Thứ bảy, 20/06/2026,


Ấm áp chiều mưa Sài Gòn (Trần Hồng Giang) (18/09/2010) 

ẤM ÁP CHIỀU MƯA SÀI GÒN

 

 

Trần Hồng Giang

 

Sài Gòn chiều sầm sập mưa
Gieo một chút lạnh
Câu thơ ướt nhòe…
Giữa thu trời thả bùa mê
Cho người lướt thướt tìm về bên nhau

 

Tựa vào nhau cho thật lâu
Để nghe lòng ấm
Vẹn câu thơ tình…
Bỗng dưng trời cũng thương mình
Nghiêng chiều đổ vạn giọt tình vào tay

 

Chiều ơi, sao chẳng thật dài?!
Để cho cơn khát lai rai sang mùa…

 

17/09/2010

 

T.H.G.

 

 

(Hình ảnh minh họa là buổi gặp gỡ của gia đình lucbat.con Tp.HCM chiều ngày 17/09/2010)

 

 

___________________

Tác giả Trần Hồng Giang

Điện thoại: 0945724890

Email: tranhonggiangsg@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 0913530266 - Hà Nội  (Ngày 04/11/2013 6:31:06)

Gửi Trần Hồng Giang:

Bây giờ đã đổi thay lòng,
Ảnh xưa còn đấy, người không bên người!
Còn non còn nước như lời,
Tình thơ lục bát suốt đời kết giao.

TMT

  Đinh Xuân Vinh - xuanvinh1601@gmail.com - 0944590078 - TT Ngô Đồng, Giao Thuỷ, Nam Định  (Ngày 19/09/2010 05:47:33 PM)

Lucbat chiều mưa vui quá hề... cho mình chung vui với nghe:
CHIỀU MƯA

Ước gì trời cứ đổ mưa
Để cho lục bát sớm trưa nhạc nhoà
Thu về Cúc nở rộ hoa
Chiều mưa níu kéo cho ta với nàng
Nghe lòng bỗng thấy xôn xang.

xuân vinh

  Đỗ Văn Kệ - mdanlachn@yahoo.com - 0988776390 - P908-nhà An Lạc-Mỹ Đình 1-Hà Nội  (Ngày 19/09/2010 07:32:10 AM)

Ôi! đọc thơ và xem ảnh gia đình lucbat.com trong ấy sao mà đầm ấm, mặn mà đến thế! Tôi xin tặng các thi hữu mấy dòng cảm nhận:

Còn hơn tiền bạc, ngọc vàng
Ta trao nhau những nồng nàn tình thơ

Đâu chỉ xe đẹp nhà to
Đời còn hơn, những lời thơ ngọt ngào...

Đỗ Văn Kệ

  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com -  - Đắk Lắk  (Ngày 19/09/2010 06:41:16 AM)

MƯA YÊU!!!
Hạt mưa đong đếm đầy tay
Vẫn không đếm được tình này trao nhau

Vần thơ Lục Bát lắng sâu
Tình người, tình bạn dệt câu tình đời

Tựa vào nhau thật tuyệt vời
Nghe mưa ấm áp ngọt lời thương yêu

Cơn mưa bất chợt trong chiều
Hạt rơi ấm áp chứa điều từ tâm

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng, Nam Định  (Ngày 18/09/2010 08:35:09 PM)
MỘT NGÀY MƯA
Ngoài này thu đã xanh trời
Mà phương Nam vẫn bời bời mưa bay

Năm người đang nối vòng tay
Dễ thương, sũng ướt, một ngày mưa mưa !

Mưa đan giọt mỏng giọt thưa
Tình Thơ Lục Bát sớm trưa vẫn đầy ..

Trần Trọng Tâm



  Võ Hương Mai - Lanngoc60@yahoo.com.vn - 0915.361346 - 107 Lê lợi Tp Vũng Tàu  (Ngày 18/09/2010 08:31:36 PM)
Thấy người mà nghĩ đến ta
Mặc cho mưa gió, cả nhà cùng vui
Mặc cho sấm chớp tối thui
Hồng Giang mặt sáng, nụ cười như hoa...

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 18/09/2010 07:04:38 PM)

GỬI NGƯỜI LỠ HỘI

Mưa sầm sập, lạnh, ướt nhoè
Người thèm ấm áp mới về bên nhau
Tựa vai, tay chẳng gối đầu
Bùa mê ai nghĩ bởi câu thơ tình
Chiều đi níu kéo chùng chình
Quên ư khoảng lặng ... bình minh chưa về ?

Hỡi người cùng cảnh đam mê
Sang năm, hẹn nhé, Hội về cùng nhau
Hội ngày, dư dật canh thâu
Tâm tư cho bõ hai đầu thẳm xa

Xin Trời hãy tạnh mưa sa
Cho tôi ngắm nghía khóm hoa 5 màu...

NGUYỄN THANH TUYÊN - HẢI PHÒNG

  Nguyễn Đình Trọng - tucchip@gmail.com - 01233 123 789 -   (Ngày 18/09/2010 06:26:00 PM)

CHIỀU NGHIÊNG NƯỚC ĐỔ THÀNH MƯA

Chiều nghiêng... Ta cũng nghiêng theo
Bao nhiêu nỗi nhớ trôi vèo sang... Sông!
Giọt tình Lục Bát mênh mông
Muốn quá... Giang lắm mà không hết lời...

Nguyễn Đình Trọng

  Nguyễn Ngoc Thanh - ngocthanh_kgm@yahoo.com - 0904160135 - 15 Trần Bình Trong. - Hà Nội  (Ngày 18/09/2010 05:04:16 PM)

           Ôi vui quá, em là Ngọc Thanh cho em được góp vui với, em tếu táo một chút cho vui nhé, nếu phạm húy bác nào cho em thành thật xin lỗi nhé! Xin cảm ơn.

CHÚC VƯỜN LỤC BÁT

Thiên Kiều tặng một "nụ hôn"
Hồng Giang hồi hộp, bồn chồn xin tha
Nam Chi khuyên chọn "đồ nhà"
Dung Vân khuyên chọn món quà Kiều trao...

Mai Hường mang gói quà vào
Một nụ  "hôn gió" làm sao khước từ?
Hồng Giang đâu phải là "sư"
Để nụ "hôn gió", từ từ bay xa...

Xin chào các bác nhà ta
Hội thơ lục bát ngân nga sóng đời
Kính tặng bác Trọng nụ cười
Chúc vườn lục bát, đời đời tốt tươi...

Ngọc Thanh

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 18/09/2010 04:13:17 PM)

CÒN THIẾU MINH DUNG

Là tâm, là huyết, là tình
Duyên thơ thành một gia đình thân thương
Nam Chi-Đình Trọng- Vân - Hường
Minh Dung không hiện bên giường Hồng Giang

Được biết cùng đến thăm Trần Hồng Giang còn có Lê Minh Dung

Phạm Minh Giắng





  Vũ Thiên Kiều - vuthienkieu@gmail.com - 0986585388 - Kiên Giang  (Ngày 18/09/2010 03:59:12 PM)

         Thiên Kiều được chị Mai Hường thông báo chiều nay (17/9) lucbat.com ở TP.HCM sẽ đi thăm Anh Trần Hồng Giang, BTV của lucbat.com hiện đang sinh sống ở Sài gòn, lòng thấy vui vui, thầm tiếc, giá có thời gian sẽ bay lên đi cùng các anh chị. Thiên Kiều có dặn chị Mai Hường cho quá giang một nụ hôn gió tặng anh THG, tối nhắn tin hỏi chị chuyển chưa? Chị bảo: đã chuyển rồi! Thật vui!
        Hôm nay nhìn ảnh các anh chị (còn thiếu anh Lê Minh Dung – có lẽ đang bận làm nhà nhiếp ảnh gia mà) và đọc bài thơ nồng nàn cảm xúc của anh Trần Hồng Giang, rồi đọc những dòng cảm nhận của các anh chị từ cửa sổ phản hồi, thấy lòng bỗng rưng rưng, tình cảm quá, yêu thương quá, mọi người như xích gần lại với nhau hơn, chan hòa ấm áp trong ngôi nhà Lucbat.com. Xin chúc mọi người thật vui và mãi bền chặt tình thương mến thương! Xin tặng anh Trần Hồng Giang một bài họa nhé!

CHUYỂN MÙA

Chiều nay trời khóc hay mưa?
Người xa hồi chốn cảnh xưa lệ nhòe
Muôn phương tung hứng mải mê
Chợt đau niềm nhớ ngày về còn nhau?

Hẹn thề xa sẽ bao lâu?
Mưa dầm sũng ướt tách đâu giọt tình
Gió mây vờn buốt hồn mình
Tim run nhịp đập thập thình… bợt tay

Vô tình mưa mãi đổ dài
Bao giờ nắng ủ lòng phai… ! Chuyển mùa!

Vũ Thiên Kiều

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 18/09/2010 03:45:24 PM)
Thân họa bài thơ(Ấm áp chiều mưa Sài Gòn)
của bạn (Trần Hồng Giang)chúc bạn vui

CHUNG …

Em về đội nón cơn mưa
Sài gòn chân ướt ,còn chưa hết buồn
Hội thơ ai nhớ ai thương
Không …mê ,sao vẫn kéo đường chân đi.

Nghe trong mưa gió thầm thì
Phên thu nắng mỏng ,tình thi trăng vàng
Dẫu ươm lạnh, chút dung nhan
Niềm vui vẫn ấm ,trong ngàn đôi tay.

Cùng cười …xem lệ mưa bay
Mắt rơi thành phố ,bóng đầy lại qua
Giật mình ,ta vẫn bên ta
Như vần Lục Bát ,chung nhà bài thơ.

MINH TUẤN
  Lãng Tử Đạt Ma - ghetlucbat@gmail.com - 0945. 222. 578 - HN  (Ngày 18/09/2010 02:05:03 PM)
              Cái câu "Chiều ơi sao chẳng thật dài" thấy hút hút, mang mang... Mỗi người một màu áo, một màu nhớ hiển thị mát trong.
              Trời ơi! Xem ảnh mà nhớ Bác Nguyễn Đình Trọng, Chị Trương Nam Chi, Chị Mai Hường, Chị Dung Thị Vân quá. Cả anh Trần Hồng Giang áo vàng nữa. 
              Thấy môi thèm thèm, thơm thơm, ngọt lành, sâu thẳm, ấm áp giữa những "vì sao sáng thật thà thi nhân".
  Dung Thị Vân - dungthivan2910@gmail.com - 0903 372219 - TP.Hồ Chí Minh  (Ngày 18/09/2010 01:43:37 PM)

BÊN NHAU

(Khẽ hát thầm một câu:“Giây phút êm đềm ngày ta gặp nhau”….Ghi nhớ
ngày LB.C TP.HCM ghé thăm em TRẦN HỒNG GIANG.
17.09.2010)

Bên nhau mưa đổ mưa tuôn
Bên nhau là cả ngọn nguồn yêu thương
Kiếp lai sinh dẫu vô thường
Hồng trần ta đã tỏ tường cùng nhau

Hạt mưa vỡ nát dài lâu
Ôi sao ngân ngấn một màu xót xa
Thế nhân còn lắm tình ca
Em vì sao sáng thật thà thi nhân

Dung Thị Vân

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 18/09/2010 12:57:07 PM)

Tiếp lời Trần Hồng Giang:

"Chiều ơi, sao chẳng thật dài?!
Để cho cơn khát lai rai sang mùa…"
Ai chưa tỏ mặt xin thưa,
Ảnh trên.. người thật mới vừa chụp đây.

Đình Trọng áo trắng... giữa này,
Xem bề ngả ngốn... giữa bầy thiên nga.
Hồng Giang đích thị chủ nhà,
Áo vàng ôm gối xanh là... buồn mưa?

Nam Chi đã Phát Lộc chưa?
Áo xanh vẫn mặc như vừa hội xong?
Mai Hường bên trái áo hồng,
Tác giả Tác phẩm... vui lòng vào xem.

Trung tâm ảnh, mặc áo đen,
Dung Vân mở cánh tay êm ôm đời.
Gia đình Lục Bát ta ơi!
Luôn bên nhau kết tình người sáng trong.

Trần Mạnh Tuân

Các bài khác: