Thứ bảy, 20/06/2026,


Thơ lẻ (Nguyễn Vĩnh Tuyền) (25/09/2010) 

THƠ LẺ 

 
                 Nguyễn Vĩnh Tuyền

Héo màu mắt, lạc giọng cười
Để làn môi khép…buồn người dám yêu!..
Thu mình ốc đảo cô liêu
Cồn cào dông bão bao chiều lạnh tanh

Vụn vỡ cả trái tim lành
Biển người huyên náo mà đành đơn côi
Thơ chênh chao tới chân trời
Mải mê tìm kiếm… bóng người hư vô?...

Tóc mây tim cũ dại khờ
Nhãng vui bên cạnh… mộng mơ xa vời?..
Nặng lòng những lẻ cùng loi
Câu thơ nghẹn đắng ở nơi bão lòng!

Phương Nam ơi… mùa nắng trong…
Gửi ra một chút ánh hồng Tình ơi!
Người đền ta chút Xuân tươi
Thơ yêu vụng dại đáp lời nào đây?

Đắn đo - ngọn sóng – chân mây
Gửi về đâu nỗi sầu đầy?... lòng riêng…
Buồn câu thơ lẻ rơi nghiêng…
 
 
N.V.T

 
____________
 
Tác giả Nguyễn Vĩnh Tuyền
Điện thoại: 0982130245
Email:
tuyenthu1111@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 26/09/2010 06:12:35 PM)

@ VIỆT HÀ
Hẹn người...gặp ở Hội thơ
Ai ngờ hình bóng hững hờ...hư không ?
Tình thơ...xao xuyến thắm nồng
Tháng ngày nhớ... để trong lòng..., Hà ơi !
Phạm Tự

  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai , Hà Nội  (Ngày 25/09/2010 05:34:22 PM)


NỖI NIỀM TÌNH ẢO

Nỗi niềm ai đó sầu đau
Nỗi niềm tôi cũng nát nhàu con tim
Chạy theo tình ảo liên miên
Tỉnh ra lẻ bóng con chiên u sầu

Phải chăng tình ảo ta giàu
Bỏ quên tình thực, vùi đầu mộng mơ ?
Tình mây, tình gió vu vơ
Tình em huyền ảo…Vần thơ dạt dào

Phải chăng tình thực ta nghèo
Trời đem tình ảo bù vào cho ta ?
Trong mơ ôm bóng ngọc ngà
Vần thơ huyền ảo…Xót xa vần đời !

Nếu đem tình ảo trả trời
Người ơi ! tình thực đầy vơi thế nào ?
Sợ tình thực, ảo đều nghèo
Có còn sống nổi khi trao trả trời ?

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 25/09/2010 03:05:42 PM)

Thân họa bài thơ (Thơ lẻ) của bạn (Nguyễn Vĩnh Tuyền)
Chúc bạn vui

TRĂNG KHUYẾT

Như trăng khuyết như sao còi
Dạ đầy câu chữ ,thóp thoi má gầy
Phải tại người ở chân mây
Mà nên ánh mắt rơi ngày hư vô.

Biển lòng năm tháng xếp sô
Mạng ảo, may mắn gặp bờ web em
Câu vần họa xướng đan chen
Bỗng đem dạ thảo ,làm quen vườn hồng.

Tháng ngày ngơ ngẩn mùa đông
Người tặng thơ chữ, còn lồng ảnh hoa
Biết trong tim có mặn mà
Ngả nghiêng câu chữ như là trao tay …

Đo trời đo đất đo mây
Làm sao đo được tình này … lẻ thơ.

MINH TUẤN

  Việt Hà - Viethamhb@gmail.com - 0978057999 - Việt Trì - Phú Thọ  (Ngày 25/09/2010 03:05:26 PM)

@ Anh Phạm Tự!

Đã lâu mới được đọc thơ
Của người từ xứ mây mù... Hà Giang
Ngày hội Lục Bát rộn ràng
Tìm hoài chẳng thấy bóng chàng Thảo Dân?
Việt Hà

  Đinh Tú Anh - tu.anh69@yahoo.com - 0912191866 - Cẩm Phả, Quảng Ninh  (Ngày 25/09/2010 09:38:44 AM)

XIN ĐỪNG HÁT KHÚC BIỆT LY...

Cô đơn ta giữa biển người
Câu thơ lẻ bóng, giọng cười buồn tênh
Thuyền tình ngược sóng lênh đênh
Dẫu cho chín thác, mười gềnh sá chi
Xin đừng hát khúc biệt ly...


  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 25/09/2010 09:39:21 AM)

THƠ DỞ...
Đời còn lắm nỗi đa đoan
Câu thơ viết dở...đêm tàn... hư vô ?
Thế gian duyên kiếp hẹn hò
Một mình gửi gắm...vu vơ...sớm chiều...!
Phạm Tự

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 25/09/2010 08:04:16 AM)

Lẻ thêm một chút nữa nào!
Biết đâu buồn chẵn lặn vào trong tim.
Hồn thơ thấm đậm nỗi niềm,
Đơn côi... hồn đã gửi miền nắng trong!
Tiếp thơ anh... chút nỗi lòng...

THƠ LẺ...

"Đắn đo - ngọn sóng – chân mây
Gửi về đâu nỗi sầu đầy?... lòng riêng…
Buồn câu thơ lẻ rơi nghiêng…"
Trái tim thi sĩ chung chiêng thế mà!

Mải mê tìm kiếm... quên già,
Để câu thơ cứ ngỡ là đang xuân,
Nghe như lòng lặng... tình câm?
Chênh chao thơ gửi về chân trời nào!

Tình Nam đợi đáp đền... sao?
Lạnh lòng... nắng gửi biết bao cho vừa.
Biết không? khuya tối, muộn trưa,
Bẻ câu thơ... nửa nắng mưa gửi vào!

Trần Mạnh Tuân

Các bài khác: