Thứ bảy, 20/06/2026,


Ngẫu hứng mùa thu (Võ Thị Phương Thúy) (20/09/2010) 

NGẪU HỨNG MÙA THU

 

Võ Thị Phương Thúy

 

Xòe tay hứng giọt mưa rơi

Hứng về nỗi nhớ rối bời tim ngoan

Xòe tay hứng một giọt đàn

Thanh âm thao thức nồng nàn mùa thu

 

Xòe tay em níu giấc mơ

Nghẹn lòng hoa sữa ai chờ phố khuya

Xòe tay níu bước em về
Con đường qua ngõ tóc thề ngang vai

 

Ngẩn ngơ một thoáng heo may

Xòe bàn tay… nắm bàn tay... ấm lòng!!!

 

V.T.P.T


 

______________________
Tác giả Võ Thị Phương Thuý
Địa chỉ: 145/32, khu phố 1, Hiệp Bình Chánh,
Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Email: hoacomaytd@yahoo.com

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  cao thi thuy dung - cao thi thuy dung 7c -  - hai phong  (Ngày 4/12/2010 08:22:09 AM)
Bai viet rat hay. toi xin tang cac ban bai tho sau :
Hai vai em ganh Thu ve,
Tong teng may qua chuoi le, tao xoai.
Ben he vang khach buoc hoai,
Ai mua cung ban het, ngoai em thoi !
  Đinh Xuân vInh - xuanvinh1601@gmail.com - 0944590078 - TT Ngô Đồng, Giao Thuỷ, Nam Định  (Ngày 21/09/2010 04:14:17 PM)

Hỏi Trời sao lại mưa tuôn
Hứng làm chi giọt mưa rơi
Để rồi thương nhớ người ơi đêm tàn
Đêm Đông giá lạnh sương tan
Cho thao thức nhớ nồng nàn giấc mơ
Tình xưa nghĩa cũ đang chờ
Chạnh lòng một thuở ngẩn ngơ u buồn
Xoè tay hứng giọt mưa tuôn

  Liên Hương - sutilamat@gmail.com - 38483171 - Q3 TP HCM  (Ngày 21/09/2010 10:10:25 AM)

THU PHAI

Xòe tay đón giọt mưa Thu
Chợt nghe ...ướt cả khúc ru sang mùa
Bâng khuâng ...chạm ngọn gió lùa
Hình như ....ký ức mới vừa qua đây...

Liên Hương

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 21/09/2010 07:44:35 AM)
Hoạ vui với tác giả Võ Thị Phương Thúy về "Ngẫu hứng mùa Thu", Chúc bạn vui vẻ!
Mở lòng đón lá vàng rơi
Ôm đầy kỷ niệm với người em ngoan
Lắng tai nghe những tiếng đàn
Du dương trầm bổng, dâng tràn ý Thu

Mở lòng đón những giấc mơ
Mông lung huyền ảo, ánh mờ trăng khuya
Mở lòng chờ đón em về
Nhớ nhung trút gánh nặng đè đôi vai

Tình đời một cuộc rủi may
Mở lòng đón nhận...vơi đầy lòng ai.
  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng, Nam Định  (Ngày 21/09/2010 06:36:10 AM)

MÙA THU
Tim ngoan xao xuyến đợi chờ
Ngẫu hứng thu. .. cứ ngẩn ngơ , nồng nàn
Thanh âm mưa - những giọt đàn
Tiếng yêu nghèn nghẹn mùa sang diệu kì
TTT

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 21/09/2010 06:23:10 AM)

CHÍNH TỪ PHƯƠNG EM

Bàn tay nho nhỏ xinh xinh
Hứng chi... xòe mãi với mình đợi thu
Anh làm ngọn gió vi vu
Mang thương mang nhớ chính từ phương em.

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 20/09/2010 08:47:44 PM)

Thân họa bài thơ(Ngẫu hứng mùa thu )của ( võ Phương Thúy)
Chúc bạn vui

BÓNG MƯA

Bâng khuâng tay chạm hạt mưa
Nỗi thương trời hạ như vừa đâu đây
Lạnh lòng từ chốn gió mây
Muôn âm thanh thả ướt đầy dạ em .

Lạnh mơ vạt nắng thân quen
Có người ngày gọi tên em mấy lần
Ôm màu hoa sữa phân vân
Thề em không tới ,mắt vần khát khao.

Phố buồn thu cũng hư hao
Đường không chung lối ,lạnh trào bóng mưa.

MINH TUẤN

Các bài khác: