Thứ bảy, 20/06/2026,


Mời (Lê Tú Lệ) (26/09/2010) 

MỜI

 

Lê Tú Lệ

 

Nào tôi một chén rượu nồng

Cạn đi cạn cả hư không sau này

 

Trăng nghiêng từng giọt kẽ tay

Nhân duyên ràng rịt ai bày cuộc chơi

 

Lỡ tay rượu đổ thềm người

Nào đêm cạn một chén cười đợi say

 

L.T.L

 

______________

Tác giả Lê Tú Lệ, ĐT:0919400506

HV Hội nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh

Lời thưa về cuốn sách “Lộc Phát Canh Dần”

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Hà Nội  (Ngày 26/09/2010 09:54:13 PM)

UỐNG

Rượu nồng , em rót , anh say
Chung chiêng trời đất , ngất ngây , bồi hồi
Men tình rạo rực tim rồi
Lung linh đáy cốc ngang trôi giữa trời
Rượu mà say thế mình ơi
Ước gì men mãi trong đời ta say !

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 26/09/2010 07:23:37 PM)

Thân họa bài thơ (Mời) của bạn (Lê Tú Lệ)
Chúc bạn vui .

MỜI TA…

Mời ta cạn chén rượu cay
Cho quên đi hết tháng ngày hư vô.

Gió trăng thì bẫy tình cờ
Duyên em thì giết bất ngờ hồn tôi.

Tỉnh say ,cũng ngã thềm đời
Đấy đêm hoa chúc ,đây tôi men nồng.

MINH TUẤN

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 26/09/2010 04:21:27 PM)

ĐÃ...
( Hoạ thơ" Mời" của L.T.L )
Tình xưa...vui chén rượu nồng
Đầy vơi năm tháng... đục...trong...kiếp này!

Thả hồn êm ái vòng tay
Nụ hôn khao khát...đã đầy cuộc chơi ?

Rân rân như kiến trong người
Mơ màng ngây ngất...đất trời... say...say...!
Phạm Tự

Các bài khác: