Thứ bảy, 20/06/2026,


Xuân Sa Pa (Đặng Thị Quế Phượng) (27/09/2010) 

XUÂN  SA PA

 

Đặng Thị Quế Phượng

 

Du xuân rừng núi Sa Pa

Từng vầng mây ấm la đà cuốn theo

Đưa tay hái cụm mây chiều

Xòe ra đếm được mấy điều dại khôn

Nửa đời đội đá lên non

Mới hay bóng lẻ lăn tròn dưới chân

Gập ghềnh những bước xa gần

Chưa khôn tóc đã phai dần gió sương

Giật mình hỏi bóng trong gương

Đếm xuân vun vút mấy đường cánh chim

Vẫn dại khờ tiếng con tim

Hú vang vách núi như tìm bóng ai

Nghiêng nghiêng bóng núi đổ dài

Từng vầng mây ấm trôi hoài trên tay.

 

Đ.T.Q.P

_______________                

Tác giả Đặng Thị Quế Phượng

HV Hội nhà văn TP.HCM

Email: Qphuong24@yahoo.com

 

 

Lời thưa về cuốn sách “Lộc Phát Canh Dần”

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đào Tuyết Thành - daotuyetthanh@gmail.com - 0123 228 2766 - Phan Long Tân Hôi Đan Phượng HN  (Ngày 29/09/2010 11:37:51 AM)

Lạ chưa Quế Phượng?!
mấy ai đi "du xuân ..." mà lại "Đếm xuân vun vút mấy đường cánh chim " và để tự liên tưởng, tự ngẫm lại
"Nửa đời đội đá lên non
Mới hay bóng lẻ lăn tròn dưới chân
Gập ghềnh những bước xa gần
Chưa khôn tóc đã phai dần gió sương "
Thì ra QP mượn chuyến đi này để chiêm nghiệm lại những ghềnh thác cuộc đời. Hình như có cái cảm giác ưu tư và bi quan
" Nghiêng nghiêng bóng núi đổ dài
Từng vầng mây ấm trôi hoài trên tay "
Từ Miền Nam xa xôi và luôn rực nóng, em về xứ lạnh nhất Miền Bắc
để níu lại hơi ấm quê nhà. Baì thơ của QP rất hay, nhưng đừng dừng lại ở nỗi niềm hoài vọng một mình như thế nhé!
" ... Hỡi em thắt dải lưng xanh
có về Sông Hát với anh thì về
Để nghe chim hót bờ tre
Để đôi ta lại vai kề bên vai
Để chiều lắng tiếng mưa rơi
Hoe hoe dải nắng hé chồi tơ non
Tung tăng em bước lên ngàn
Chân trần chới với lồng ngang bóng chiều
Để anh- hòn đá lăn theo
Đưa tay hái cụm mây chiều tặng em !
ĐTT

  Vũ Nguyên  -  - 0438785411 - Hà Nội  (Ngày 28/09/2010 09:38:28 PM)
Bài thơ viết về cảnh đẹp Sa pa mà nói được nhiều điều về tâm tư tình cảm của con người, thật thú vị. Thích nhất là câu: "Đưa tay hái cụm mây chiều / Xòe ra đếm được mấy điều dại khôn / Nửa đời đội đá lên non / Mới hay bóng lẻ lăn tròn dưới chân" và câu cuối : "Từng vầng mây ấm trôi hoài trên tay". Nhà thơ Quế Phượng có nhiều bài lục bát hay. trong nghệ thuật thơ, chị khéo kết hợp giữa cái thực và cái ảo thành những ẩn dụ nói được nỗi niềm sâu lắng của con người.
  Giàng Thiên Minh - thienminh@gmail.com - 0978254878 - UBND huyện Sa Pa, Lào Cai.  (Ngày 28/09/2010 12:12:08 PM)
Sa Pa là tên một huyện của tỉnh Lào Cai, đây là địa danh du lịch nổi tiếng. Sa Pa không nhất thiết và không nên viết có gạch nối Sa - Pa như tác giả đã viết. Chúng tôi là người bản địa và chưa thấy ai viết như thế bao giờ. Thiết nghĩ tác giả nên viết đúng quy tắc tiếng Việt và trả tên Sa Pa như đúng nghĩa vốn có của nó. Xin cảm ơn nhiều!
  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 29/09/2010 05:51:22 AM)

Thân họa bài thơ (Xuân Sa – Pa)của bạn (Đặng Thị Quế Phượng)
Chúc bạn vui và đều tay.

BỐN MÙA LƯU LUYẾN .

Về thăm rừng núi Sa Pa
Thấy sương dăng bóng,thấy nhà ngả nghiêng
Tưởng rằng mây gió lắm duyên
Chạm tay cũng lạnh ,cũng phiền như ta.

Bốn mùa trong một ngày qua
Xuân thu vừa sáng ,tối ra đông sầu
Tắm nồi lá thuốc thật lâu
Nhâm nhi thịt nướng, bên bầu rượu quê…

Chợ tình xem tới đam mê
Đắp chăn ngũ sắc mong về nguôi ngoai
Tiếng Vượn gọi bạn u hoài
Làm ta chợt tỉnh ,nhớ ai dăng mành…

Nghiêng hồn về thuở thắm xanh
Thấy bao khôn dại …Kết thành hôm nay
Sa Pa tình gửi mấy ngày
Thiên nhiên thơ thẩn, cầm tay lối về.

MINH TUẤN

Các bài khác: