Thứ bảy, 20/06/2026,


Nhớ thương (Nguyễn Khánh Toàn) (13/09/2010) 

 

NHỚ THƯƠNG

 

Nguyễn Khánh Toàn

 

Trong đời có mấy cuộc vui?

Vui bao nhiêu, bấy bùi ngùi chia tay!

Bấy nhiêu đắm, bấy nhiêu say

Miệng cười mà mắt cay cay lệ tràn...

 

Rối bời xe cộ đò giang

Người xuôi biển, người ngược ngàn non xa...

Tình trong lục bát bao la

Ngẩn ngơ thương nhớ diết da trăm chiều...

 

Lời nào nói hết chữ ''yêu''

Lời riêng gói lại bao điều gửi trao...

Lời thầm theo gió xốn xao

Lời thơm quyện nắng thơm vào mười phương...

 

Tơ lòng vương mọi nẻo đường

Lucbat.com tỏa ngát hương theo về...

Thu sau mình nhớ lời thề

Mình về với Hội, bộn bề nhớ thương...!

 

Hội Thơ Lục Bát Canh Dần

N.K.T

 

 

 

__________________

 

Tác giả Nguyễn Khánh Toàn (Giang Sơn)

Địa chỉ: Hoàn Kiếm Hà Nội. Tel 0904691793

E mail:nguyenkhanhtoanhn@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Dung Thị Vân - dungthivan2910@gmail.com - 0903 372219 - TP.Hồ Chí Minh  (Ngày 15/09/2010 04:45:28 PM)

Tặng tác giả Nguyễn Khánh Toàn (Giang Sơn).Nhân đọc NHỚ THƯƠNG.

Mùa thu sau nhớ lại về
Lễ hội lục bát ...câu thề hẹn nhau
Thời gian ví tựa bóng câu
Cùng nhau lại gặp bên cầu thơ yêu

DUNG THỊ VÂN

  Đinh Xuân Vinh - xuanvinh1601@gmail.com - 0944590078 - TT Ngô Đồng, Giao Thuỷ, Nam Định  (Ngày 14/09/2010 08:33:17 AM)

NHỚ THƯƠNG
Biết bao duyên nợ ở đời
Kiếp này thôi thế lỡ thời chia ly
Nhớ thương thương nhớ còn gì
Người xuôi kẻ ngược thôi thì vấn vương
Cho dù thịt nát mòn xương
Ngẩn ngơ da diết trăm đường người ơi
cuộc vui được mấy ở đời ./.

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng, Nam Định  (Ngày 14/09/2010 06:28:16 AM)

CHIA TAY
Vẫy tay tạm biệt người thơ
Anh về phố nhỏ còn mơ tay người
Chia xa ngân ngấn .. nụ cười
Mặc cho đôi mắt nói lời ...lặng im !
Trần Trọng Tâm

Các bài khác: