Thứ bảy, 20/06/2026,


Mưa đêm (Trần Mạnh Tuân) (22/09/2010) 

MƯA ĐÊM

 

                 Trần Mạnh Tuân



Rào rào nước đổ bên thềm,

Đêm mưa như muốn gội mềm tóc thu.

Lẫn trong tiếng sấm ầm ù,

Mái tôn gõ nhịp tiếng mưa gọi người.

 

Mưa như muốn gột sạch đời,

Cuốn theo rác rưởi rửa trôi lỗi lầm.

Thế gian còn lắm bụi trần,

Mưa đêm sáng dậy mọi phần sạch hơn.

 

Mưa còn sùi sụt nguồn cơn,

Nghẹn ngào chi nữa, giận hờn giọt rơi.

Cho đời trong sạch mưa ơi!

Cho tình ta mãi tinh khôi ban đầu.

 

Rền vang sấm tiễn mưa ngâu,

Đêm thu ươn ướt thẫm màu mắt ai.

Chưa thôi giọt vắn giọt dài,

Nín đi Trời, Đất biết sai đúng rồi!

 

T.M.T

 

 

_______________

 

Tác giả Trần Mạnh Tuân

Hà Nội – Tel: 091353 0266

Email: tuan_hwru@fulbrightmail.org

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 30/09/2010 11:36:16 PM)

ĐÔI LỜI CẢM ƠN

Mưa đêm một chút nỗi lòng,
Cảm ơn thi hữu cảm đồng sẻ chia.
Trời thương nước mắt đầm đìa,
Đất bình chân vại... khóc chi hả Trời?

Đinh Thường không ngủ mong người,
Xin trời xối sạch cho đời yêu thương.
Mưa đêm rửa sạch con đường,
Thầy Tùy còn có vấn vương bên thềm?

Trọng Tâm cứ thích mưa thêm,
Đến khi đất nhão nhoét mềm mới thôi.
Xuân Vinh gọi sấm tiễn trời,
Mái tôn gõ nhịp bồi hồi đêm thâu.

Chị Lợi thấu hiểu vì đâu,
Đất trời xích lại bởi câu giao hòa.
Dung Vân nghịch lạnh thế à?
Mắt mi ươn ướt những là nhớ nhung.

Minh Tâm... mưa lạnh muôn trùng,
Mưa rơi, lệ sánh đôi cùng đêm hoang.
Minh Giắng ghép chữ mấy hàng,
Để mưa cuốn sạch bụi đàng ơi ai.

Công Văn Dị... sợi vắn dài,
Đang mưa vẫn dắt tay ai đi rồi.
Lê Danh Tuệ ước cả đời,
Hằng đêm mưa để mát trời ngủ say.

Minh Tuấn nâng giọt mưa bay,
Trời hành ôm chữ, thơ bày ngẩn ngơ.
Cao Trần Nguyên... họa thu chờ,
Trong mơ gặp lại Mưa Thu sấm đùa.

Tiến Bình... thu gội đã vừa,
Giọt dài giọt ngắn đêm mưa nghẹn ngào.
Văn Kệ trách Trời cớ sao...
Trung Thu mưa, biết khi nào tạnh đây?

Trần Quang... duyên phận nợ này,
Phong trần mong sớm đến ngày thanh cao.
Bá Phiếu... chia sẻ thế nào?
Mưa ngâu bịn rịn, mưa rào tiễn chân.

Ngọc Thanh... môi ngọt lịm dần,
Bờ vai thổn thức, xích gần nữa đi!
Tú Cười... chẳng ngại mưa gì,
Cả đêm thức trắng, mấy khi xa nhà.

Cảm ơn, đáp lại chút quà,
Tấm lòng thi hữu tuy xa... rất gần.
Trao nhau một chút tình thân,
Lấy đâu ra những ái ân hẹn hò!

Trần Mạnh Tuân

  Tú Cười  - butkim@gmail.com -  - Hà Nam   (Ngày 25/09/2010 12:55:54 AM)

MƯA VÔ...

Mưa đêm rồi lại... mưa ngày...
Ngủ không yên giấc...vì thầy thương cô
Mưa vô thì mặc mưa vô
Cả đêm thức trắng...vắng cô thầy buồn...!

Tú Cười

  Nguyễn Ngoc Thanh - ngocthanh_kgm@yahoo.com - 0904160135 - 15 Trần Bình Trong. - Hà Nội  (Ngày 23/09/2010 10:34:49 PM)

MƯA DAI...

Xin người đừng tiễn mưa ngâu
Ngày mong đêm nhớ, hẹn lâu lắm rồi
Mưa ngâu ngọt lịm đôi môi
Bờ vai thổn thức em ngồi... mưa dai...

Ngoc Thanh

  Nguyễn Bá Phiếu - nbphieu@gmail.com - 0919090618 - AG  (Ngày 23/09/2010 08:59:51 PM)

Chào bác Trần Mạnh Tuân
Xin chia sẻ với bác vài dòng

Lắng nghe một trận mưa đêm
Gửi vào trong ấy nỗi niềm thiết tha
Mong mưa xối mát lòng ta
Cuộc đời lại nở trăm hoa tuyệt vời.

Cảm ơn bài thơ của bác. Chúc bác Tuân mãi vui vẻ, trẻ trung và mê thơ lục bát!
NBP

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 23/09/2010 08:49:43 PM)

@ Minh Tuấn:

Mấy nàng thi sĩ... gọi anh,
Đọc thơ nghĩ trẻ gọi thành thế thôi!
Đến khi gặp mặt, biết rồi,
Cụ ơi! thôi nhé phí đời con đi!

Cuộc đời bi kịch một khi...
Già rồi vẫn tưởng mình thì đương xuân.
Ra đường ngắm váy, lơ quần,
Chẳng ai đánh giá... phải ngần ngại chi.

Bên Tây Minh Tuấn thiếu gì,
Muốn tìm nguồn cội cố về Thăng Long.
Ngàn năm sắp đến rực hồng,
Áo the khăn xếp, vẫn lòng chân quê.

Bao năm chưa thấy người về?
Ghé thăm Lục Bát tình quê vẫn chờ.
Mỗi ngày vẫn gặp bạn thơ,
Tác giả - Tác phẩm bao giờ lên đây?

Lòng người ở tận trời Tây,
Mỗi ngày hương Việt vẫn ngây ngất tình.
Gửi trang Lục Bát chúng mình,
Mời thêm bè bạn... tôn vinh thơ này?

Trần Mạnh Tuân

  Trần Quang - vanquang009@gmail.com - 0976 752 610 - Hà Nội  (Ngày 23/09/2010 09:04:30 PM)

Chào TMT
Giã hội về đang nhớ, lại được đọc thơ bạn trên trang...
Xin chia sẻ mấy vần. Chúc bạn sung mãn, nhiều thành công mới đóng góp cho LB.c

Mưa đêm

Mưa đêm trôi sạch bụi đời
Cho thôi chìm nổi kiếp người phù vân
Cho xong duyên phận nợ nần
Hết phong trần để được phần thanh cao

Đêm mai trời lại mưa rào
Để tôi hứng nước đựng vào vại chum
Đến kỳ trời hạn nóng nung
Thì tôi múc nước tắm chung với người

Mưa rơi…mưa của đất trời
Trời không mưa, cõi lòng người vẫn mưa !

Trần Quang

  Đỗ Văn Kệ - mdanlachn@yahoo.com - 0988776390 - P908-nhà An Lạc-Mỹ Đình 1-Hà Nội  (Ngày 23/09/2010 09:34:25 AM)

Anh Trần Mạnh Tuân ơi! Sáng nay tôi có dịp vào TT Hội Nghị Quốc Gia mà trời lại mưa quá-kém vui! Chiều nay trời vẫn thiếu nắng, tối nay lại chẳng có trăng- kém vui , bởi vi đêm trung thu mà anh.
Ngồi đọc bài thơ "mưa đêm"của anh, tôi tiếc cho các cháu nhiều; Tôi mạn phép góp thêm mấy câu:

Trời già sao khéo trái ngang
Trung Thu vắng bóng trăng vàng quê tôi
Mưa tràn, mây phủ nơi nơi
Đêm Trung Thu thiếu chung vui chị Hằng...

Đỗ Văn Kệ

  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.comvn - 01686711077 - Hà Nội  (Ngày 23/09/2010 09:36:06 AM)

VỊNH CÙNG BÁC TRẦN MẠNH TUÂN

Ngợp trong cảnh trận mưa đêm
Bác Tuân đứng lặng bên thềm ngắm mưa
Tóc thu mưa gội đã vừa
Bụi trần mưa giội vẫn chưa sạch đời

Giận hờn chi giọt mưa rơi
Mà bác Tuân lại bắt trời nín đi !
Em thì chẳng biết nói gì
Cứ trông mưa đẫm mắt dì là đau

Mưa rào đang tiễn mưa ngâu
Nghẹn ngào chia cắt , chứ đâu giận hờn
Thương cho đêm trận mưa cơn
Giọt dài , giọt ngắn ,giận hờn...cho qua !

  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 0979814947  - Ha Long Quảng Ninh  (Ngày 23/09/2010 09:37:24 AM)

Đoc MƯA ĐÊM của nhà giáo Trần Mạnh Tuân có nhiều nỗi niềm xin có MƯA THU họa theo:

MƯA THU

Sáng nay ra đứng bên thềm
Trông mưa mà có nỗi niềm với Thu
Mưa Thu có chút sấm ù
Giọt xiên mái lá, giọt ru lòng người,

Nhiều hơn một giọt cho đời
Mát lòng, ấm dạ để vơi lỗi lầm,
Cho dù lỡ bước phong trần
Giọt mưa Thu nối lại gần nhau hơn,

Mưa nhiều nhưng có từng cơn
Giọt dài, giọt ngắn, giọt hờn để rơi,
Đêm dài, ngày ngắn Thu ơi!
Giấc mơ ta gặp người, nơi gặp đầu,

Sẽ còn đươc găp lại Ngâu
Năm sau Thu đến vẫn màu áo ai?
Mưa Thu - xanh giải yếm dài
Khăn trần, váy lĩnh - ngày mai - hẹn rồi.

Cao Trần Nguyên

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 23/09/2010 09:06:53 PM)

Thân họa bài thơ (Mưa đêm)
của bạn (Trần Mạnh Tuân)
Hiii /xem ảnh mới thấy bạn Tuân thật là (đẹp lão)
Thế mà mình cứ nghĩ bạn còn trẻ lắm đấy nhé.

Chúc nhà thơ lai láng tâm hồn
Cuộc sống mãi buồn vô cớ ,và vui vô chờ mà
Chúc bạn và gia đình vui vẻ nhé.
Thành công của hội thơ như vậy là mĩ mãn rồi
Bởi theo mình nghĩ một tổ chức tự tự lực bao giờ sự khởi đầu chẳng khiếm khuyết chút chút .
Làm sao mà hoành tráng được.thơ ca chứ có phải buôn bán gì đâu mà mong chờ ở các tổ chức lớn kia chứ …
Mong ban biên tập nên cố gắng tự mình khẳng định mình và duy trì cho sân chơi ngày càng đông đảo bè bạn.
Tôi nghĩ /thơ mình không hay /thì ai chửi kệ ai ,mình cứ vui vẻ là hơn /ba phải hay hâm hấp cũng được mà …hi
Kính chúc bè bạn thơ bốn phương vui vẻ và hòa thuận.
MINH TUẤN

TÂM MƯA.

Gió than cùng với mưa buồn
Lạnh thu xao xác bên tường vắng tanh
Mái ngoài ,tôn rớt lanh canh
Phím trong máy chữ dệt mành cô đơn.

Đêm dài mưa giọt sâu hơn
Lòng rơi trang viết ,dỗi hờn chữ câu
Ví đời muôn nỗi bể dâu
Thương ta gồng gánh hai đầu câu thơ .

Nắng mưa ở chốn không bờ
Buồn vui ở chốn cơn mơ tháng ngày
Gió nâng từng giọt mưa bay
Hồn ôm thơ chữ ,xếp bày ngẩn ngơ …

Ơn trời mưa móc đồng khô
Ơn người thơ viết ngàn tờ khổ đau
Trách gì tầng đất hiểm sâu
Trách gì cuộc sống muôn màu bon chen...

MINH TUẤN

  Lê Danh Tuệ - tueledanh@yahoo.com.vn - 0975108467 - Ngô quyền - Hà đông - Hà Nội  (Ngày 23/09/2010 09:47:33 PM)

MƯA THU

Đêm thu trời đổ mưa rào
Gột đi bụi bặm rửa bao lỗi lầm
Rền vang tiếng sấm ầm ầm
Chớp đông loang loáng trong ngần mắt ai
Sập sùi giọt vắn giọt dài
Ước sao trời cứ mưa hoài hằng đêm
Ngôi nhà hạnh phúc ấm êm
Mưa!!! thu...điều kiện có thêm...cu Cò!!!

Lê Danh Tuệ

  Công Văn Dị - dicongvan@yahoo.com.vn - 0912115532 - Phòng 313b,H2, TTKHXH,Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội  (Ngày 23/09/2010 09:48:17 PM)

Chào anh Trần Mạnh Tuân, xin có đôi vần họa khổ thơ cuối cùng anh, chúc anh một ngày mới vui vẻ ;

GIỌT THU

Lòng sao lại ướt mưa ngâu
Mới là một chút vương màu mắt nai
Giọt thu se sợi vắn dài
Buộc hờ vào cổ tay ai mất rồi!

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 23/09/2010 09:49:02 PM)

Lấy chữ của MƯA ĐÊM cảm tác

TÌNH MƯA

Đất lầm đã biết đúng sai
Trời thôi hờn, giọt vắn dài mưa rơi
Đêm thu tiếng sấm gọi người
Dậy ta cuốn sạch rác đời ơi ai!

Phạm Minh Giắng

  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com -  - Đăk Lăk  (Ngày 23/09/2010 09:50:03 PM)

Chào anh Mạnh Tuân! "Đêm Mưa" chất chứa đầy tâm sự, mỗi người có một cảm nhận riêng khi trời bổng đổ mưa... MT cũng có một chút mưa riêng, xin được cùng chia sẻ. Cảm ơn anh!

MƯA LÒNG

Mưa rơi muôn thuở vô tình
Mang theo cả sấm sét cùng cơn giông

Mưa vang dội tít tầng không
Mưa cho nhân thế não lòng đêm hoang

Mưa, đời sạch bước sang trang
Mưa, vùi dập cánh hoa tàn bèo trôi

Mưa đời bụi, mưa tinh khôi?
Trần gian muôn nẻo mưa rơi muôn trùng

Mưa rơi, lệ sánh đôi cùng…

  Dung Thị Vân - dungthivan2910@gmail.com - 0903 372219 - TP.Hồ Chí Minh  (Ngày 23/09/2010 09:51:15 PM)

Tặng tác giả TRẦN MẠNH TUÂN, với nỗi niềm “MƯA ĐÊM”

Mưa rơi ướt cả vần thơ
Mưa rơi ướt cả đôi bờ vai ai
Giọt mưa lẫn tiếng thở dài
Ngày mai áo mỏng thấm vài giọt đau

Ai đem tạnh một mùa ngâu
Để mưa xót lại đêm thâu thế này
Ngập ngừng vốc lạnh vào tay
Để nghe thu ướt sang ngày nhớ nhung

Dung Thị Vân

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 23/09/2010 09:52:06 PM)

GIAO HÒA TRỜI ĐẤT

Mua mềm từng sợi tóc thu
Bụi trần rửa sạch, đền bù hanh hao
Mưa đêm chớp mắt vì sao
Xóa đi lầm lỗi, tan bao tủi hờn
Niềm yêu thấu tỏ nguồn cơn
Đất trời xích lại gần hơn, giao hòa

Trần Thị Lợi

  Đinh Xuân VInh - xuanvinh1601@gmail.com - 0944590078 - TT Ngô Đồng, Giao Thuỷ, Nam Định  (Ngày 22/09/2010 08:26:29 AM)

Chào anh Mạnh Tuân xin có đôi vần lời tâm sự cùng anh, chúc anh một ngày mới vui vẻ ;

TIỄN MƯA NGÂU

Nửa đêm sấm tiễn mưa Ngâu
Mái tôn gõ nhịp hồi lâu đêm dài.

Trần gian bụi bởi vì ai
Nghẹn ngào cay đắng sớm mai giận hờn.

Xóm nghèo nhà dột đường trơn
Nên mưa ập đến nguồn cơn dãi dầu.

“ Rền vang sấm tiễn mưa Ngâu” …

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng, Nam Định  (Ngày 22/09/2010 07:52:11 AM)

MƯA

"Chưa thôi giọt vắn giọt dài
Nín đi Trời, Đất biết sai đúng rồi"

Nghe mưa mà thấy bồi hồi
Đất đang thí Trời, hãy tạnh đi em

Ứ ừ ..Trời cứ mưa thêm
Bao giờ nhão nhoẹt Đất mềm ...mới thôi
Bữa qua Sấm, Chớp đi chơi
Ông Đất thí thỏn bà Trời suôt đêm ..

Trần Trọng Tâm

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 22/09/2010 07:49:52 AM)

Xin có đôi dòng chia sẻ với thầy Trần Mạnh Tuân:

Đêm qua có trận mưa rào
Nằm nghe nước đổ ào ào xuống sân
Mưa về mát dịu không gian
Lòng người như được xua tan muộn phiền
Sáng ra đón mặt trời lên
Con đường sạch bóng, tươi thêm lá cành
Tiếng chim hót giữa trời xanh
Tình Thu êm ái ngọt lành chứa chan
Lòng thầy chắc cũng hân hoan
Sáng này lên lớp dâng tràn ý thơ?

Nguyễn Đức Tùy

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 22/09/2010 07:49:01 AM)

GỬI ANH TRẦN MẠNH TUÂN

Đêm qua mưa đổ trong lòng
Một người không ngủ thầm mong một người
Lỗi lầm xưa đã đầy vơi
Thì xin xối sạch cho đời yêu thương.

Các bài khác: