Thứ bảy, 20/06/2026,


Lục bát hồn quê (Thái Giang) (24/09/2010) 

LỤC BÁT HỒN QUÊ

 

 

                           Thái Giang

 

 

 

Hồn quê, lục bát nặng tình

Yêu thương: lục bát cho mình nhớ ta

Thơm từ vườn ổi, vườn na

Ngọt từ ruộng mía quê nhà ngọt đi…

 

Chao nghiêng cánh võng thầm thì

Lời ru xưa vẫn vỗ về mai sau

Đu rặng nhãn, níu hàng cau

Bồng bềnh lục bát dài lâu tìm về

 

Rát lòng con cuốc gọi hè

Mùa sen chưa cạn, đã nghe thu rồi

Nặng tình lục bát thu ơi

Ai đem dát ánh trăng phơi vàng đồng

 

Như cau tươi bén trầu không

Ngàn năm lục bát duyên nồng hồn quê .

 

21/9/2010

T.G

 

 

 

_______________________

 

Tác giả Thái Giang, ĐT: 0837303733

28/17A Bình Đường 3, An Bình Dĩ An, Bình Dương

Email: <huynh.nq09@gmail.com>                                                                                              

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hà Ngọc Kim - Nhacvuvn12@gmail.com - 0386273134 - Xóm 1, Nhân Sơn, Đô Lương, Nghệ An  (Ngày 8/10/2010 11:08:05 AM)

Xin hòa cảm xúc cùng nhà thơ Thái Giang qua bài " Lục bát hồn quê"
Lục bát như thiếp với chàng
Dẫu đi đâu cũng song hàng với nhau
Lục bát như trầu với cau
Ngàn năm vẫn thắm đẹp màu Việt Nam
Chúc Thái Giang vui khỏe , góp vào " Rừng thơ Lục bát" nhiều tác phẩm hay hơn nữa
Hà Ngọc Kim

  Đinh Tùy Thanh - tinhthanhdinh@yahoo.com - 0913445041 - 10 Trần Phú- Tuy Hòa- Phú Yên  (Ngày 24/09/2010 10:55:25 AM)
LỤC BÁT

Lúc bát ngọt đắng bụi đời
Kết tinh nét ngọc thành lời ca dao
Truân chuyên thế sự bể dâu
Ngàn năm văn hiến xanh màu thi ca..
Các bài khác: