Thứ bảy, 20/06/2026,


Chùm tứ tuyệt Lễ hội mùa thu (Trương Nam Chi) (15/09/2010) 

LỄ HỘI MÙA THU
        
        Trương Nam Chi

I

Bốn phương tụ họp về đây
Mừng ngày lễ hội sum vầy bên nhau
Miếng trầu cánh phượng em trao
Hẹn ngày lục bát năm sau lại về

II

Tưng bừng lục bát chấm com
Thăng Long mãi một nét son rạng ngời
Mùa thu quyến rũ tuyệt vời
Trời mây non nước gọi mời thi nhân

III

Tặng câu lục bát làm quà
Gởi em một chút  gọi là niềm riêng
Đêm về mượn cánh thần tiên
Nhẹ bay ru giấc mơ hiền bên em

T.N.C

________________
Tác giả: Trương Nam Chi (TP.HCM)
Email:
truongnamchi61@gmail.com

 

Mời xem thêm Những khoảnh khắc khó quên trong Lễ hội Lục bát Canh Dần:

 

CHÙM ẢNH ĐẶC BIỆT VỀ LỄ HỘI LỤC BÁT (CHỬ THU HẰNG)

 

CẦN SƯU TẦM CLIP, ẢNH TƯ LIỆU VỀ LỄ HỘI LỤC BÁT

        Kính mời các tác giả và người yêu thơ có clip, ảnh đẹp về Lễ hội Lục Bát Canh Dần, hãy gửi cho chúng tôi theo địa chỉ email: lucbat.com@gmail.com. (Lục bát sẽ ghi rõ nguồn sử dụng).

        Trân trọng cảm ơn!

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hà Ngọc Kim - nhacvuvn12@gmail,com - 0386273134 - xom1,Nhan Son, Do L­uong, Nghe An  (Ngày 16/09/2010 04:07:38 PM)

Xin được hoà cảm xúc cùng nữ sĩ Trương Nam Chi :
Lục - Bát như thiếp với chàng
Dẫu đi đâu cũng sóng hàng với nhau
Lục - Bát như trầu với cau
Ngàn năm vẫn thắm đẹp màu Việt Nam

Tình yêu Lục bát chứa chan
Gửi vào Lục bát mộng vàng ái ân
Chúc mừng nữ sĩ Trương Nam ...
Hà Ngọc Kim


  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 16/09/2010 12:20:18 AM)

Cái này là do ban biên tập không chịu nói nhé
Làm mình cứ tưởng Trương NAM Chi là anh Hai kia đấy …Hi
Hôm này nhờ an ninh mạng tra cứu mới hay là cô Sáu Miệt vườn.
Thông cảm nhé TNC UI…

M

TRÁCH AI BÂY GIỜ…

Năm sinh như đã ngày xưa
Thân như cây dại,mắt vừa chiều phai
Trương Nam Chi ,ngỡ anh hai
Hóa ra cô Sáu hình hài tương tư.

Dòng sông Lục Bát ngọt lừ
Trách mình nhầm lẫn để hư bóng đò
Gió chiều vỗ mãi sóng lo
Cám ơn trời đất phù cho ngày vàng.

Ai làm nhàu nát thời gian
Ai làm xao xác lá vàng mùa thu
Ai làm phố cũ tưởng như ???
Ai làm tên họ mãi như cái Nhầm…

MINH TUẤN

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 15/09/2010 06:46:38 PM)

CÙNG VUI XIN HOẠ ĐOẠN 2
( Chùm Tứ tuyệt TG Trương Nam Chi )

CHUNG CHIẾU

Được về chung tấm chiếu " gon "
Đồng tâm 6-8 vòng son đỏ ngời
Vai kề, quên khuấy xa xôi
Má hồng đâu bởi rượu mời ... thi nhân

NGUYỄN THANH TUYÊN - HẢI PHÒNG

  Nguyen Luu Hoa - ngluuhoa@ymail.com - 2010. 3840593 - Viet tri- Phu Tho  (Ngày 15/09/2010 05:54:52 PM)

Thân gửi Trương Nam Chi.
Chúc bạn luôn khoẻ, vui và có nhiều thơ hay:

Trao nhau Lục bát làm quà
Gửi bao nhung nhớ ấy là niềm riêng
Chiếu thơ tụ hội mọi miền
Bắc - Nam một dải nối liền tình thơ

  Dung Thị Vân - dungthivan2910@gmail.com - 0903 372219 - TP.Hồ Chí Minh  (Ngày 15/09/2010 04:46:33 PM)

Tăng tác giả TRƯƠNG NAM CHI, nhân đọc :"Chùm tứ tuyệt Lễ hội mùa thu"

Bài thơ vui thật là vui
Bây giờ đọc lại bùi ngùi...nhớ nhau
Ước gì lục bát năm sau
Thời gian nhanh đến ...ta mau gặp người

Gởi trong xa vắng nụ cười
Cố gắng về nhé...nhớ lời hẹn nhau
DUNG THỊ VÂN

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 15/09/2010 04:47:10 PM)

GỬI BẠN THƠ

Vì thơ người vượt đường xa
Mang câu lục bát làm quà tặng nhau
Nhớ người, xin hẹn năm sau
Chiếu thơ chén rượu, miếng trầu cùng vui!

Nguyễn Đức Tùy

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 15/09/2010 02:31:04 PM)

GỬI BẠN THƠ
Cùng nhau chumg một chiếu thơ
Viết câu Lục bát giăng tơ giữa đời
Thoắt gần, thoắt lại xa xôi
Năm sau Lễ hội người ơi nhớ về!

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 15/09/2010 02:31:24 PM)

Thân họa bài thơ (Chùm tứ tuyệt Lễ hội mùa thu)
Của (Trương Nam Chi)
Kính chúc anh vui vẻ.
TÌNH THƠ.
Xưa nay thơ vẫn lang bang
Nhờ hội Lục Bát giỗ làng, muôn sau
Ví trầu mà chẳng có cau
Làm sao môi đỏ ,tươi màu lứa đôi.
Mỗi khi thu thắm bầu trời
Gió hiu hiu gió ,nảy chồi thơ son
Tìm vào lục bát chấm com
Bơi thuyền ngôn ngữ ,thả con chữ lòng.
Gửi em câu nói nhớ mong
Viết quanh quẩn mãi những dòng bướm bay
Đêm đọc ,anh ở trong tay
Mà ngày lễ hội còn say quanh rèm.
MINH TUẤN

Các bài khác: