Thứ bảy, 20/06/2026,


Cô Tấm Lục Bát (Bùi Thị Bình) (17/09/2010) 

CÔ TẤM LỤC BÁT

 

Bùi Thị Bình


Tặng Vũ Thiên Kiều

Người dẫn chương trình chiếu thơ Lục bát

Quê em Hòn Đất - Kiên Giang
Em trẩy hội, tấm lòng vàng đấy thôi...
Dẫu rằng cách trở xa xôi
Nhớ câu lục bát "người ơi" tìm về

Rợp trời khăn xếp áo the
Em như cô Tấm hiện về bên anh
Nụ cười xinh, mắt biếc xanh
Dịu dàng, thùy mị, hiền lành, nết na

Với bạn bè rất chan hòa
Với khách thơ thật mặn mà có duyên
Giọng em, Oanh hót bên thềm
Chiếu thơ sáu tám, mọi miền vang xa

Để ai ngơ ngẩn vào ra
Để bao thi hữu nhà ta xiêu lòng...

 

B.T.B

 __________________

Tác giả Bùi Thị Bình (Ninh Bình)

Email: binhcuong206@yahoo.com

Điện thoại: 0912 129 748

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 18/09/2010 02:35:54 PM)

Lấy chữ của CÔ TẤM LỤC BÁT cảm tác

CÔ TẤM NHÀ TA

Kiên Giang có tấm lòng vàng
Giọng oanh thuỳ mị dịu dàng nết na
Chiếu thơ thi hữu chan hòa
Người ơi cô Tấm nhà ta …xiêu lòng.

Phạm Minh Giắng

  Lê Danh Tuệ - tueledanh@yahoo.com.vn - 0975108467 - Ngô quyền - Hà đông - Hà Nội  (Ngày 18/09/2010 08:11:24 AM)

KIỀU TRÊN BẦU TRỜI

Tấm xưa trong quả thị vàng
Tấm nay ở tận Kiên Giang xa mờ
Dịu dàng, duyên dáng lắm cơ
Làm cho bao những khách thơ xiêu lòng
Ngày "Thơ lục bat" thật đông
Trẻ già ríu rít mây vòng quanh em
Kiều xưa - hoa phải hờn ghen
"THIÊN KIỀU" nay đúng "KIỀU TRÊN BẦU TRỜI"*
(Thiên là trời, Kiều là nàng Kiều)

Lê Danh Tuệ

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 17/09/2010 09:38:34 PM)

THÂN HỌA BÀI THƠ (Cô Tấm Lục Bát )
CỦA BẠN (Bùi Thị Bình)
CHÚC BẠN VUI VẺ .


TƠ TRĂNG LÒNG.

Em đi dệt lụa thơ vàng
Đem theo sắc biển với ngàn bước chân
Tới nơi lễ hội bâng khuâng
Thủ đô khăn áo,ân cần vòng tay .

Trời thu nắng đủ cơn say
Mộng trùm cũ mới ,chung ngày sắt son
Bóng xưa lội suối trèo non
Bóng nay dệt lụa ,quay tròn thời gian .

Giọng oanh ngâm khúc thơ vàng
Nghe em có mấy anh chàng yêu thơ
Đời mãi gọi Tấm là Cô
Văn gọi Lục bát là Tơ Trăng Lòng.

Như ai sớm nhớ chiều mong
Theo em xuống phố ,mà lòng chẳng vơi.

MINH TUẤN

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 17/09/2010 08:39:20 PM)


Tiếp lời tác giả Bùi Thị Bình:
(Tặng Thiên Kiều)

"Để ai ngơ ngẩn vào ra,
Để bao thi hữu nhà ta xiêu lòng..."
Có chàng bị gọi bằng ông!
Có người gọi chú... mà không chịu rời!

Thơ yêu em... ngọt tình đời,
Dẫu chưa một bận gặp người... vẫn yêu.
Yêu thơ sáng, cảm người chiều,
Sợ em Khát, Nhớ, một điều Bâng khuâng.

Đơn phương, Chờ đợi, Tình buồn,
Cầu tre, Hờ hững, Giận, Ghen dãi dầu.
Em xin giữ trọn tình đầu,
Xin đừng... khen nữa, Thím dâu, Tuổi Dần.

Trách người sao chẳng cầm cân!
Già hơn lại gọi Anh Tuân, chú Hòa!
Tấm lòng trong sáng Hằng Nga,
Để bao chàng Cuội gốc đa ngóng chờ!

Trần Mạnh Tuân

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng, Nam Định  (Ngày 17/09/2010 08:45:17 PM)

       Xin chúc mừng BTV Thiên Kiều - rất duyên dáng trong trang phục Dân tộc ngày Lễ Hội tôn vinh LB.
       Cảm ơn tg Bùi Thị Bình đã nói giùm cho mọi người, còn tôi nghĩ Thiên Kiều đã làm được nhiều hơn thế nữa..cho chúng ta, chị rất xứng đáng với lòng ngương mộ và tin yêu của độc giả LB chúng tôi...
      Xin đôi lời đồng cảm cùng tg Bùi Thị Bình Bình:

NHỚ

Chiếu thơ đã gấp lại rồi
Chỉ người thơ vẫn bồi hồi .. nhớ nhau
Nhớ ai tủm tỉm mời trầu
Nhớ ai nón thúng tươi mầu quai thao
Nhớ ai thắt dải lụa đào
Cái duyên Lục Bát lặn vào em tôi..

Ngày thơ đã khép lại rồi
Nhớ ơi ! sao cứ đầy vơi ... phía mình !

Trần Trọng Tâm - NĐ

Các bài khác: