Thứ bảy, 20/06/2026,


Tiễn em (Nguyễn Hoàng Dương) (25/09/2010) 

TIỄN EM

 

Nguyễn Hoàng Dương

Mưa thu ngừng lại bên nầy

Em về bên ấy bóng ngày tàn đưa

Thôi thì nắng cũng như mưa

Và buồn kể cũng như chưa buồn gì

Dòng sông trôi bóng chiều đi

Đôi bờ còn đọng dấu ly biệt mù

Vời trông con nước cuối thu

Tiễn em như tiễn bóng phù vân bay

N.H.D

___________________

Tác giả Nguyễn Hoàng Dương, ĐT: 0976161599

Địa chỉ: Thôn Hổ Tiếu, xã Nghĩa Hà,
huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

Email:duonghoangnguyen67@yahoo.com.vn

        

                Ban biên tập: Hân hạnh đón chào Tác giả mới của Lucbat.com

                     Chúc Bạn mạnh khoẻ và thường xuyên đến với trang thơ này

 

Lời thưa về cuốn sách “Lộc Phát Canh Dần”

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 26/09/2010 04:21:53 PM)

THAN LÒNG
Em đi để lại vấn vương !
Dòng sông thầm lặng, đò buồn bến xưa
Ngẩn ngơ mong sớm đợi trưa
Đục trong con nước bốn mùa quạnh hiu...
Phạm Tự

  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai , Hà Nội  (Ngày 26/09/2010 04:21:39 PM)

MỚI CHỚM

Tiếng lòng ai mới chớm tình
Gần chưa đủ hẹn, đã đành phải xa
Người về bên ấy chiều tà
Bên này ngọn gió thoảng qua...chớm buồn
Phù vân...cũng một tiếng lòng
Trong phù vân, một chấm hồng phù hoa.

N.V.H

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 26/09/2010 01:37:37 PM)


Thân họa bài thơ (Tiễn em )của bạn (Nguyễn Hoàng Dương)
Chúc bạn vui vẻ nhé.

BUỒN THU

Ngày đêm đã khác múi giờ
Ban mai em đợi ,tôi chờ cơn mơ
Bên này sáng, bên ấy trưa
Buồn vui ,mình cũng đón đưa một mình.

Con sông vẫn bóng quê mình
Giữ làng mây núi dệt hình nắng mưa
Mỗi trông giọt nắng bạc thưa
Lại thương thu cũ ,như vừa tiễn nhau.

Thu vàng anh trước ,em sau
Bạc trời bên ấy ,nát nhàu bên đây
Lạnh thêm mưa bụi,gió bay
Kéo chăn đêm …đắp nỗi ngày buồn thu.

MINH TUẤN

Các bài khác: