Thứ bảy, 20/06/2026,


Lục bát Canh Dần (Nguyễn Minh Quang) (12/09/2010) 

LỤC BÁT CANH DẦN

 

Nguyễn Minh Quang

 

Hội Thơ Lục bát Canh Dần

Thăng Long - Hà Nội nghìn lần tôn vinh

 

Lục bát thấm đậm nghĩa tình

Từ khi hoang dã buổi bình minh xưa

Trải qua năm tháng nắng mưa

Hồn dân tộc đã bao mùa nở hoa

 

Lục bát vương vấn quê nhà

Từ câu sáu tám sinh ra Truyện Kiều

Nguyễn Du hồn có phiêu diêu

Ngày nay người vẫn khóc nhiều hơn xưa

 

Lục bát thoang thoảng đò đưa

Tiếng lòng tha thiết rừng dừa lao xao

Mẹ già còn hát ca dao

Nửa vòng trái đất vẫn nao nao lòng

 

Lục bát hồn nước mênh mông

Việt Nam rực rỡ con Rồng cháu Tiên !

 

N.M.Q

 

__________________

 

Tác giả Nguyễn Minh Quang, ĐT: 0914129814
Địa chỉ: 251b Trần Phú , An Nhơn Bình Định
Email :  minhquang0459@gmail.com

 

 

 

Thông báo về Lễ hội lục bát Canh Dần 2010

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Ngỗ xuân Thanh - binhthanhnd@gmail.com - 01238476960 - ánh10t21 p TN TP N ĐỊNH  (Ngày 13/09/2010 04:29:52 PM)


Chia sẻ đoi dòng cùng bạn thơ

"
"Không về được hội năm nay"
Lòng như lửa đốt...Tháng ngày chờ mong!

Âm vang vọng tiếng trống đồng
Trái tim hoà nhịp dưới hồng nắng tươi!

" Quốc hồn cụ Nguyễn Du...ơi"
Hương thơm lục bát- đất trới ngàn năm!!!

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 13/09/2010 02:48:16 AM)

Chia sẻ đôi dòng cùng tác giả Nguyễn Minh Quang:

GẶP NHAU LỤC BÁT CANH DẦN

Gặp nhau Lục bát Canh Dần,
Lần hai... mà thấy quen thân lắm rồi.
Bấy lâu đọc mãi tên người,
Hôm nay mới gặp bồi hồi nhận nhau.

Nói đi nào? đến từ đâu?
Thơ nào đã viết trao nhau nghĩa tình.
Đọc thơ nghĩ... lão như mình...
Gặp rồi lại muốn... gọi anh cho gần.

Xa xôi cách trở mọi phần,
Về đây cho thỏa mỗi năm một ngày.
Thơ mình ngâm, đọc đều hay,
Chỉ nhìn ngắm, hỏi... đã say lòng rồi.

Bên nhau một góc chiếu ngồi,
Khư khư ôm sách... ôm người được đâu.
Pa-nô chăng khắp trên đầu,
Ngắm người đẹp… để nhớ nhau ra về.

Bánh đa ăn... khát nước ghê,
Mời em một cốc... La-vi đi nào.
Kẹo dừa Lục Bát gửi trao,
Mang từ Hòn Đất... ngọt vào tận răng.

Nâng niu Lộc Phát Canh Dần,
Mang về có cái... tần ngần tặng em.
Bao đêm thao thức dầu đèn,
Bây giờ bớt chút bà xem đi nào.

Quà thơ Lục Bát đã trao,
Tình thơ dân tộc... kể nào hết đâu.
Giữ gìn gia bảo mai sau,
Cháu con đọc biết tình sâu thơ này!

Cùng vui Lục Bát năm nay,
Hẹn người tái ngộ ngày rày sang năm.
Năm nay Lộc Phát Canh Dần,
Năm sau Tân Mão... là lần thứ ba!

Trần Mạnh Tuân

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 12/09/2010 04:03:08 PM)
Thân họa bài thơ( Lục bát Canh Dần)của bạn (Nguyễn Minh Quang)
Chúc bạn vui.

HỘI THƠ CANH DẦN

Hội thơ lục bát thân yêu
Trời thăng long thoảng ,muôn điều ngẩn ngơ

Xa gần tìm đến hội thơ
Áo khăn cũ mới như tơ ,như tình
Mắt em sao ánh lung linh
Têm trầu cánh phượng ,gửi hình cơn mơ.

Lục mang đò sóng ngẩn ngơ
Bát căng buồm gió no tơ cánh đồng
Người vào ngày hội thì đông
Biết ai con gái …? chưa chồng làm thơ…

Một nay tìm gặp mấy xưa ?
Con thuyền kết nối mong mùa mãi xanh
Chung lòng chau chuốt yến oanh
Mong vần Lục Bát trở thành Quốc Thơ

MINH TUẤN
Các bài khác: