Thứ bảy, 20/06/2026,


Tiếng đàn bầu (Hương Sinh) (21/09/2010) 

TIẾNG ĐÀN BẦU

 

Hương Sinh

 

“Đàn bầu ai gẩy nấy nghe

Làm thân con gái, chớ nghe đàn bầu”*
Xin đừng gán nỗi oan sầu

Đàn ngân tô thắm tình sâu, nghĩa đời

Tiếng trầm, tiếng bổng nhắn ai

Lúc khoan, lúc nhặt, ngân dài câu ca

Ân tình, con nối nghiệp cha

Nặng sâu nghĩa mẹ, cũng là ý con

Mượt mà, đằm thắm, nỉ non

Thanh cao nhân nghĩa, mà còn kiêu sa

Vọng lên nức nở, ngân nga

Để thơ cất cánh, lời ca đượm tình

 

H.S

*Ca dao

______________

Tác giả Hương Sinh, ĐT: 01237124046

CLB thơ Như Quỳnh - Văn Lâm - Hưng Yên

Email: huongsinh1953@yahoo.com.vn

 

 

                Ban biên tập: Hân hạnh đón chào Tác giả mới của Lucbat.com

                    Chúc Bạn mạnh khoẻ và thường xuyên đến với trang thơ này

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 22/09/2010 05:49:40 AM)

Thân họa bài thơ (Tiếng đàn bầu)

của bạn (Hương Sinh)chúc bạn vui

ĐÊM NGHE ĐÀN BẦU .

Ngoài mưa,trong thắp đèn dầu
Liếp thưa lọt tiếng đàn bầu ai than
Gợi thương nhớ mảnh trăng vàng
Gợi yêu cái thuở nồng nàn mắt môi.

Cung trầm giọng ngực của tôi
Buông lời hoa cỏ, bên trời ca dao
Cung thanh em thả ngọt ngào
Những câu trăng mật khát khao cánh đồng.

Một dây đàn ,một dòng sông
Một bầu luyến láy ,phiêu bồng đam mê
(Đàn bầu ai gảy ai nghe
Làm thân con gái chớ nghe đàn bầu).*

Mưa đêm rả rích cạn dầu
Mà sao ai gảy đàn bầu …Chẳng thôi.

MINH TUẤN

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng, Nam Định  (Ngày 21/09/2010 10:15:28 PM)

ĐÀN BẦU
Ngày xưa anh gẩy đàn bầu
Qua nhà em bảo khúc sầu ai nghe
Anh thương những buổi trưa hè
Đàn rơi từng giọt tái tê muộn màng
Tơ rung tích tịch tình tang
Tiếng đêm trong vắt dịu dàng chơi vơi
Đàn ơi ! nàng chẳng nói cười
Tương tư heo hắt đứng ngồi nhớ mong

Bây giờ sáo đã sang sông
Chồng nàng ..một gã " bật bông" hôm nào .
Trần Trọng Tâm

  Đinh Xuân vInh - xuanvinh1601@gmail.com - 0944590078 - TT Ngô Đồng, Giao Thuỷ, Nam Định  (Ngày 21/09/2010 04:12:03 PM)

ĐÀN BẦU OAN
Đàn bầu con gái chớ nghe
Mặc ai có gảy không nghe từ đầu
Chuyện này đã có từ lâu
Xin đừng đổi nỗi cho đàn người ơi.

Một dây nhưng tiếng ngân dài
Nhặt khoan trầm bổng với ai nặng lòng
Thương người nghèo phải ăn đong
Câu ca quan họ người mong đừng về
Từ nay chàng thiếp xin thề.

Các bài khác: