Thứ bảy, 20/06/2026,


Xin về bái vọng (Nguyễn Thanh Tuyên) (26/09/2010) 

XIN VỀ BÁI VỌNG

 

Nguyễn Thanh Tuyên

 

Trúc Lâm văng vẳng tiếng đồng

Miền thiêng trong trẻo sương lồng vào mây

Chân chồn gối mỏi lên đây

Những toan gột sạch lớp dày bụi vương

 

Cõi Trần bổi hổi niềm thương

Thung sâu nhìn, ngỡ đêm trường... bên nhau

Hỏi Thanh thiên, hỏi Bể dâu

Nhớ nhung nhung nhớ vì đâu chất chồng?

 

Số cao mới bén nâu sồng

Non xanh trụt dốc cầm lòng hồi gia

Oa… oa… bừng sáng rừng già

Võng đưa lịm ngọt lời ca luân hồi

 

Tơ vương giữa đạo và đời

Xin về chắp nối với người... tưởng quên

Tim hồng Phật ngự ngày đêm

Trần gian san sẻ nỗi niềm Trần gian...

 

 

9/2010

N.T.T

 

-----------------------

Tác giả Nguyễn Thanh Tuyên, Hải Phòng

Email: bsnguyenthanhtuyen@gmail.com 
Điện thoại: 0989094933

      

Lời thưa về cuốn sách “Lộc Phát Canh Dần”

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Ngô xuân Thanh - binhthanhnd@gmail.com - 01238476960 - ánh10 t21 pTN TPNĐ  (Ngày 29/09/2010 04:15:30 PM)

Đọc đi đọc lại bài thơ:XIN VỀ BÁI VỌNG của NTT,thật là thú vị.
ở cái tuổi"Lục thập bất nhập đỉnh chung,mọi người cũng như anh
muốn về nơi non cao thanh khiết,gột rửa bụi hồng cho tâm hồn
trong trẻo thanh cao gần nơi cửa phật!
Anh đã ngồi tận đáy thung sâu tĩnh tâm nhìn lên cao xanh
nhìn về xa xưa tự vấn lòng mình!
Vái thiên thanh- hỏi bể dâu...Và cũng tự cả trả lời.
nhớ nhung nhung nhớ vì đâu chất chồng
Nhà thơ đã đắm mình vào khổ đau, thương yêu cuộc sống để
chắt ra câu thơ đi vào lòng người!
Nhà thơ rất trân trọng màu áo nâu sồng là trân trọng sự
hy sinh của những bậc chân tu đắc đạo nhẹ như lông hồng sự
hưởng lạc!Nhưng tình với chúng sinh vẫn ấm áp thanh cao.
Đoạn kết là lòng mình với cộng đồng,Phật ở lòng
mình-ở tim ở máu mình-Nhà thơ bác sỹ, bác sỹ chữa bệnh cứu
người :Lương y như mẹ hiền"VÍ bằng lòng phật!
Tim hồng phật ngự ngày đêm
TRần gian san sẻ nỗi niềm trần gian...! Cám ơn nhà thơ cống
hiến cho độc giả bài thơ hay!
B Thanh xin góp 1 bài
TU
Một đời tu gọt chữ nhân
Nghút tầm Yên Tử Trúc Lâm tôn thờ
KHấn cội nguồn một hồn thơ
Chân ta ấm nóng bên bờ nhân tâm
Đôi câu lục bát xuất thần
Người khuyên chữ nghĩa chuyên cần dưỡng tâm
Gom hương hoa cỏ tảo tần
Hạt reo ai chẳng ước mầm xanh tươi
Gối mơ mộng thiếp bên trời
Sáng soi gương thấy một người tóc mây.

Gập người bái đức cao dày...
Một ngày tu chữ...Vạn ngày tu thân!!!
Chúc nhà thơ và bạn thơ vui khoẻ
Bthanh


  Nguyễn Khánh Toàn -  - 0904691793 - Hoàn Kiếm Hà Nội  (Ngày 29/09/2010 07:56:32 AM)
Cảm ơn nhà thơ Nguyễn Thanh Tuyên đã có một bài thơ hay. Chữ nghĩa không cầu kỳ nhưng ý tứ rất sâu sắc và lại rất ''Thơ'' nữa.
Tôi rất thích 2 câu kết. Phải chăng đó là tâm tư tình cảm nhà thơ
muốn nói với tất cả chúng ta? Tôi chắc là vậy và mong rằng trong cuộc
sống thường nhật chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc nhiều hơn khi ''Tim hồng Phật ngự ngày đêm
Trần gian san sẻ nỗi niềm trần gian...'' Chúc TG khỏe,có nhiều bài thơ hay hơn nữa!Thân.
  nguyenvantuong - gialamtuong@gmaif.com - 043-6960408 - dduonghagialamhanoi  (Ngày 27/09/2010 09:55:00 PM)

Họa cùng bài thơ "Xin về bái vọng"của bạnTuyên

Chuông đồng vang vọng Trúc Lâm
Đêm đêm nghe tiếng vang gần ngân xa
Đường lên mỏi gối, mắt hoa
Ta đi lễ phật để mà thiện tâm

Cõi trần bao nỗi gian truân
Sống cùng thiện, ác sao phân rõ ràng
Con người ai cũng tính toan
Kẻ được người mất cứ ràng buộc nhau

Số cao thì hỏi tại đâu?
Vì sao lấy tấm áo nâu ủ lòng?
Núi cao gió lạnh như đồng
Mảnh mai tấm áo giữa rừng Trúc Lâm

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 27/09/2010 01:55:29 PM)

Cám ơn và chúc mừng bác sĩ, nhà thơ Nguyễn Thanh Tuyên đã có bài thơ thiền rất sâu sắc và đầy chất nhân sinh. Tiếp lời anh đôi dòng cảm nhận và nhớ lại ngày về thăm Trúc Lâm thiền viện:

"Tim hồng Phật ngự ngày đêm
Trần gian san sẻ nỗi niềm Trần gian..."

Trúc Lâm mây gió ngút ngàn,
Nhẹ lòng thoát tục, bình an cõi lòng.
Tâm ai còn rối bòng bong?
Về nơi đất Phật sáng trong tình người.

Quên đi thường nhật cuộc đời,
Dõi theo từng bước Phật thời nguyên sơ.
Nương nhờ cửa Phật ảo mờ,
Khói hương sớm tối, đơn sơ nâu sồng.

Sự đời sắc sắc không không,
Tu chùa, chợ, vẫn một lòng tại gia.
Quan âm, Phật tại tâm ta,
Trần gian sống gửi, phải qua kiếp người.

Trúc Lâm đất Phật đến rồi,
Xin về bái vọng, niệm lời cầu mong.
Cõi thiền vô thức mênh mông,
Sáng lòa minh triết Phật không quên mình!

Trần Mạnh Tuân

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 27/09/2010 11:23:36 AM)

Lấy chữ của XIN VỀ BÁI VỌNG cảm tác

TIM HỒNG

Cõi trần gối mỏi bụi vương
Bên nhau dâu bể, niềm thương chất chồng
Lên đây về gội sạch lòng
Thanh thiên đời với tim hồng ngọt ca.

Phạm Minh Giắng

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 27/09/2010 09:28:40 AM)

BỤI TRẦN
Đạo - Đời - Phật ở trên cao
Tu tâm tích đức chốn nào...hư vô ?
Nghĩa nhân đâu có bến bờ...
Bụi trần...sáng - tối mập mờ...Lương tri...!(?)
Phạm Tự

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 26/09/2010 08:58:11 PM)

Thân họa bài thơ Tâm (Xin về bái vọng ) của bác (Nguyễn Thanh Tuyên)
Chúc bác vui vẻ .

NHẸ BƯỚC TRẦN GIAN .

Chuông ngân ngọn gió cũng đầy
Bước chân lễ Phật ,như Thầy chở che
Viếng chùa lội suối trèo khe
Sáng đi buồn bã ,tối về khỏa khuây.

Cõi trần ,ta đã đến đây
Dạ tâm cũng đủ vơi đầy buồn vui .
Bát cơm chia sớt ngọt bùi
Thủy chung gìn giữ ,chẳng xui cũng bền .

Sang giàu tài đức mà nên
Có căn ,một bước đến thềm chân tu
Chùa cao mây gió mịt mù
Hồn như về cõi âm u luân hồi.

Tâm đi mang Đạo vào Đời
Mang Đời vào Đạo ,xin lời hiền khôn
Gạt đi đố kị dỗi hờn
Nghe kinh Bồ Tát ,làm ơn ta người.

MINH TUẤN

  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai , Hà Nội  (Ngày 26/09/2010 06:13:03 PM)

THỜ PHẬT TU THÂN

Chắc gì đã có Phật đâu
Thờ Phật...rèn Đức, luyện câu Nhân tình
Vô thường là kiếp ba sinh
Tu thân là để sống trong vô thường...

N.V.H

Các bài khác: