Thứ bảy, 20/06/2026,


Rất gần… (Thương Giang) (23/09/2010) 

RẤT GẦN...

 

                                          Thương Giang


Bao giờ... Biết đến bao giờ,
Chúng mình về đúng Hội thơ... hỡi người?
Cả năm có một ngày thôi.
Mà đành lỡ hẹn để rồi tiếc, mong...

Mùa thu Hà Nội xanh trong.
Hội thơ Lục Bát... đủ đông bạn bè...
Riêng mình... hai kẻ xa quê.
Ngậm ngùi… thầm nhủ… đành về Hội sau

Mười hai tháng sẽ qua mau
Nhớ thương thơ bắc nhịp cầu mình sang.
Ước gì đang ở Bắc Giang
Mình đi chợ Kế, sà hàng bánh đa...

Hội Thơ cũng đủ loại quà.
Chè tươi, ngô luộc... như là chợ quê
Không gian thấp thoáng bóng tre
Vẳng lời quan họ: '...người về… người ơi...!'

Cõi mơ… đâu có xa xôi?
Mình chưa chạm tới... để rồi ước ao...
Sông Thương như dải lụa đào,
Xứ Đoài mây trắng... xuyến xao nỗi niềm!

Chùa Tây Phương dáng uy nghiêm
Đường Lâm làng cổ rêu thềm đá ong.
Tha hương mới thấy nặng lòng
Phồn hoa đất khách vẫn mong ngày về.

Kiev 21/9/2010

T.G

 


______________

 

Tác giả Thương Giang

Hiện định cư tại Kiev- Ucraina.

Email: thuonggiang.vh_kiev@yahoo.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Thương Giang - thuonggiang.vh_kiev@yahoo.com -  - KIEV  (Ngày 27/09/2010 07:48:52 AM)

Kính gửi các anh chị (cô,chú, bác) Nguyễn Thủy, Đinh Thường , Mạnh Tuấn , Dung Thị Vân, Nguyễn Đức Tùy , Lê Danh Tuệ , Thủy Hướng Dương , Hoa Núi, Đào Thúy Nguyệt, Nguyễn Thị Diện, Đào Tuyêt Thành, Trần Trọng Tâm.....
Đã lâu rồi Thương Giang không vào được trang thơ của Lucbat.com nên không biết mọi người ghé thăm và dành những lời nhận xét , bình và hoạ cùng thơ của TG và MT. nay nhờ chị Chử Thu Hằng thông báo TG mới biết.Trước hết TG thật lòng xin lỗi quí thi hữu vì không biết để hồi âm ngay .Sau nữa TG chân thành cám ơn tấm lòng và thịnh tình thi hữu dành cho TG .Thật tiếc vì Hội thơ LBCD TG không về dự để gặp mặt chia vui cùng anh em bạn hữu xa gần vẫn giao lưu , đối họa mà chưa một lần được diện kiến.
Kính chúc quí thi hữu và gđ luôn mạnh khỏe, thành đạt và HP !

HỒN THƠ

Ngàn năm hồn Việt là đây
Vần thơ lục-bát mà say nghĩa tình.
Thăng long tươi ánh bình minh
Hội thơ sáu-tám ta mình bên nhau.

Nghĩa tình cứ mãi đậm sâu
Giữ hồn thơ mãi tươi màu thời gian.
Tình thơ sẽ mãi ngập tràn
Chia tay ta vẫn mênh mang nỗi lòng.

Hội thơ ai đợi ai mong
Một mùa thu giữa Thăng long hiền hòa
Thoảng hương hoa sữa gần xa
Hồn thơ LỤC BÁT sẽ là...QUỐC THƠ.

Ngày 23/09/2010.
THƯƠNG GIANG (KIEV)

  Nguyễn Thủy - nguyenthuy_qs@yahoo.com.vn - 01664391787 - Trường TH Quế Phong,Quế Sơn, Quảng Nam  (Ngày 25/09/2010 12:57:41 AM)


Trùng phùng mong đợi bao năm
Ngươi ơi có thấu tình chăng hỡi người
Đã mấy độ lá vàng rơi
Xanh kia nay ở cuối trời phương nao

Về đây gặp lại hôm nào
Thỏa nguyền ước nguyện gởi trao duyên về
Hội thơ mong bước đường Quê
Sông Thương, Suối nhớ hiện về cố nhân

Nguyễn Thủy

  Hoa Núi  - nuicaobogl@gmail.com -  - Quê lúa Thái Bình   (Ngày 24/09/2010 05:01:40 PM)

MƠ MÀNG
Mong hoài...để nhớ để thương
Gặp rồi sao cứ vấn vương tơ lòng...?

Ngờ đâu sáo đã sang sông
Để tình ngơ ngẩn...giữa dòng thời gian...

Đàn bầu tiếng nhặt tiếng khoan
Ai xui lục bát mơ màng..., Người ơi !
Hoa Núi

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 24/09/2010 10:56:26 AM)
TẶNG MINH TUẤN VÀ THƯƠNG GIANG

Em Kinh Bắc, anh Xứ Đoài
Xa quê năm tháng miệt mài làm ăn
Xa nhau chung một vầng trăng
Chung câu lục bát ta hằng mến yêu
Xa quê nhung nhớ bao nhiêu
Lời ca quan họ, lụa điều Hà Tây
Hẹn ngày Thơ được sum vầy
Cho tròn ước nguyện những ngày chờ mong!
Đọc thơ hai bạn thấy tình cảm mặn mà tha thiết quá nên vội cảm tác mấy câu, nếu có chỗ nào chưa được cũng mong hai bạn thông cảm nhé! Chúc hai bạn vui.
Nguyễn Đức Tùy
  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 24/09/2010 06:33:49 AM)
CHIA SẺ CÙNG TÁC GIẢ

Hội thơ khuyết một góc thề
Nỗi niềm xa xứ chưa về... chênh chao
Bây giờ lòng những ước ao
Sông Thương dải lụa buộc vào tình xa.
  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 24/09/2010 06:34:26 AM)

Thân họa bài thơ (
Rất gần…) của bạn (Thương Giang)

Chúc bạn vui vẻ và đều tay.


CÒN MƠ .

Còn mơ ,ấy có người chờ
Còn câu lục bát còn bờ ca dao
Còn ngày lễ hội đổi trao
Câu thơ đã hẹn thế nào chẳng chung?

Chấm com Lục Bát khoanh vùng
Thơ em ngọn lửa ,bập bùng gọi anh
Thơ bạn lưu luyến yến oanh
Vườn trần hoa thắm ,muôn cành tương tư…

Hà nội thêm thắm mùa thu
Xứ Đoài mây trắng thêm từ biển xanh
Bắc Ninh rêu cất kinh thành
Bắc giang muôn thuở hùng anh tiếng Hùm .

Cõi mơ như bóng vại chum
Chứa mưa non trẻ ,cột cùm mây hoang
Câu thơ chẳng bạc chẳng vàng
Thắt tơ Nam Bắc ,kết đoàn nhớ thương.

MINH TUẤN

  Lê Danh Tuệ - tueledanh@yahoo.com.vn - 0975108467 - Ngô Quyền - Hà Đông - Hà Nội  (Ngày 24/09/2010 06:34:46 AM)

VỚI THƯƠNG GIANG
Thương Giang công tác ở xa
Vì mê thơ phú thành ra rất gần
Lễ hội Lục bát Canh Dần
Nhớ quê đã gửi mấy vần thơ quê
Thương câu "người ở đừng về"
Quán thơ với những bạn bè ...khách thơ
Xa xôi lòng nặng niềm mơ
Hai ngàn mười một (2011) hội thơ sẽ về
Lê Danh Tuệ

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng, Nam Định  (Ngày 23/09/2010 10:43:51 PM)

Ở nơi đất khách, cả hai bạn đều có thơ hay về quê hương đất nước.
xin chia sẻ cùng Thương Giang

VÃN MONG NGÀY VỀ

Nỗi niềm xa sứ xa quê
Vẫn ao ước một ngày về tắm chung
Dòng cha dòng mẹ sạch trong
Gột đi bụi bặm bao năm sứ người

Trần Trọng Tâm

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 23/09/2010 09:38:40 PM)

GỬI THƯƠNG GIANG!

Cõi mơ... mọi thứ rất gần,
Thơ Thương Giang đọc một lần mê ngay!
Như sông Thương chảy tháng ngày,
Thuyền thơ Lục bát chở đầy tình ai.

Năm sau ngày rộng tháng dài,
Thương Giang, Minh Tuấn... cả hai hẹn về?

Trần Mạnh Tuân

  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Hà Nội  (Ngày 23/09/2010 09:40:47 PM)

GỬI NGƯÒI XA XỨ YÊU QUÊ

Với quê bạn vẫn nặng lòng
Hồn vía Lục bát ở trong tim hồng
Nỗi nhớ đã là mênh mông
Bắc Giang , Hà Nội trong lòng thiết tha
Nhớ quán nước , nhớ cây da
Nhớ chè , ngô luộc , bánh đa , thuốc lào
Nhớ buổi chợ Kế xôn xao
Nhớ Hà Nội đẹp ngày vào Hội thơ...
Tình quê bạn đẹp đến giờ
Gương đời nghĩa cả tôn thờ ngàn năm .


Các bài khác: