Thứ bảy, 20/06/2026,


Đối thoại - Đời thường (Cao Trần Nguyên) (24/09/2010) 

 

ĐỐI THOẠI - ĐỜI THƯỜNG

 

 

                  Cao Trần Nguyên

 

I

 

- Xưa nay cũng kiếp nhân tình

Lẽ nào chỉ có riêng mình đa đoan?

- Đời thường: Miệng lưỡi thế gian...

Phận nghèo, mệnh bạc minh oan khó thành.

 

II

 

- Thôi thì đã vậy cũng đành

Cớ sao vay - trả, rành - rành vẫn thua?

- Đời thường: Bán bán, mua mua...

Lệ làng... Hơn cả phép Vua...

- Lệ làng  ?

 

III

 

- Phần để lại, ở trên sàng

Dưới sàng là của phần nàng mang theo.

- Đời thường còn lắm gieo neo

Xin đừng trách cứ cánh bèo lênh đênh!

 

C.T.N

 

 

_____________

 

 Tác giả Cao Trần Nguyên - Hạ Long

 Điện thoai: 0979 814 947

 Email: caotrannguyen@yahoo.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai , Hà Nội  (Ngày 25/09/2010 09:38:58 AM)

PHẢN BIỆN VUI

I
Đa đoan thì cứ đa đoan
Băn khoăn miệng lưỡi thế gian làm gì ?
Thế gian tiếng bấc, tiếng chì
Đời thường lắm ngả...Biết đi đường nào ?

II
Mặc người bán bán, mua mua
Đời thường mua thắng, bán thua cũng nhiều
Giá gương ta phủ nhiễu điều
Bán mua, mua bán...Bao nhiêu cho vừa ?

III
Bèo lênh đênh cứ lênh đênh
Phận duyên bèo bọt...thác ghềnh...xá chi
Chia phần để lại làm gì ?
Đời thường : không - có lắm khi... thiếu - thừa.

N.V.H

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 25/09/2010 12:58:33 AM)

Thử một lần, khó nhằn xương,
Tiếp lời Đối thoại - Đời thường của anh.
Không hay, hợp ý... cũng đành,
Mong anh lượng thứ để để mình cùng vui.

III

"- Phần để lại, ở trên sàng
Dưới sàng là của phần nàng mang theo.
- Đời thường còn lắm gieo neo
Xin đừng trách cứ cánh bèo lênh đênh!"

IV

- Thuyền không neo, sóng bồng bềnh,
Trôi theo dòng... mấy thác ghềnh phải qua?
- Đời thường: Như hạt mưa sa,
Phải đâu hương sắc đã là sướng hơn!

V

- Có người chia sẻ nguồn cơn,
Khổ đau, hạnh phúc, vui buồn... có nhau.
- Đời thường: Tan vỡ tình đầu,
Biết đâu tình cuối đa màu sắc hương!

Trần Mạnh Tuân

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 25/09/2010 12:54:28 AM)


Thân họa bài thơ (Đối thoại - Đời thường)của bạn (Cao Trần Nguyên)
Chúc bạn vui.

BỂ DÂU …NỢ

Bể dâu sóng gió vì tình
Tóc bạc còn ngỡ rằng mình chiêm bao
Biết đời miệng ác như dao
Tai ương muốn tránh .số nào muốn tha…

Cũng đành ngọn cỏ cánh hoa
Có rơi rụng …mới cho nhà mùa xuân
Trời cao gió giục mây vần
Lệ làng tính tội ,chả cần đến vua .

Kính soi gương được mấy mùa…
Đời soi đời thói hơn thua cuộc tình
Trăm năm ai oán ta mình
Kiếp sau của ghét …lại rình …nợ nhau.

MINH TUẤN

Dạo này trang WEB bị đơ máy quá /sao các vị không chỉnh lại cho bà con đỡ buồn

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 25/09/2010 12:56:39 AM)

ĐỜI...

Mơ màng những có... và không...?
Đời như biển cả mênh mông sớm chiều
Khi buồn khao khát tình yêu
Khi vui day dứt bao điều đắng cay !(?)

Phạm Tự

Các bài khác: