DƯ ÂM
Đỗ Văn Kệ
Hội vui… thôi đã tan rồi
Sao lòng ta mãi bồi hồi vấn vương
Kìa bao gương mặt mến thương
Kìa bao ánh mắt còn đương ngỡ ngàng
Bao nhiêu sợi nắng vương tràn
Bấy nhiêu nhung nhớ tỏa lan tình người
Đọc thơ, mong mỏi mãi rồi
Về đây ánh mắt, nụ cười trao nhau
Người thơ gặp gỡ lần đầu
Vai chen vai, rực rỡ màu xiêm y
Bâng khuâng mỗi bước chân đi
Rưng rưng ánh mắt, thầm thì lời em…
Quán thơ sáu tám bên thềm
Thương sao giại liếp thân quen quê nhà
Em cười, môi thắm màu hoa
Câu thơ xướng hoạ thiết tha, mặn nồng
Nhạc rung, thơ vút tầng không
Lay hồn ta, nở đoá hồng thi ca…
Chiếu thơ san sát một nhà
Ta đây, mình đấy, mặn mà tình chung…
Ước thu sau lại tương phùng
Hội Thơ lục bát ta cùng vui say…
Đ.V.K
_____________
Tác giả Đỗ Văn Kệ, ĐT: 0988776390
Địa chỉ: Mỹ Đình –Hà Nội
Email:mdanlachn@yahoo.com
|
Anh Kệ kính mến! Ngày Hội vui quá anh ha! Qua lời kể của anh MT thấy tiếc ngẩn ngơ lòng! Tiếp đôi dòng gửi anh ĐÕ VĂN KỆ Thân họa bài thơ (Dư âm ) của anh (Đỗ Văn Kệ) @ ANH ĐỖ VĂN KỆ Hội thơ Lục Bát Canh Dần Hoà cảm xúc cùng tác giả Đỗ Văn Kệ " Xin tiếp nối đôi dòng với tác giả Đỗ Văn Kệ: CÙNG TÁC GIẢ ĐỖ VĂN KỆ |