Thứ bảy, 20/06/2026,


Chỉ là khói sương (Nguyễn Bính Hồng Cầu) (21/09/2010) 

CHỈ LÀ KHÓI SƯƠNG

 

Nguyễn Bính Hồng Cầu

Biết rằng người của người ta

Làm sao giữ được để mà nhớ thương

Chỉ là một chút khói sương

Qua miền cỏ lạ chút hương trêu người

Chỉ là một thoáng người ơi

Hương tình theo gió, dốc đời buồn tênh.

 

N.B.H.C

 

 

______________

Nhà thơ Nguyễn Bính Hồng Cầu

Hội viên Hội nhà văn Việt Nam

Đ/c:TP.HCM, ĐT:0908218273

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Quang Sơn - nguyenquangson_2004yahoo.com - 01666574404 - Phường Tân An- thị xã Nghĩa Lộ- tỉnh Yên Bái  (Ngày 3/10/2010 05:21:51 AM)

Chỉ là một thoáng người ơi
Hương tình theo gió,dốc đời buồn tênh
Nếu không có chút gập ghềnh
Dốc đời còn lại hương tình-- nữa sao?

  Đinh Tùy Thanh - tinhthanhdinh@yahoo.com - 0913445041 - 10 Trần Phú- Tuy Hòa- Phú Yên  (Ngày 24/09/2010 10:55:52 AM)
"Biết rằng người của người ta
Làm sao giữ được để mà nhớ thương"

Tại vì con mắt đi hoang
Ngu ngơ- đắm đuối- đa mang- đèo bòng

Đêm mơ hương bưởi thơm nồng
Choàng tay thoảng gió mà không thấy người
  Nguyễn Thị Phụng - tghoanglinhlan@yahoo.com - 0908622537 - 180/38 Ba Cu . P3 . TP Vũng Tàu  (Ngày 22/09/2010 02:39:01 PM)
TÌNH YÊU TAM GIÁC

Biết rằng không phải của ta
Thì xin chớ có rề rà luyến thương

Chớ đeo đẵng chuyện gió sương
Nhận ngàn tia độc hơi vương từ người

Chỉ là một chút bạn ơi
Tình yêu tam giác cuộc đời lạnh tênh

* Hoàng Linh Lan
  Nguyễn Ngọc Kim - kimguyen15837@yahoo.com - 0904132796 - B10 tập thể ĐH Sư phạm Hà Nội  (Ngày 22/09/2010 10:56:18 AM)

Chỉ là một chút khói sương
Nụ cười ánh mắt người vương tình cờ

Chỉ là xao động vu vơ
Người dưng mãi mãi hững hờ vậy thôi

Chỉ là vạt nắng cuối trời
Câu thơ đọng giữa cuộc đời đa đoan...

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 22/09/2010 07:49:21 AM)

Xin có đôi dòng chia sẻ với nhà thơ Nguyễn Bính Hồng Cầu:

Biết trăng không của riêng mình
Ngàn năm vẫn vấn vương tình thi nhân
Biết là gió núi mây ngàn
Bao đời vẫn cứ dâng tràn ý thơ
Biết là tằm mãi vương tơ
Biết là sương khói chỉ hờ hững bay
Lòng người vẫn thế đắm say
Những gì đẹp giữa đời này người ơi!

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 22/09/2010 05:54:14 AM)


CHỈ LÀ KHÓI SƯƠNG

(Bài thơ họa)

Của người đâu phải của ta
Xao lòng thôi, chẳng dám là yêu thương

Chỉ là mỏng khói mờ sương
Chút tình ai đủ ngát hương lòng người

Chỉ là vương vấn tình ơi
Như mây như gió, cõi đời nhẹ tênh.

Trần Mạnh Tuân

  Trần Đình Thư - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525 (%3Bnh - 180/38 Ba Cu Vũng Tàu  (Ngày 22/09/2010 05:48:34 AM)

Vẫn còn tơ tưởng

Để thương để nhớ trong ta
Nhưng mà người đó biết là có thương

Bây giờ tóc đã pha sương
Vẫn còn tơ tưởng vấn vương trong người

Vẫn còn thầm gọi :em ơi
Mỗi lần thầm gọi thấy đời nhẹ tênh

Trần Đình Thư 180/38 Ba Cu Vũng Tàu


  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 22/09/2010 05:47:36 AM)

Thân họa bài thơ (Chỉ là khói sương )của bạn (Nguyễn Bính Hồng Cầu)

Chúc bạn vui

MỘT CHÚT TÌNH VAY

Biết rằng chẳng phải của mình
Con tim vẫn níu chút tình đơn phương

Dẫu không chia xẻ Thiên Đường
Chút hương gió lạ ,cỏ vườn cũng say .

Chỉ là một chút tình vay
Canh gà cũng đủ …đợi ngày tơ mơ.

MINH TUẤN

  Liên Thơ - lienthotim@gmail.com - 0928700456 - 24.Hà Huy Tập.Đà Nẵng  (Ngày 22/09/2010 05:46:49 AM)
Bài thơ "Chỉ là khói sương "của nhà thơ Hồng Cầu rất kiệm từ , với 1 hình ảnh rất đắt :hình ảnh khói sương để chỉ tình yêu đơn lẻ cứ làm Liên Thơ xúc động mãi.Lại nhớ về bài thơ thời Liên Thơ rất trẻ, xin chia sẻ cùng thĩ sĩ nhé.
Hình như
Hình như là nỗi nhớ
Hình như là chiêm bao
Hình như là khát khao
Hình như là mong đợi
...
Chỉ thế thôi mà tội
Những mùa trăng võ vàng
Trăng hao gầy vóc dáng
Dòng mơ càng miên man
Nước chảy đá phải mòn
Cuộc đời bao thay đổi
Sao không tan biến hết
Những gì quá vu vơ

Lê Minh Liên Thanh Thơ
  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 21/09/2010 10:37:15 PM)
Chia sẻ cùng tác giả
YÊU ĐƠN PHƯƠNG

Đã đành người chẳng của ta
Vẫn thương nhớ, dẫu biết là đơn phương
Thế rồi mắt hút dặm trường
Một mình đơn chiếc, sắc hương nghĩa gì.
  Đinh Xuân VInh - xuanvinh1601@gmail.com - 0944590078 - TT Ngô Đồng, Giao Thuỷ, Nam Định  (Ngày 21/09/2010 10:16:03 PM)
Xin chào nhà thơ con gái nhà thơ Nguyễn Bính chân quê vô cùng tài hoa làm tôi cũng vấn vương tỏ tình:Tóc thề đã hẹn người ta
Vì duyên chưa bén nhưng mà vấn vương
Bây giờ không được chung đường
Mình sang bên ấy nhớ thương một người
Thôi đành xa cách người ơi
Sông không có bến đôi nơi không đò.
Của người mình không phải lo…

  Tiến Bình  - tienbinh_nguyen@yahoo.com. vn - 01686711077 - Hà Nội  (Ngày 21/09/2010 10:37:01 PM)

Bài thơ ngắn mà hay . Dù vậy , nên thay từ "nhớ thương " bằng từ "vấn vương " cho khỏi lặp từ , trong câu : " Chỉ là một chút nhớ thương "="Chỉ là một chút vấn vương ".

-----------------------------------------

Lời BT trực: Thưa tác giả Tiến Bình! Do BT soát lỗi không kỹ nên câu "Chỉ là một chút khói sương" của nhà thơ Nguyễn Bính Hồng Cầu bị nhầm thành "Chỉ là một chút nhớ thương" như tác giả Tiến Bình đã thấy. Chúng tôi đã chỉnh sửa lại cho đúng. Thành thật xin lỗi tác giả và bạn đọc! Xin chân thành cảm ơn!

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng, Nam Định  (Ngày 21/09/2010 08:48:43 PM)

Xin chào nhà thơ Nguyễn Bính Hồng Cầu -
con gái ruột cuả cố nhà thơ chân quê NGUYỄN BÍNH vô cùng tài hoa và kính trọng -
người con của quê hương Nam Định thân yêu !
xin chia sẻ với bài thơ CHỈ LÀ KHÓI SƯƠNG của tg ,
chúc tg luôn dồi dào sức khỏe và ngập tràn hạnh phúc !

VẪN LÀ BAN MAI

Người hoa đi với người hoa
Cái duyên trời đã cho ta với mình
Tình tang tang tính tang tình
Cái tình trời khéo vun mình với ta
Hoàng hôn hay buổi chiều tà
Hương đời đã bén ... vẫn là ban mai
"Chỉ là một thoáng người ơi" !
Trần Trọng Tâm

Các bài khác: