Thứ bảy, 20/06/2026,


Hồn thơ lục bát (Nguyễn Duy Xuân) (11/09/2010) 

HỒN THƠ LỤC BÁT

 

                                         Nguyễn Duy Xuân

 

Hồn xưa lục bát ông cha

Mang hình sông núi quê ta bao đời

Lắng trong tiếng mẹ ru hời

Bài ca đất nước một thời gian lao

Trải bao gió dập, sóng trào

Như Trường Sơn vẫn vươn cao giữa đời.

 

Quê hương ta đẹp tuyệt vời

Non xanh nước biếc(*), đất trời bao la

Sân đình, bến nước, cây đa

Lũy tre ôm bóng mái nhà thân yêu

Đồng quê vi vút cánh diều

Ngân nga tiếng sáo giữa chiều lượn bay.

 

Trải đời bao nỗi đắng cay

Cho câu lục bát chan đầy yêu thương

Nhiễu điều phủ lấy giá gương(**)

Ở đâu cũng một quê hương Lạc Hồng

Lắng hồn sông núi cha ông

Câu thơ lục bát đi cùng nước non.

 

N.D.X

 

Ca dao:

(*) Đường vô xứ Nghệ quanh quanh

Non xanh nước biếc như tranh họa đồ

(**) Nhiễu điều phủ lấy giá gương

Người trong một nước phải thương nhau cùng

 

_____________

Tác giả Nguyễn Duy Xuân
447/19/8 Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột
Điện thoại: 0907730415
Email: duyxuann@yahoo.com.vn

 

 

 

Thông báo về Lễ hội lục bát Canh Dần 2010

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Vân Hạc - vanhac.yenbai@gmail.com - 0917 331 683 - 201,B4/ 189 Thanh Nhàn, Hà Nội  (Ngày 14/09/2010 11:02:09 AM)


HỒN LỤC BÁT

Lục bát ơi !
Lục bát ơi !
Câu thơ hồn vía tận nơi cuối trời..!

Tìm trong tiếng mẹ ru hời
Ngọt câu quan họ đầy vơi chiếu chèo
Cành sen áo vắt trăng treo
Qua cầu cởi áo có neo bến bờ
Tầm xuân chúm chím mộng mơ
Vườn cà tim tím đến ngơ ngẩn chiều
Thả hồn trong tiếng sáo diều
Miếng trầu vôi thắm bao điều tương tư
Mênh mang một tiếng chim gù
Cồn cào một tiếng gọi đò bến sông
Hồng Hà ơi có biết không
Mỗi hạt vàng có hồn sông trong mình
Câu dân ca nặng nợ tình
Con thuyền cổ tích bồng bềnh nước non

Tứ thơ chợt hóa tâm hồn
Bốn ngàn năm vẫn sóng cồn trong thơ

 

Trần Vân Hạc

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 11/09/2010 10:57:59 PM)

Thân họa bài thơ (Hồn thơ lục bát )của bạn (Nguyễn Duy Xuân)
Chúc bạn vui và viết bài đều tay nhé…Hiii

QUỐC THƠ.

Muốn tìm hình bóng xa xưa
Nhờ thơ lục bát giở mùa trần gian
Ngàn câu thiếp thiếp chàng chàng
Ngàn câu trăng mật lúc vàng khi thau.

Tìm vườn Lục Bát vì nhau
Có hồn dân tộc trong màu làng quê
Tái sinh cây lúa đi về
Nảy mầm dạ nhớ... chân thề bò lan.

Mong manh yếm lụa tơ hàng
Ai đi trẩy hội vướng ngàn thơ reo
Vì duyên nên nợ mới đeo
Như Lục vì Bát phải liều gánh câu.

Hôm nay người ở nơi đâu
Nhớ ngày Lục Bát thương nhau thì về

MINH TUẤN

  Nguyễn Lưu Hoa - ngluuhoa@ymail.com - 02103840593 - Việt Trì- Phú Thọ  (Ngày 11/09/2010 08:25:22 PM)
Cảm ơn tác giả Duy Xuân đã nói hộ tình cảm của những người yêu thơ Lục bát. Chúc anh luôn khỏe, có nhiều niềm vui trong cuộc sống:
Mênh mông đồng ruộng bao la
Âm vang sóng nước lời ca dạt dào
Lục bát chan chứa ngọt ngào
Như lời sông núi thấm vào tâm can
Đường đời dẫu lắm gian nan
Hồn thơ lục bát- muôn vàn yêu thương
Các bài khác: