Thứ bảy, 20/06/2026,


Vu vơ (Hạnh Ly) (13/09/2010) 

VU VƠ

 

                     Hạnh Ly

 

Chỉ là lời hẹn xa xôi
Đã gieo nhung nhớ, đầy vơi nỗi niềm
Chỉ là tăm cá bóng chim
Lang thang sóng đã đi tìm ngẩn ngơ

Biết là em đến bao giờ?
Thuyền tình tôi thả neo bờ ngóng trông
Ngày dài quay quắt nhớ mong
Đêm thâu thao thức tiếng lòng tương tư

Chỉ là lời hẹn vu vơ 
Trái tim yêu bỗng non tơ lạ lùng
Bắt đền em đấy, người dưng!
Chênh chao ánh mắt, ngập ngừng bàn tay

Biết em có đến hôm nay?
Nôn nao tôi đếm từng ngày, vu vơ…

 

H.L

 

 

___________

 

Tác giả Hạnh Ly. Thái Bình.

Điện thoại: 0976699555

Email: hanhly9469@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai , Hà Nội  (Ngày 14/09/2010 08:31:47 AM)

ĐỀN

Tim yêu nhạy cảm vô cùng
Chỉ cần một thoáng...xao lòng...tơ vương...
Thuyền ai đậu bến sông Tương
Người dưng nay hóa người thương thật rồi
Sông Tương nước chảy đầy vơi
Bóng chim biền biệt cuối trời...Thấy đâu!

Cây cầu Ô Thước mưa ngâu
Đếm ngày, tính tháng... trao nhau nỗi niềm
Vu vơ đợi một chữ Duyên
Sau cầu chữ Hạnh, trước đền chữ Ly...

N.V.H

  Đinh Xuân Vinh - xuanvinh1601@gmail.com - 0944590078 - TT Ngô Đồng, Giao Thuỷ, Nam Định  (Ngày 13/09/2010 10:45:18 PM)
" VU VƠ"
Không quen nên mới “xa xôi”
Quen rồi ơi hỡi người ơi chốn nào
Ngày ngày lòng thấy nôn nao
Chấm com lục bát cồn cào nhớ mong
Mấy câu sáu - tám quay vòng
Câu lục anh trước lòng thòng “vu vơ”
Hẹn nhau biết đến bao giờ ?
  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng, Nam Định  (Ngày 13/09/2010 10:44:47 PM)


VU VƠ
Đánh rơi từ thuở dại khờ
Vu vơ là để bây giờ được yêu
Vu vơ gửi gắm bao điều
Chênh chao con nước bên chiều hoàng hôn
Nghe như muôn đợt sóng cồn
Trong câu Lục Bát gửi hồn biển xa..
Trần Trọng Tâm

Các bài khác: