Thứ bảy, 20/06/2026,


Ở đâu? (Lê Minh Liên Thanh Thơ) (27/09/2010) 

Ở ĐÂU?

 

Lê Minh Liên Thanh Thơ

Đã lâu không thấy nụ cười

Đã lâu xa vắng một người thân thương…

 

Ở đâu trong cõi bình thường

Nơi người vẫn rạng ánh dương thuở nào?

 

Lòng em - tình sóng dạt dào

Lòng người - vách núi gió bào đá nghiêng

 

Ở đâu trong chốn bình yên

Lâu đài tình ái kết duyên vẫn nồng?

 

Ở đâu cõi mộng màu hồng

Vẫn dành một khoảng trời trông ngóng về?

 

Bao câu hỏi đến u mê

Vẳng lên trong bóng chiều quê lặng buồn…

 

L.M.L.T.T 

________________                    

Tác giả Lê Minh Liên Thanh Thơ
Địa chỉ: 24, Hà Huy Tập, Đà Nẵng

Email: Lienthotim@gmail.com, ĐT: 0928700456

 

Lời thưa về cuốn sách “Lộc Phát Canh Dần”

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Ngọc Kim - kimguyen15837@yahoo.com - 0904132796 - B10 tập thể ĐH Sư phạm Hà Nội  (Ngày 30/09/2010 01:23:30 PM)

Nhớ ai

Ở đâu cất những yêu thương
Lối quen hò hẹn con đường vẫn qua

Ở đâu trong cõi ta bà
Nỗi niềm chôn chặt Thu xa lại buồn

Ở đâu mơ mộng vấn vương
Cầu thơ bắc nhịp muôn phương tụ về

Ở đâu nuôi những đam mê
Thị thành đô hội miền quê ân tình

Ở đâu ta đã gặp mình
Giao duyên lục bát thình lình nên duyên

Đêm nay sóng vỗ mạn thuyền
Bóng trăng treo những nỗi niềm nhớ ai ...

  Liên Thơ - lienthotim@gmail.com - 0928700456 - 24.Hà Huy Tập.Đà Nẵng  (Ngày 30/09/2010 06:43:20 AM)
             Liên Thơ rất vui mỗi khi mở máy ra bước vào trang web thân thương của mình. Được đọc thơ hay này, được nhận tiếng lòng thi hữu chia sẻ qua vần thơ đồng điệu.Quả là hạnh phúc biết bao.Xin trân trọng cảm ơn các bạn PHẠM VĂN TỰ, VÕ VĂN TIÊN,MINH TUẤN, LÊ VĂN HỌC, PHẠM MINH GIẮNG và nhiều bạn thơ đã cùng đến với lucbat của nhà nhà, lục bát của mọi người...
Thân ái...
  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 28/09/2010 06:44:22 PM)

Lấy chữ của Ở ĐÂU cảm tác

Ở ĐÂY

Nụ cười ở cõi thân thương
Ở lòng người vẫn bình thường ngóng trông
Ở trời trong rạng ánh hồng
Ở duyên quê vẫn tình nồng bình yên

Phạm Minh Giắng

  Lê Văn Học - changtraitretb2002@yahoo.com.vn - 0978373791 - Tân Phong Vũ Thư Thái Bình  (Ngày 28/09/2010 03:53:52 PM)
Mình xin họa đôi dòng cùng tác giả Lê Minh Liên Thanh Thơ : Ở Đây Ở đây anh có nụ cười Ở đây anh có một người anh thương Ở đây tình vẫn như thường Ở đây có những dọt sương hôm nào Ở đây tình cảm dạt dào Ở đây có những ngọt ngào sao nghiêng Ở đây anh vẫn bình yên Ở đây ta sẽ kết duyên tình nồng Ở đây anh có vườn hồng Ở đây thấy được con sông ta về Ở đây mình thật là mê Ở đây chẳng có ai chê mà buồn...! Lê Văn Học
  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 27/09/2010 09:51:54 PM)

Thân họa bài thơ (Ở đâu? )của (Lê Minh Liên Thanh Thơ)
Đã Lâu không gặp /chúc bạn vui vẻ và thổi hồn thơ thêm sầu nhé LMTT

GIÓ LÒNG.

Từ trong thăm thẳm nỗi buồn
Vọng bao câu hỏi ong ươn cuộc tình
Đã lâu không thấy lung linh
Nụ hoa cánh bướm vườn xinh chập chờn.

Ở đâu còn cõi buồn hơn
Năm canh quạnh bóng như đờn không dây
Thiên đường là chốn gió mây
Cuộc tình biển sóng vỗ ngày ngả nghiêng.

Ở đâu còn chốn bình yên
Cho tôi kí gửi muộn phiền con tim
Từ ngày xa lắm cánh chim
Cho xuân xanh mãi đi tìm mùa xuân.

Bao câu hỏi …chết lặng thầm
Có ai thấy gió lặng câm như lòng.

MINH TUẤN

  Võ Văn Tiên - volehoahop@gmail.com - 01263637363 - TP. HCM  (Ngày 27/09/2010 08:20:14 PM)

- Đồng cảm qua bài thơ Ở ĐÂU của Liên Thơ xin được họa theo nhé

Bổng nghe em hỏi ở đâu
Khiến anh ngẫu hứng dệt câu thơ này.

Anh vẫn đang sống nơi đây
Nhớ thương nhắn gió gửi mây đến nàng.

Sông quê đợi chuyến đò ngang
Người sao chẳng thấy chiều tàn trôi qua

Ở đâu ?...tình mãi cách xa
Đêm về ta đối bóng ta với buồn....

Võ Văn Tiên (Mặc Nhân Sơn)

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 27/09/2010 06:05:09 PM)

NGÓNG HOÀI
Người đi đâ mấy thu rồi !
Thời gian mưa nắng đất trời gần xa ?

Đơn côi day dứt nhạt nhoà
Ngẩn ngơ than thở hương hoa nhạt - buồn...!

Hẹn thề ngóng đợi sớm hôm
Mộng mơ hình bóng...héo mòn tim ta !
Phạm Tự

Các bài khác: