
Cảm tác bài thơ của bạn mình xin góp vui 1 bài

MUA MÙA THU

Mùa thu để đấy,mua cho
giá cao giá thấp so đo làm gì
Mỏng tình người có bán đi
Mua thì dùng, để làm gì còn phơi
Ngắm thu vuốt lá mà chơi
Chả phải thôi, chẳng sợ vơi túi gì...

Mới một phiên đã tự ty
Heo may nhẹ cánh thiên di lạc bầy
Vốn hoàn có lãi rồi đây
Tính sy thì nét ngây ngây ngố rừng...

Vui vì có vốn giắt lưng
Chiếu chăn thơm có ngại ngùng chi phơi
Lạnh lùng xa ngái non khơi
Giá leo thang đến tim người thì mua!

Thu vàng ta trả tim ta!!!


  Trần Nguyễn Thiên Hiền - louielamson2000@gmail.com - 01227635701 - Vinh-Nghệ An  (Ngày 29/09/2010 11:37:43 PM)
Thu vàng bán giá bao nhiêu..? Đọc qua bài thơ hay. Cảm ơn tác giả Thu Hà.
  nguyenvantuong - gialamtuong@gmai.com - 043-6960408 - duonghagialamhanoi  (Ngày 29/09/2010 09:41:11 PM)

Mua thơ cud bạn Thu Hà
Xin mua làn gió mơn man
Da gà ớn lạnh,chuyển sang gió mùa
Đêm về mua ánh trăng khuya
Cau thơ lục bát dãi rề cùng nhau
Dẫu người còn lắm bể dâu
Thì bầu với bí cùng nhau một giàn
Cớ sao lại giận với hờn
Tình đáng bạc vàng lại dắt vào lưng
Om hàng ,hàng sẽ bị ung
Còn gì đâu nữa,đợi vòng leo thang

Các bài khác: