Thứ bảy, 20/06/2026,


Thu sang (Nguyễn Thị Minh Hồng) (26/09/2010) 

 

THU SANG

 

 

            Nguyễn Thị Minh Hồng

 

 

Đêm qua hơi lạnh lọt khe

Vén mền đắp ngực vẫn nghe gió lùa

 

Hoa khuya lóng lánh giọt mùa

Giấc mơ mươn mướt, rèm thưa thu về.

 

Bàn tay sưởi ấm mọi bề

Nụ hôn dịu ngọt bùa mê xanh đời

 

Ngoài hiên lác đác sương rơi

Heo may thổi tới rối bời… thu sang…

 

 

N.T.M.H

 

 

___________

 

Tác giả Nguyễn Thị Minh Hồng. Tel: 0982 105 015

E-mail: nthiminhhong@yahoo.com.vn

Đ/c: Ngõ 50 Đào Duy Từ - Q.Hoàn Kiếm – HN

 

Lời thưa về cuốn sách “Lộc Phát Canh Dần”

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  hà văn cẩm - ngoccamhg50@yahoo.com.vn - 0936308252 -   (Ngày 21/10/2010 09:20:42 PM)

Thu về

Thu về trăng sáng dong chơi
Em về anh lại rối bời ruột gan
Sao trăng cứ sáng lan tràn
Sao em cứ sáng cho làng phát ghen

  hà văn cẩm - ngoccamhg50@yahoo.com.vn - o936308252 - thị trấn cẩm thuỷ  (Ngày 21/10/2010 01:11:42 PM)

Chiều Hà Nội
(tặng MH)

Tên ga hàng cỏ đâu rồi?
Leng keng tầu điện một thời trong ta
Hồ Gươm lộng lẫy kiêu sa
Dáng cầu Thê HÚc thướt tha diễm kiều
Tôi đi bên cạnh phố chiều
Lòng còn đọng lại rất nhiều...nhớ ...thương
Nhà cao ngằm ngặp phố phường
Thoảng mùi hoa sữa dậy hương lúc nào
Nghe trong khóm lá xôn xao
Nhớ về xa ngái chiều nao... có em

Hà Văn Cẩm

  trịnh Tuyên - trinhtuyenth@gmail.com - 01673210572 - câm tân cẩm thuỷ thanh hoá  (Ngày 29/09/2010 11:38:44 AM)

Tặng thu hồng
Ẩn
Ẩn trong mắt lá xa xăm
Có hương quả lạ đến rằm mới thơm
Ẩn trong tia nắng chiều hôm
Tình sương đợi quá hoàng hôn mới đằm
Ẩn trong em sự lặng thầm
Tình ta nay đã hoá trầm trong nhau.

  trịnh Tuyên - trinhtuyenth@gmail.com - 01673210572 - câm tân cẩm thuỷ thanh hoá  (Ngày 27/09/2010 06:04:35 PM)
thu sang... cảm giác lòng mình êm ái dịu ngọt và thư thái quá ,khác xa vói nỗi niềm cô quạng khi mùa thu tới . Tác giả chắc phải có một cuộc sống tình cảm khá hạnh phúc ...
  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 26/09/2010 05:17:48 PM)

TẶNG MINH HỒNG

Minh Hồng hương sắc chan chan
Một đêm thu đẹp, giọt man mát buồn
Hoa lóng lánh, ngọt nụ hôn
Bàn tay vén ngực khuya tròn giấc mơ

Phạm Minh Giắng

  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai , Hà Nội  (Ngày 26/09/2010 04:22:17 PM)

MƠ ĐI EM

"Vén mền đắp ngực"...Thu về
Làm sao phủ ấm não nề cô đơn
Mơ đi... thêm một nụ hôn
Hoa khuya em sẽ ấm hơn phủ mền.

N.V.H

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 26/09/2010 01:37:27 PM)

Thân họa bài thơ :
(Thu sang )(Nguyễn Thị Minh Hồng)
Chúc bạn vui.

+++

ĐÊM THU .

Đêm buồn nửa tỉnh nửa mê
Trùm chăn tai vẫn còn kề gió hoang
Sáng ra thì thấy thu vàng
Lá tan tác rụng bàng hoàng nỗi đau.

Thu xưa, đốt mảnh tình đầu
Bằng nụ xao xuyến mời bầu đam mê
Gió sương ướp lạnh lối về
Nhưng trong ánh mắt ,lời thề còn ngong…

Kéo chăn đơn ,ủ cõi lòng
Hình như lạnh ở từ trong ra ngoài
Hoa khuya vừa nở ban mai
Mà cây thân xác còn dài tiếng tim.

MINH TUẤN

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 26/09/2010 01:58:28 PM)

THU ĐÊM
Nghe trong gió thoảng hương nhài
Chăn đơn gối mỏng...thức hoài cả đêm !
Lá thầm rơi mỏng ngoài hiên
Se lòng vương vấn nỗi niềm...hoa râm...!?
Phạm Tự

Các bài khác: