Thứ bảy, 20/06/2026,


Em Ơi! Trà Vinh Phố (Thạch Đờ Ni) (28/09/2010) 

EM ƠI! TRÀ VINH PHỐ

 

Thạch Đờ Ni

 

Hàng me hát tiễn nắng chiều

Hàng sao đứng lặng rong rêu tháng ngày

Trà Vinh một thoáng mê say

Đem thơ ta rắc xuống đầy phố hoa.

 

Trà Vinh phố chẳng kiêu sa

Thảng nhiên con bướm say hoa bên đường

Chùa Âng trống hạ chiều buông

Gieo lòng du khách vấn vương một thời

Ao Bà Om, sắc sen phơi

Thơm tình từ đất chân trời sắc mây

Khói đồng khỏa ấm hàng cây

Mùi thơm của lúa tan đầy chiều trôi.

 

Thôi em chiều đã xuống rồi

Hong tình anh đốt cho đời hồng than

Cha Pây ai hát, ai đàn

Mà lời thơ rớt xuống bàn đầy thơ.

 

Bao giờ cho đến bao giờ

Trà Vinh vẫn vẹn ý thơ tặng đời.

 

T.Đ.N

 

 

 

_____________

Tác giả Thạch Đờ Ni (Bạc Liêu)

Mail: nichanhdi26@ymail.com

ĐT: 0975848974

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 29/09/2010 11:27:44 PM)

Tiếp đôi dòng thơ của Thạch Đờ Ni:

"Bao giờ cho đến bao giờ
Trà Vinh vẫn vẹn ý thơ tặng đời."
Đọc thơ cảm được tình người,
Trà Vinh giản dị một trời lá hoa.

Đủ chưa, danh thắng kiêu sa?
Một lần muốn tận mắt ta theo mình.
Bao giờ đến được Trà Vinh?
Thạch Đờ Ni dẫn chúng mình thăm quan?

Trần Mạnh Tuân

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 28/09/2010 09:35:31 PM)

Kính gửi ban biên tâp lucbat.com
Hi dán cho Minh Tuấn bài họa này nhé.
Hai lần gửi trước lỗi chính tả nhiều quá/MT cám ơn /chúc bạn biên tập giữ được trang thơ không bị vi rút nữa nhé.

+++

Thân họa bài thơ(Em Ơi! Trà Vinh Phố )của tác giả (Thạch Đờ Ni)
Chúc bạn vui và sáng tác đều tay


TRÀ VINH NHƯ MỘT VẦN THƠ

Nắng chiều như giấu Trà Vinh
Gió vương ánh mắt lung linh ngả đường
Chuông chùa dìu dặt yêu thương
Bóng sư tĩnh lặng thiền tường trần ai…

Nắng vàng rồi nắng lại phai
Bóng chim, tăm cá mãi hoài hư vô
Đồng xanh mây khói tỏ mờ
Ao Bà Om nở sen mơ, trắng hồng.

Đường về cõi Đạo mênh mông
Lối trần thăm thẳm xoay vần trả vay
Trà Vinh cho ánh mắt say
Câu thơ ôm ấp ,vòng tay cuộc đời.

Chùa Âng lãng đãng mây trôi
Thiên nhiên muôn thuở,dẫu đời đi qua
Trà Vinh vốn chẳng kiêu sa
Vĩnh Long thêm nhớ chiều già mặt sông.

MINH TUẤN

Các bài khác: