Thứ bảy, 20/06/2026,


Đau xót chim quyên (Cao Phú Cường) (19/09/2010) 

ĐAU XÓT CHIM QUYÊN

 

Cao Phú Cường

 

Mông mênh chiều giữa Cửu Long

Bỗng nghe điệu lý nghẹn lòng xót xa…

Bây giờ bậu đã phụ ta

Còn mong còn nhớ chỉ là… nhớ mong

 

Chim quyên ăn trái nhãn lồng

Lia thia quen chậu bạn tâm đồng nơi đâu?*

Ngày xưa mưa nắng chưa sầu

Ai thề ai thốt: duyên đầu trăm năm

Khi nào trăng vắng đêm rằm

Thì tình ta mới xa xăm đất trời

Lý chim quyên, ai múa cười

Trăng say ầng ậc uống lời thủy chung…

 

Mỉa mai chiều giữa Cửu Long

Gió mưa đùa với dòng sông nghiêng sầu

Bậu vui bên bến sang giàu

Mặc thuyền ta sắp nát nhàu tin yêu

 

Cửu Long chiều ngẩn ngơ chiều

Trăng đêm mỏng mảnh liêu xiêu nhớ người

Lý chim quyên khóc nghẹn lời

Ta cười ôm mãi mảnh trời chiêm bao…

 

C.P.C

*Ý ca dao
_____________________

Tác giả: Cao Phú Cường, ĐT: 01688720486
Trường THCS Cần Đăng, Châu Thành, An Giang

Email : phucuong.cao@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng, Nam Định  (Ngày 20/09/2010 06:39:53 AM)

BUỒN
Buồn buồn điệu Lý chim Quyên
Giữa miền sông nước tình duyên nát nhàu
"Ngày xưa mưa nắng chưa sầu
Ai thề ai thốt duyên đầu trăm năm"
Bây giờ đôi ngả xa xăm
Con xuồng lệch mạn cây dầm lẻ loi
Người đi đã phụ ta rồi..
Trần Trọng Tâm


  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 19/09/2010 10:44:27 PM)

Thân họa bài thơ (Đau xót chim quyên) của bạn (Cao Phú Cường)
Chúc bạn vui

CHIỀU CỬU LONG

Vui buồn một trái tim côi?
Mỗi lần chạm lối ,một thời yêu nhau
Nụ cười vụng giấu nỗi đau
Trông cầu nước cản, nát nhàu mặt sông.

Chim quyên ăn trái nhãn lồng *
Nỗi đau tưởng đã trăm phần lãng quên
Trách tình bỗng nảy cung tên
Mũi bay lạc hướng, bỏ đêm hẹn hò …

Thời gian bến cũ, bạc đò
Tán cây thơ dại, đã to mái nhà
Con anh giờ đã mười ba
Con em tuổi sắp mặn mà vào yêu .

Trách tình ,già đến bao nhiêu ???
Trách em mãi chẳng rời chiều Cửu Long…

MINH TUẤN

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 19/09/2010 09:19:26 PM)


Lấy chữ của ĐAU XÓT CHIM QUYÊN cảm tác

TA SAY

Với tình trăng gió Cửu Long
Mỉa mai, ngơ ngẩn, nhớ mong duyên đầu
Phụ ta người đã sang giàu
Thì ta cười múa nghiêng bầu ta say

Phạm Minh Giắng

Các bài khác: