Thứ hai, 22/06/2026,


Thu Tuần Châu (Bùi Thị Minh Bảy) (10/09/2010) 

 

THU TUẦN CHÂU

 

               Bùi Thị Minh Bảy

Cùng anh đến với Tuần Châu

Đường vui ra đảo nhịp cầu yêu thương

Gió thu vương nhẹ bên  đường

Sợi rơi bến Tắm, sợi vương tơ lòng.

 

Thu về suối nước gương trong

Cho thông soi bóng nghìn năm  đứng chờ

Đêm thu biển ngọc mộng mơ

Sóng thì thầm sóng vịn bờ môi ai.

 

Mây thu buông tóc trải dài

Thuyền ai thấp thoáng còn ngoài biển khơi

Xe leo nghiêng nửa khung trời

Ngói hồng nhuộm thắm lòng người thêm say.

 

Mai về còn nhớ hôm nay

Thương em, xin hẹn thu này năm sau.

 

B.T.M.B

 

 

____________

 

Tác giả: Bùi Thị Minh Bẩy

Điện thoại: 01667201676

Địa chỉ: Hoa Động, Thủy Nguyên, T.P. Hải Phòng

 

 

Ban biên tập: Hân hạnh đón chào Tác giả mới của Lucbat.com

 Chúc Bạn mạnh khoẻ và thường xuyên đến với trang thơ này

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vũ Nhang - quehuonglaple@gmạil.com - 0936306749 - Lập Lễ Thuỷ Nguyên Hai Phòng  (Ngày 26/09/2010 10:22:23 PM)

ĐẾN ĐẢO TUẦN CHÂU

Một chiều đến đảo Tuần Châu
Đồi cao đường dốc thông reo ngút ngàn
Biển xa sóng vỗ râm ran
Nước xanh hay chính là làn mắt em
Nắng chiều bãi cát dài thêm
Thẩn thơ anh lại đi tìm bóng em
Mây chiều như mái tóc mềm
Sợi rơi bến Tắm sợi vương tơ lòng
Mai về có nhớ hay không
Nắng chiều nhuộm thắm cho hồng má em
Ước gì như sóng thì thầm
Đêm thu biển ngọc hôn làn môi ai.

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 11/09/2010 02:26:25 PM)
THU BIỂN
Ngỡ ngàng đến với Tuần Châu
Hồn thu non nước bên nhau tự tình
Biển xanh soi bóng soi hình
Thả hồn mơ mộng ta mình đắm say...

Bồi hồi e ấp ngất ngây
Tình em như sóng dâng đầy lòng anh !
Phạm Tự

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 11/09/2010 05:39:59 AM)
              Đinh Thường đại diện lucbat.com tại Hải Phòng xin chuyển lời của tác giả Bùi Thị Minh Bảy bày tỏ lời cảm ơn đối với Ban biên tập lucbat.com đã cho đăng bài thơ này và xin gửi tới bạn đọc gần xa lời chào trân trọng. Tác giả rất mong được sự động viên chia sẻ của bạn thơ xa gần.
  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 10/09/2010 07:07:04 PM)

Dán hộ mình bài này /bỏ bài trước do lỗi gieo vần ở khổ thơ đầu nhé/cảm ơn các bạn nhiều.

+++

Thân họa bài thơ (Thu Tuần Châu )của bạn (Bùi Thị Minh Bảy
Chúc bạn vui

GIẤU TÌNH THU.

Cho dù ta có đi đâu
Làm sao quên buổi Tuần Châu hẹn hò
Biển, lòng ,vỗ sóng nhỏ to
Người nghiêng ngả giống con đò chèo quay.

Mùa thu nắng gió thì say
Biển xanh mơ ước,vỗ đầy vùng tim
Chồi yêu đâu thể nằm im
Ơi em bờ cát nổi chìm …Sóng anh.

Ngàn năm ngọc bích còn xanh
Trăm năm cát đợi sóng …thành bến mơ
Kề vai một buổi dạo bờ
Bước chân in mãi đường tơ, mối tình.

Đi đâu chẳng nhạt bóng hình
Nhớ em chúa đảo …giấu tình mùa thu.

MINH TUẤN

  ĐặngThị Quế Phượng - qphuong24@yahoo.com - 0909928612 - hvHội nhà văn tpHCM  (Ngày 10/09/2010 06:23:24 PM)
             Chào bạn Minh Bảy ! Quê ngọai tôi ở Hải Phòng khi về thăm quê cậu tôi thường dắt ra bến Bính chơi ,cậu nói con gái Thuỷ Nguyên - con gái HP nói chung đẹp lắm và cậu cảm tình đặc biệt với các cô gái THuỷ Nguyên . Tôi cũng rất quý mến các cô gái TN nên viết mấy câu tặng các cô gái , tặng Minh Bảy cũng như tặng cậu tôi .
             Chao ôi ! Con gái Thuỷ Nguyên
             Lưng ong thắt đáy nón nghiêng qua phà 
             Tóc xanh da trắng nuột nà
             Nụ cười như ướp hương hoa đầu mùa
             Ngọt ngào trong tiếng dạ thưa
             Hồn tôi bến Bính phà xưa em cầm .
             ĐTQP
Các bài khác: