Thứ bảy, 20/06/2026,


Tinh hoa vang bốn phương trời (Trần Trọng Tâm) (17/09/2010) 

TINH HOA VANG BỐN PHƯƠNG TRỜI

 

                               Trần Trọng Tâm

Lục Bát là Lục Bát xoan
Mênh mang hồn Việt, chứa chan tình đời

Tinh hoa vang bốn phương trời
Duyên thơ Sáu Tám sóng đôi mượt mà

Trót rồi... nói dối người xa
Mai về Lễ Hội… thế là… mau mau
Nắm tay em dặn bên cầu
Mình qua bên ấy... đừng lâu... em chờ


Mải mê thanh sắc Nàng Thơ
Áo the, khăn xếp, ngu ngơ thả hồn
Trầu mời ăn đỏ môi hôn
Thơ thì… ngây ngất, bồn chồn, lạc mây

Người quê, quen với đường cày
Nay thành Lý Bạch... thơ dày nghìn trang
"Tịch Điền " đây Thiếp kia Chàng
Mải vui quên hết... lời vàng em xa.....

Lạ chưa? Phố thị phồn hoa
Câu thơ xưa cũ... thế mà vẫn say!

 

T.T.T

 

 

_____________

 

Tác giả Trần Trọng Tâm
ĐC: Thị trấn Liễu đề, Nghĩa Hưng , Nam Định
Email: lapphuongte@yahoo.com.Tel.: 0973676756

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 17/09/2010 06:13:20 PM)

GỬI ANH TRẦN TRỌNG TÂM

"Tinh hoa vang bốn phương trời"
Dành cho Lục bát người người đều mong
Người quê còn có tấm lòng
Cớ chi kẻ chợ lại không đồng tình?

  Đỗ Văn Kệ - mdanlachn@yahoo.com - 0988776390 - P908-nhà An Lạc-Mỹ Đình 1-Hà Nội  (Ngày 17/09/2010 04:20:32 PM)

Xin nối tiếp mấy dòng cảm xúc với "TINH HOA VANG BỐN PHƯƠNG TRỜI" của tác giả Trần Trọng Tâm:

( ... thế mà vẫn say! )
Quán sáu-tám giại, liếp quây
Giỏ tre, gàu tát, điếu cày quê hương
Bên nhau lòng những vấn vương
Người nơi đồng nội, người phường phố hoa

Sách trao tặng, mắt hiền hòa
Nhìn nhau để nhớ mai đà đôi nơi...
Mình về xa cách biển trời
Tình thơ lục bát chẳng dời trong nhau

Đỗ Văn Kệ

  Nguyễn Khánh Toàn -  - 0904691793 - Hoàn Kiếm Hà Nội  (Ngày 18/09/2010 07:16:47 AM)

...''Lạ chưa phố thị phồn hoa
Câu thơ xưa cũ...Thế mà vẫn hay''
2 câu kết của bài thơ đã nêu bật một cách tổng quát mục đích ý nghĩa
và qui mô của Lễ Hội rồi.Xin cảm ơn tác giả Trần Trọng Tâm có bài thơ hay,càng hay ở 2câu kết.
Mình xin nối vào 4 câu;
...Lạ quen tay nắm bàn tay
Chiều Thu Lục Bát đong đầy tình Xuân.
Người về người ở tần ngần
Thôi đành vậy, hẹn sang lần Thu sau...!

thân. N.K.T

  Lê Danh Tuệ - tueledanh@yahoo.com.vn - 0975108467 - Ngô quyền - Hà đông - Hà Nội  (Ngày 17/09/2010 11:19:01 AM)

TẶNGTRẦN TRỌNG TÂM
Lục bát là lục bát mai
Dịu dàng như thể tiếng ai thì thào
Lục bát là lục bát đào
Nghe như lời mẹ ngọt ngào bên nôi
Lục bát luôn đứng sóng đôi
Như em luôn ở bên tôi ân cần
Lục bát là điệu là vần
Muốn hiểu lục bát - hỏi...Trần Trọng Tâm
Lê Danh Tuệ

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 17/09/2010 09:49:56 AM)

GỬI MINH TUẤN!

Thơ hay, cảm nhận trao đời,
Mấy ai bì được với người bển Tây!
Nếu mà Lục Bát hàng ngày...
Có trao giải... cảm, giật ngay rõ là!

Người xa xứ... vẫn hồn ta!
Giữ gìn bản sắc, đậm đà thơ anh.
Chúc con cháu giỏi học hành,
Tình thơ Lục Bát tươi xanh xứ người!

Trần Mạnh Tuân

  Nguyễn Thị Diện - dienphunust@yahoo.com.vn - 0919.571.078 - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng  (Ngày 17/09/2010 11:21:18 AM)


LỠ RỒI

Lỡ rồi lễ hội lần Hai
Nguyện thề gặp gỡ cầm tay vui mừng
Hết rồi mong nhớ người dưng
Gác câu ước hẹn lại cùng thu sau

NTD

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 17/09/2010 11:22:09 AM)

Xin tiếp nối đôi dòng với bác Trần Trọng Tâm:

"Lạ chưa? Phố thị phồn hoa
Câu thơ xưa cũ...thế mà vẫn say!"
Biết nhau đã bấy nhiêu ngày
Bây giờ gặp mặt, cầm tay nói cười
Tình thơ thêm thắm tình người
Yêu thơ lục bát thấy đời trẻ ra
Mong sao ngày hội lần ba
Có thêm nhiều bạn gần xa cùng về.

  Trần Thị Tập - tranthitap60@gmail.com - 0944590078 - Nam Định  (Ngày 17/09/2010 06:50:11 AM)

Mấy vần góp với bạn ơi!
chung vui thơ thẩn cùng chơi ấy mà

Ngày sáu tháng tám hát xoan
Hồn thiêng dân tộc miên man tình đời
Cùng nhau về hội người ơi
Mượn duyên lục bát bạn đời trăm năm
Về trời rau cải, rau răm
Còn tôi ở lại thả hồn bơ vơ
Tường rằng về hội ai chờ
Nào đâu phố chợ bây giờ phồn hoa
Đông vui thi phú nhạc nhoà
Bỏ tôi lạc lõng người xa mất rồi
Trầu cau nay chẳng đỏ môi

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 17/09/2010 05:53:17 AM)

Thân họa bài thơ (Tinh Hoa Vang Bốn Phương Trời) của bạn Trần Trọng Tâm NAM ĐỊNH .
CHÚC BẠN VUI VẺ

+++

XÓM LÀNG LỤC BÁT VIỆT NAM

Xóm làng hồn gửi ca dao
Phố phường gửi phách ả đào ngả nghiêng

Bao năm thơ nhạc vững kiềng
Khi tơ làng xóm,lúc duyên thị thành…

Hẹn em tháng tám trời xanh
Ngày sáu lễ hội ,ta dành cho thơ
Dẫu không còn,những bất ngờ
Cũng tơ mơ dạ …Bên bờ thăng hoa .

Trời còn mây gió mưa sa
Lòng còn bão táp phong ba thơ vần
Dáng còn thanh sắc Kiều Vân
Tình còn kiên nhẫn tần ngần chàng Kim…

Đồng quê bão nổi mưa chìm
Câu Từ Phú Tướng gọi chim lạc bầy
Yếm đào bắc nhịp cầu tay
Chàng mau thăm thiếp kẻo gầy bến mong.

Phố phường hoa nở kết trông
Thơ từ rừng núi ,đến đồng bao la
Lý Bạch Đường Luật bay qua
Xóm làng Lục Bát …Đúng nhà Việt Nam.

MINH TUẤN

Các bài khác: