Thứ bảy, 20/06/2026,


Mưa gầy (Hồ Phong Tư) (20/09/2010) 

MƯA GẦY

 

                     Hồ Phong Tư

 

Bởi thương câu lục đợi chờ

Tôi tìm câu bát bơ vơ cuối trời

(Tặng Nhà thơ THD)H.P.T

 

Mong manh từng giọt mưa gầy

Không ướt áo, chỉ làm cay mắt người

 

Quán nghèo nghe lạnh mưa rơi

Ly cà phê đắng khoảng trời hoàng hôn

 

Sao không xối xả từng cơn

Cho trôi đi hết nỗi buồn ngày qua

 

Cứ đan vào búp tay ngà

Cứ âm thầm…

Để xót xa âm thầm…

 

Dỗi hờn cũng đã xa xăm

Mưa rơi về chốn lặng câm

Cõi người.

 

H.P.T

 

 

 

_____________

 

Nhà thơ Hồ Phong Tư

Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội.

Điện thoại: 0912.124.112

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 20/09/2010 11:31:21 PM)

Họa đôi vần thơ bài MƯA GẦY của nhà thơ Hồ Phong Tư:

HAO GẦY

Lắt lay từng khổ thơ gầy,
Không xao động, cũng chẳng say lòng người.

Thu về vàng ngõ lá rơi,
Buồn ai tím một mảnh trời hoàng hôn.

Hao gầy... thơ dãi nguồn cơn,
Ngày mai quên hết tủi hờn hôm qua.

Tình em trong trắng ngọc ngà,
Mấy hao gầy...
Mấy xót xa lặng thầm…

Tình buồn... giờ đã xa xăm,
Hao gầy để lại tình câm
Phận người.

Trần Mạnh Tuân

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 20/09/2010 08:23:29 PM)

Thân họa bài thơ (Mưa gầy)
của bạn (Hồ Phong Tư)
chúc bạn vui vẻ

TRỜI MƯA KHÔNG ƯỚT .

Hắt hiu đi dưới trời mưa
Hạt rơi không gió,đón đưa cũng gầy…

Quán nghèo đợi khách lắt lay
Cà fe giọt mãi ,chẳng đầy nét môi.
Trách mưa chẳng rửa bầu trời
Bằng cơn dông bão cho tôi gột buồn.

Như thu da diết trời ương
Như phùn mưa rắc con đường không nhau .
Trời mưa không ướt… Mới đau
Lặng câm ai rửa…Trắng màu bụi mưa .

MINH TUẤN

  Lê Văn Học - changtraitretb2002@yahoo.com.vn - 0978373791 - Tân Phong Vũ Thư Thái Bình  (Ngày 20/09/2010 04:20:29 PM)
Em xin góp đôi lời cùng nhà thơ Hồ Phong Tư : " Chờ ai " Chị ngồi ...ở đó... "Chờ Ai", Một mình chị ...viết... lên vài câu-thơ. Chị thương câu ...Lục... đợi chờ, Em thương câu ...Bát... bơ vơ cuối trời. Ngoài kia gió ...lạnh... mưa rơi, Quán nghèo nho nhỏ thắp ...lời... cho qua. Cà phê thì ...đắng... lắm mà, Nhiều ...đường... cũng chỉ mình ta hao gầy. Hoàng hôn thả ...xuống... nơi đây, Nhìn lên chỉ thấy đám ...mây... theo người. Chị ơi hãy ...mở... nụ cười, Mặc cho ...mưa...nắng... cứ tươi lên nào...! Lê Văn Học
  Lê Danh Tuệ - tueledanh@yahoo.com.vn - 0975108467 - Ngô Quyền - Hà Đông - Hà Nội  (Ngày 20/09/2010 09:05:11 AM)

MƯA GẦY
Hạt mưa là hạt mưa gầy
Áo khăn không ướt, ướt đầy hàng mi
Mưa ơi giận dỗi điều chi?
Mà rơi những hạt li ti thêm buồn
Quán nghèo, chiều lạnh hoàng hôn
Cà fê tí tách bồn chồn đợi nhau
Mưa ơi hãy tạnh cho mau
Để soi ánh mắt đen màu..."HƯỚNG DƯƠNG"
Lê Danh Tuệ

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng, Nam Định  (Ngày 20/09/2010 08:20:45 AM)

Xin được nối vần mưa cùng Hồ Phong Thư . Chúc mừng Thủy Hướng Dương đã được tặng thơ MƯA GẦY rất tuyệt.
Chúc mừng thôi chứ ko dám tặng "MƯA" nữa đâu (hì .. hì..)

MƯA
Giấu trong ngôn ngữ mưa rơi
Ừ.. em..! tiếng nói của người nhớ nhau
Xuyến xao như mối tình đầu
Ngày xưa hò hẹn chân cầu đêm trăng
Chao nghiêng trên mặt đất bằng
Môi hôn nồng thắm cung hằng cung nga
Tình em tan chảy trong ta
Hồn ta neo ở tim hoa ngực người
Ta ngồi nghe tiếng mưa rơi
Kìa trong vũ trụ bồi hồi ,lặng thinh
Ô kìa trong kiếp phù sinh
Đêm,ngày, mưa ,nắng......ru tình dịu êm
Ngón xòe nõn búp tay Tiên
Ngần ngần đan sợi mưa em điệu đà
Mắt nhung lặng uống tình xa
Giọt mong giọt nhớ vỡ òa mưa mưa...
Trần Trọng Tâm





  Đinh Xuân vInh - xuanvinh1601@gmail.com - 0944590078 - TT Ngô Đồng, Giao Thuỷ, Nam Định  (Ngày 20/09/2010 07:08:20 AM)

Hỡi cô mang " đeo kính" đợi ai
cho tôi đi với cho mình thành hai.
nhân đây xin có vài bài :

MƯA TÌNH
Mưa gì là thế ai ơi
Sao không ướt áo cho tôi bằng lòng
Quán nghèo mới phải lòng vòng
Cà phê tuy đắng nhưng trong có đường
Nếu ai có rủ lòng thương
Đợi mình đi với ai lường ngày sau
Dù mai có phải xa nhau
Đừng âm thầm thế “xót xa” lòng mình
Hờn dỗi nên mới lặng thinh
Mưa không ướt áo làm mình quặn đau.

Các bài khác: