Thứ bảy, 20/06/2026,


Vườn xưa (Đặng Đình Nguyễn) (29/09/2010) 

VƯỜN XƯA

 

               Đặng Đình Nguyễn

 

 

Con về đất mẹ vườn xưa
Vẫn cây cau, vại nước mưa… vơi đầy

Vẫn xanh chùm khế mọc dày
Vị chua dấm dẳng bao ngày… vẫn chua

 

Vẫn đây cánh võng đung đưa
Lời ru hồn vọng dịu trưa nắng hè

Dấu chân đời mẹ dãi dề
Vẫn theo lầm lũi lối về bước con

 

Bên vườn hoa nở môi son
Những chiều tựa bóng hoàng hôn… hẹn hò

Đi qua vườn quả trong mơ
Bồi hồi con vẫn mong chờ trông cây

 

Vườn xưa bóng mẹ đâu đây
Lung linh giọt nắng tóc mây mái đầu

Dòng đời sấp ngửa bể dâu
Con về gặp lại những câu ru hời.

 

Đ. Đ.N

 

 

________________

 

Tác giả Đặng Đình Nguyễn.

Hội VHNT Quảng Ninh

Điện thoại:0333680998

Emai: nguyenhoasi01@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Liên Thơ - lienthotim@gmail.com - 0928700456 - 24.Hà Huy Tập.Đà Nẵng  (Ngày 4/10/2010 06:54:18 AM)
Từ hình ảnh cuối bài thơ của bạn Liên Thơ thân hoạ nhé
Con về
Con về... xanh mướt đường đời
Bao năm sao nhãng khoảng trời thân thương
Giờ con về với yêu thương
Mái nhà ủ ấp mùi hương cuối mùa
Mẹ yêu tóc bạc gió lùa
Vẫn dành quả ngọt ...vị chua ...con mừng
Như ngày mới lớn con ưng
Leo trèo trảy quả tay bưng lặc lè
Miệng reo :trái đẫm vị quê
Ngọt thơm hương của đê mê xứ mình
Vườn cây ...dáng mẹ quyện hình
Bao giọt cay đắng kết tình trái ngon
Cho con chất ngọt ...màu son
Như tình yêu mẹ và con thơm hoài...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Chủ nhật, 3/10/2010
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 2/10/2010 09:45:03 AM)

VƯỜN RÂM
Vườn râm cả bóng mẹ già
Ngọt lành hương trái..., gần xa nhớ Người
Dầy công vun xới một đời
Nặng sâu tình nghĩa đất trời ngàn năm !
Phạm Tự

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 29/09/2010 04:15:15 PM)

Xin có đôi dòng chia sẻ với tác giả Đặng Đình Nguyễn:

Vườn xưa bóng mẹ còn đây
Luống rau trước cửa, hàng cây đầu nhà
Mỗi ngày mấy bận vào ra
Hái rau nhặt cỏ, thân già chơi vơi
Bám quê bám đất một đời
Nuôi đàn con lớn nên người hôm nay
Vườn còn thơm mít thơm xoài
Con về chiều ngả bóng dài đơn côi
Thăm vườn nhớ mẹ, mẹ ơi
Vườn xưa vẫn mãi thơm đời cỏ hoa.

  nguyenvantuong - gialamtuong@gmai.com - 043-6960408 - duonghagialamhanoi  (Ngày 29/09/2010 11:36:39 AM)

Họa bài"vườn xua"của ban Nguỹen
Tha hương con đã trở về
Vườn xưa cây khế xum xuê chĩu cành
Ngẩn ngơ dưới gốc một mình
Tìm hình dáng Mẹ dưới cành khế chua
Vị chua dìu dịu ngày xưa
Mẹ cho con đến bây giờ vẫn ngon
Nhìn thân cây khế cong,thon
Tưởng như dáng Mẹ vẫn còn thanh xuân
Lá vàng đã rụng đầy sân
In hinh dáng mẹ nhọc nhằn đâu đây
Xiêu xiêu dáng Mẹ hao gầy
Con thương mẹ ,sống những ngày lẻ loi

Đău lòng con lắm Mẹ ơi
Con đi tìm mẹ phương trời nào đây?...

  Bùi Thị Bình - binhcuong206@yahoo.com - 0912129748 - Tam Điệp -Ninh Bình  (Ngày 29/09/2010 07:56:48 AM)
Con về đất mẹ vườn xưa
Vẫn cây cau, vại nước mưa… vơi đầy
Vẫn xanh chùm khế mọc dày
Vị chua dấm dẳng bao ngày… vẫn chua


Những vần thơ đưa ta về với ngôi nhà, mảnh vườn quê xinh xắn của thủa ấu thơ, nơi đó có hình bóng của Cha Mẹ kính yêu ...

Đặng Đình Nguyễn là một Họa sỹ nhưng thơ Lục bat của Anh lúc nào cũng rất đằm duyên !

Các bài khác: