Thứ bảy, 20/06/2026,


Ơn Em (Nguyễn Bá Phiếu) (22/09/2010) 

ƠN EM

 

Nguyễn Bá Phiếu

Ta ơn em đến vô cùng

Cho ta được sống vẫy vùng bên em

Đỡ nhau cơn khát môi mềm

Đỡ nhau những lúc lấm lem với đời

 

Vừa đi đã nhớ khôn nguôi

Gần nhau em có nói lời chi đâu

Trải bao mưa nắng dãi dầu

Lòng son em vẫn trước sau vậy mà

 

Với em ta mãi thật thà

Với em ta chẳng thể xa một ngày

Gần em hoa cũng mê say

Gần em nghe mát cả ngày nắng hanh

 

Dẫu qua bao chốn thị thành

Phồn hoa chẳng đổi dáng hình em yêu

Em mềm mại em yêu kiều

Gần em ta hiểu bao điều giản đơn

 

Cứng thì gãy mềm mà hơn

Cho đi chẳng tính thiệt hơn phần mình

Biết nhẫn nhục biết hi sinh

Biết lặng im biết chung tình trước sau

 

Ôm vào lòng những đớn đau

Mà cho đi những ngọt ngào em ơi

Ta ơn em cả một đời

Và ta mắc nợ một lời cảm ơn.

 

Trong xanh mãi trong xanh hơn

Em dòng Ông Chưởng rập rờn ca dao.*

 

N.B.P

 

* Lấy ý từ câu ca dao :

“Bao phen quạ nói với diều

Cù lao Ông Chưởng có nhiều cá tôm”

______________

Tác giả Nguyễn Bá Phiếu (An Giang)

Email: nbphieu@gmail.com

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 25/09/2010 06:39:44 AM)

Thân họa bài thơ (Ơn Em ) của bạn (Nguyễn Bá Phiếu)Chúc bạn vui vẻ .

YÊU EM

Yêu em món nợ chẳng cùng
Niềm vui cuộc sống tưng bừng bởi em
Thật thà cố lấn bon chen
Lấy công làm lãi ,kẻ ghen chẳng giành.

Thời gian phủ bóng qua tranh
Dẫu em êm ả ,cũng thành bạc sương
Yêu nhau chồng vợ nhịn nhường
Cho thơ bật khóc đời thương chẳng dài…

Bể dâu muôn sóng trần ai
Ta may gặp cảnh hoa nhài thơm lâu
Kiếp sau còn hẹn mái đầu
Gối xanh mơ ước ,chung câu thuận hòa.

MINH TUẤN

  Tú Cười  - butkim@gmail.com -  - Hà Nam   (Ngày 25/09/2010 12:55:17 AM)

MẮC NỢ...
Ơn người... trả mãi chưa xong
Ngọt bùi cay đắng...buồn lòng lắm thay !
Cuộc đời sớm tỉnh chiều say
Bao giờ mới hết...ơn này...người ơi !

Đêm đêm ngửa mặt hỏi trời
Ơn không trả được...mất rồi...còn không ?
Tú Cười

  Đinh Xuân VInh - xuanvinh1601@gmail.com - 0944590078 - TT Ngô Đồng, Giao Thuỷ, Nam Định  (Ngày 23/09/2010 09:34:54 AM)

cảm anh NBP xin góp mấy vần cảm ơn anh

Ơn anh, em được sống cùng
Qua cơn khát ấy, vãy vùng bên anh
Vì em tay yếu chân mềm
Làm em sống lại ấm êm với đời.

Anh đi em nhớ khôn nguôi
Em còn nhớ mãi những lời đâu đâu
Dù cho sóng gió dãi dầu
Với anh em vẫn trước sau vậy mà

Gái quê nên em thật thà
Riêng anh em chẳng để xa một ngày
Vì ong hoa phải mê say…

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 23/09/2010 09:42:37 AM)

Chia sẻ đôi dòng cùng tác giả Nguyễn Bá Phiếu:

Kiểm xem có mấy ơn rồi,
Ơn em đã có ba người đến nay.
Du Tử Lê trước tiên này,
Số dòng đếm được cũng tày... mười ba!

Trần Xuân Trường kế tiếp là...
Bài thơ ngắn ngủi tặng ta... tám dòng.
Nguyễn Bá Phiếu tình mênh mông,
Sáu khổ thơ cộng nhị dòng ơn em.

Ai người hơn? Thử kể xem,
Tình yêu dành vợ khó nên thơ dài.
Cám ơn nợ suốt một đời,
Một mà đã thế! Bao người muốn thêm!

Trần Mạnh Tuân

Các bài khác: