Thứ bảy, 20/06/2026,


Về Lễ hội Lục bát Canh dần (Nguyễn Đức Tùy) (14/09/2010) 

VỀ LỄ HỘI LỤC BÁT CANH DẦN

 

 

                              Nguyễn Đức Tùy

 

Lễ hội Lục bát Canh Dần

Bạn thơ có dịp được gần bên nhau

Đọc thơ, biết tiếng từ lâu

Bây giờ mới gặp lần đầu... thấy quen

 

Này anh, này chị, này em

Chiếu thơ Lục bát ngồi xen trẻ già

Trao câu lục bát làm quà

Rượu mời chưa nhấp đã ngà men say

 

Bạn thơ tứ xứ về đây

Mỗi năm mới được một ngày này thôi

Ngâm thơ, ca hát, nói cười

Chụp chung tấm ảnh để rồi nhớ nhau

 

Tình thơ sâu lắng, ngọt ngào

Hẹn nhau ngày hội năm sau lại về!

 

12.9.2010

N.Đ.T

 

_____________

 

Tác giả Nguyễn Đức Tùy

E-mail:ndtuy@yahoo.com.vn

Điện thoại: 0974131428

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 16/09/2010 12:19:31 AM)

@ Dung Thị Vân

Được bạn đọc cho là vui
Có khi nào muộn với người thơ đâu
Hội thơ không hẹn cùng nhau
Bâng khuâng khi thấy sắc Thu ngả vàng.

@Nguyễn Lưu Hoa

Hội Thơ không hẹn cũng về
Vì câu lục bát chẳng nề gió mưa
Biết thơ biết tự ngày xưa
Quen nhau chốc lát thì vừa mới đây
Mong sao năm tới ngày này
Hội thơ lại được sum vầy bạn thơ
Nguyễn Đức Tùy

  Nguyen Luu Hoa - ngluuhoa@ymail.com - 2010. 3840593 - Viet tri- Phu Tho  (Ngày 15/09/2010 06:40:54 PM)

@ Thầy Nguyễn Đức Tùy:
Hội thơ Lục bát là đây
Anh em bè bạn sum vầy bên nhau
Quen nhau Lục bát bắc cầu
Nay vừa gặp mặt lần đầu đã thân
Ra về lòng vẫn bần thần
Tình thơ Lục bát Canh Dần ngát hương.
@ Bạn Học
Lề hội Lục bát Hà thành
Giá mà bạn Học đồng hành cùng sang
Hội vui nô nức ngập tràn
Giao lưu thơ phú chuyện nhà, quê hương
Ra về lòng cứ vấn vương
Hẹn ngày hội tới Lên đường- Học nha

  Dung Thị Vân - dungthivan2910@gmail.com - 0903 372219 - TP.Hồ Chí Minh  (Ngày 15/09/2010 04:46:45 PM)

Tặng tác giả (Nguyễn Đức Tùy), nhân đọc : "Về Lễ hội Lục bát Canh dần "

Ta người đến muộn thơ anh
Không cùng lễ hội cũng đành hẹn thôi

Mùa thu lá ngập ngừng rơi
Mùa thu ta đứng bên trời ngẩn ngơ
DUNG THỊ VÂN


  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 15/09/2010 02:30:16 PM)
Xin chân thành cảm ơn BBT đã cho đăng bài thơ của tôi viết về Lễ hội Lục bát Canh dần. Xin chân thành cảm ơn các thi hữu qúy mến:
Minh Tuấn, Trần Trọng Tâm, Đinh Thường, Trần Thị Lợi, Trần Quê, Lê Danh Tuệ, Trần Mạnh Tuân, Nguyễn Thị Diện và cháu Lê Văn Học đã đọc bài thơ và cho cảm nhận cùng những lời thơ hoạ hay và rất chân tình, nói lên lòng yêu mến thơ lục bát cũng như tấm thịnh tình đối với ngày Lễ hội tôn vinh "Ngàn năm Hồn Việt"
Hy vọng ngày hội năm sau lại được gặp gỡ các thi hữu để cùng vui chung trong ngày Thơ Lục bát.
Kính chúc các thi hữu luôn mạnh khoẻ và có nhiều niềm vui, sáng tác được nhiều thơ lục bát hay và cống hiến nhiều cho dòng thơ dân tộc.
Nguyễn Đức Tùy
  Đinh Xuân Vinh - xuanvinh1601@gmail.com - 0944590078 - TT Ngô Đồng, Giao Thuỷ, Nam Định  (Ngày 15/09/2010 02:33:35 PM)
LỤC BÁT
Truyện Kiều lục bát xưa nay
Câu thơ sáu tám một ngày hội vui
Gặp nhau lòng dạ bùi ngùi
Cùng chung tấm ảnh cho tui nhớ nàng

  Nguyễn Thị Diện -  - 0919.571.078 - Sóc Trăng  (Ngày 14/09/2010 07:27:05 PM)

VUI CÙNG LỄ HỘI SÁU - TÁM

Tưng bừng lễ hội quốc thơ
Tôn vinh Lục Bát bấy giờ là đây
Canh dần Sáu - Tám hôm nay
Khắp nơi hội tụ ngất ngây tâm hồn.

Lòng nghe xao xuyến, bồn chồn
Nôn nao dõi bước tiếng đồn vang xa
Lục Bát gắn kết cả nhà
Sum vầy ấm áp bao la nghĩa tình.

Ngắm ai cũng đẹp cũng xinh
Nàng thơ duyên dáng …rung rinh tim người
Chàng thơ lả lướt môi cười
Long lanh ánh mắt rạng ngời niềm vui.

Sóc Trăng xa quá đành thôi
Đôi dòng lục bát ấm môi trao về
Thành công lễ hội thỏa thê
Hẹn ngày tao ngộ vỗ về tình thân.

Dẫu xa cũng hóa thật gần
Trang thơ Lục Bát muôn phần thân thương
Lần ba, ta quyết lên đường
Cùng nhau gặp gỡ tỏ tường mới cam!

NTD





  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 14/09/2010 06:30:26 PM)

ĐI HỘI VỀ...
(Tặng Thầy Nguyễn Đức Tùy bài thơ họa vui)

Hội tan... Lục bát Canh Dần,
Ra về lòng vẫn bần thần nhớ nhau.
Mong chờ trẩy hội từ lâu,
Tương phùng thi hữu lần đầu... quá quen!

Bà ơi! Hội chẳng có... em,
Bạn thơ toàn các cụ nên... hội già.
Tôi mang về một chút quà,
Thơ Canh Dần, đọc tà tà kẻo... say.

Kẹo dừa, bánh đặc sản...đây,
Việt Trì được tặng ngần này mà thôi.
Ông bà, con cháu vui cười,
Nhờ thơ Lục Bát mọi người bên nhau.

Hội tan... lòng những nghẹn ngào,
Bỏ cơm mời... Quyết về mau với bà!

Trần Mạnh Tuân

  Lê Văn Học - changtraitretb2002@yahoo.com.vn - 0978373791 - Tân Phong Vũ Thư Thái Bình  (Ngày 14/09/2010 04:46:17 PM)

"ước gì"

Lễ hội lục bát ở đâu

 Cháu chưa có dịp lần đầu làm quen

 Gặp mặt anh chị cùng em

Chắc là ai cũng khát thèm làm thơ

 Thế nên cháu vẫn đợi chờ

Mong ngày gặp mặt một giờ chị anh

 Ước mơ dù vẫn chưa thành

Câu thơ lục bát vẫn xanh ngàn đời

 Yêu thơ lục bát một thời

Mà chưa có dịp nói lời bên nhau

 Lỡ rồi xin hẹn lần sau

Tình thơ lục bát xanh màu trong em

LêVănHọc 19tuổi

  Lê Danh Tuệ - tueledanh@yahoo.com.vn - 0975108467 - Ngô Quyền - Hà Đông - Hà Nội  (Ngày 14/09/2010 04:46:47 PM)

Lục bát lời ngọc tiếng vàng
Hồn thơ lục bát mênh mang xa gần
Lễ hội lục bát Canh Dần
Ngàn năm hồn Việt thêm phần sáng tươi
Lê Danh Tuệ

  Trần Quê - quetrana76@yahoo.com -  - Hà nội  (Ngày 14/09/2010 11:00:13 AM)


VƯƠNG VẤN

Nghe câu lục bát của người
Để cho ta phải một đời mộng mơ
Một đời vương vấn với thơ
Mà gieo câu đợi, câu chờ cho ai...!

 

Trần Quê

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 14/09/2010 08:30:54 AM)

GẶP GỠ
(Kính tặng anh Nguyễn Đức Tùy)
Đọc thơ anh đã lâu rồi
Hội này được gặp, bồi hồi trong tim
Cầm tay nhau, đứng lặng im
Mà nghe nhịp đập trong tim dập dồn
Đây - Người kỹ sư tâm hồn
Tóc pha sương, nét hoàng hôn da mồi
Ngỡ mùa xuân sắp qua rồi
Mà câu thơ tựa sóng dồi trẻ trung
Tơ lòng căng, khúc nhạc rung
Dáng người thanh thản, ung dung, nhẹ nhàng
Gặp nhau, tỏ tấm lòng vàng
Anh em, thi hữu, tình càng nặng sâu
Trần Thị Lợi

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 14/09/2010 08:32:34 AM)

Anh Nguyễn Đức Tùy thân mến! Định lòng về Lễ hội để gặp nhau, ấy thế mà đã về cùng nhau còn lỡ hẹn, mặt mũi chưa tường. Kể như Đinh Thường có lỗi. Xin hẹn anh dịp này Lễ hội Lục bát năm sau.

NGẨN NGƠ BÊN HỘI
(Tặng anh Nguyễn Đức Tùy)

Duyên tình Lục bát bấy lâu
Mải vui bên hội quên câu ước thề
Lời thương đặt giữa cung mê
Ngẩn ngơ sao chẳng ai về cùng ta?

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng, Nam Định  (Ngày 14/09/2010 08:33:41 AM)

CHÀO NHÉ
Thôi đành chào nhé Phố xinh
Anh về , về với mái đình cây đa
Anh về với ngón tay hoa
Với người chăm chút cửa nhà mái tranh
Thôi chào ,chào nhé thị thành
Chiếu thơ Lục Bát để dành năm sau....
Trần Trọng Tâm

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng, Nam Định  (Ngày 14/09/2010 08:33:58 AM)

CHÀO NHÉ
Thôi đành chào nhé Phố xinh
Anh về , về với mái đình cây đa
Anh về với ngón tay hoa
Với người chăm chút cửa nhà mái tranh
Thôi chào ,chào nhé thị thành
Chiếu thơ Lục Bát để dành năm sau
Trần Trọng Tâm

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 14/09/2010 02:28:25 AM)

Thân họa bài thơ (Về Lễ hội Lục bát Canh dần)
Của bác (Nguyễn Đức Tùy)
Chúc bác vui

BÂNG KHUÂNG

Lễ hội chung bóng làng quê
Ngày vui tề tựu ,bốn bề yêu thương
Tình như sợi nắng vàng ươm
Thơ như gió thoảng ,hoa vườn thi ca.

Chiếu vuông túm bảy túm ba
Mời nhau xướng họa tình là tri âm
Thơ em giọt nắng tươi hồng
Thơ anh như chén rượu nồng hương cay.

Áo khăn gió mỏng tung bay
Giấy thơ ,trang mực,cuốn mây ,thả Rồng…
Mắt môi đã rạn buồn đông
Dạ còn say lắm… Những dòng tình xuân.

Đường về ,mang vác bâng khuâng
Cõng lưng lục bát ,dạ thầm nhốt em.

MINH TUẤN

Các bài khác: