Thứ bảy, 20/06/2026,


Vẩn vơ... Nhớ... (Quỳnh Nguyễn) (23/09/2010) 

VẨN VƠ… NHỚ…

 

                     Quỳnh Nguyễn

 

Đầu hồi tiếng quạ ỏi inh

Mộng thường chợt vỡ

Giật mình trong đêm

Nằm chờ nắng đến bên thềm

Vẩn vơ nghĩ. Chất buồn thêm vào hồn

Bình minh tới. Ngỡ hoàng hôn

Tựa chiều nghiêng đổ

Vùi chôn chuyện lòng

Bao giờ mới được thỏa mong

Hạt buồn thôi góp vào vòng nghiệt oan?

Cô phòng lệ đẫm gối loan

Tình hồng một kiếp. Mỹ hoàn kiếm đâu?

Đời ai chẳng vướng khổ sầu ?

Đời ai chẳng bước qua cầu đắng cay ?

Mà thôi... Mặc chuyện lá lay

Mặc thời gian cứ mỗi ngày đi qua

Ôm lòng một khối tình xa

Khơi dòng thương nhớ

Chỉ Ta với Mình

Ô kìa... Hạt nắng xinh xinh

Lồng vào đáy mắt yên bình gởi nhau...

Quên Anh nhé, những niềm đau

Quên đời tăm tối một màu âm u....

 

Chữ Tình nguyện giữ thiên thu

Khắc tim chữ Thủy

Cho dù xa xăm ...

À...ơi...gối mộng cùng nằm

Bên bờ ảo vọng… Lạnh căm đôi lòng...

Mười hai bến nước đục trong

Thương Em, Anh nhé, đừng đong thêm buồn...

Nhớ Anh... Lệ nghẹn ngào tuôn

Nhớ Anh... Anh nhớ...

Về nguồn yêu thương...

 

Q.N

 

 

____________

 

Tác giả: Quỳnh Nguyễn (Đức)

Tel: 004917678104644

Email: thitrucq@yahoo.de

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đinh Tùy Thanh - tinhthanhdinh@yahoo.com - 0913445041 - 10 Trần Phú- Tuy Hòa- Phú Yên  (Ngày 23/09/2010 12:39:57 PM)

Xin đừng nhỏ lệ mắt ơi !
Dòng sông còn chảy cho người nhớ sông
Mưa giăng tận phía nắng hồng
Phù hoa ướt áo trải lòng rưng rưng...

  Đinh Xuân VInh - xuanvinh1601@gmail.com - 0944590078 - TT Ngô Đồng, Giao Thuỷ, Nam Định  (Ngày 23/09/2010 12:41:42 PM)

mấy vấn Vẩn vơ cùng Nguyễn Quỳnh

QUẠ KÊU OAN

Làm gì còn qụa ỏi inh
Mà anh mộng tưởng một mình trong đêm
Chờ anh em đến bên thềm
Đầu hồi gõ cửa trong đêm mất hồn.

Ngóng chờ anh một nụ hôn
Chờ anh nghiêng ngả anh ôm vào lòng.
Bao ngày quạ nhớ quạ mong
Bây giờ mất tích trong lòng kêu oan.

Phòng chờ công, phượng gối loan
“… Nợ rày doạ trẻ càng oan khốc già
Một lần sau trước cũng là…”
Nhớ anh, anh nhé chẳng thà lòng đau.
Hẹn anh gặp lại kiếp sau…

Đinh Xuân vinh

Các bài khác: