Thứ hai, 22/06/2026,


Tìm người trong Hội Thơ (Trần Quê) (10/09/2010) 

TÌM NGƯỜI TRONG HỘI THƠ

 

                                       Trần Quê
                                       Tặng C.T.H


Được tin người về hội thơ
Giữa Sân Thơ đứng ngu ngơ tìm người
Tìm người không rõ chốn nơi
Không biết mặt, không biết người, biết tên

Hội về không gặp, không yên
Đọc thơ người, đã bén duyên, bén lời
Ngước nhìn trăm vạn con người
Ở đâu giọng nói, tiếng cười trong thơ ?

Nhờ trời còn cái alô
Gọi nhau để biết nơi vô tìm người
Gọi người, tìm được người rồi
Trong veo giọng nói, tiếng cười của thơ...

Hội tan trời đã quá trưa
Chia tay người, đứng ngẩn ngơ theo người.

 

T.Q

 

 

 

____________

 

Tác giả Trần Quê

Điện thoại: 0976066046

Email: quetrana76@yahoo.com

 

 

Thông báo về Lễ hội lục bát Canh Dần 2010

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 11/09/2010 02:25:25 PM)

HẸN LÒNG
Tìm người... chẳng thấy người đâu
Trái tim than thở giữa bầu trời thơ...

Nhủ hoài hãy cứ mộng mơ
Để cho thoả nỗi hẹn hò mưa ngâu !

Ngược xuôi hình bóng người..., đâu ?
Hẹn lòng chờ đợi...Hội sau mơ màng...!
Phạm Tự

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 10/09/2010 07:28:42 PM)

Thân họa bài thơ (Tìm người trong Hội Thơ) của bác (Trần Quê)
Bác thật là (Chết nhé…)Cứ thấy ai có nụ cười lúng liếng là lại (Thẩn thơ rồi)
Chúc bác và TH cùng hội thơ lần 2 có nhiều ảnh đẹp

MT

TÌM EM.

Ta về theo lối thời gian
Vòng vo khăn áo ,tìm làn tóc em
Phố nhà như đã thân quen
Em còn nhớ bóng …Mình chen chụp hình.

Hội xưa, mang nghĩa mang tình
Câu thơ trộm mượn dáng hình mà say
Hồn mơ cánh điệp vàng bay
Hương tàn bốn vụ …Cho ngày gặp nhau .

A lô nay bắc nhịp cầu
Chả cần dải yếm ,nông sâu mỏng dày
Sóng từ dải tới chân mây
Cho dù cuối biển chỉ tày một gang

Gặp nhau khăn phố áo làng
Hội tan đem cả ngỡ ngàng vào thơ.

MINH TUẤN

  Trần Quê - quetrana76@yahoo.com -  - Hà nội  (Ngày 10/09/2010 11:36:21 AM)
Xin chân thành cảm ơn những đồng cảm của các bạn với "Tìm người trong hội".
Rất mong gặp các bạn trong hội LB lần II.
TranQue.
  Trần Quê - quetrana76@yahoo.com -  - Hà nội  (Ngày 10/09/2010 11:37:21 AM)

Gửi bạn LE THI LAN ANH.
Cảm ơn em đã đọc thơ và cảm nhận.

Muốn về với hội tìm em
Bởi chưng thơ đã bén duyên thơ rồi
Những mong ánh mắt nụ cười
Những mong gặp được câu lời trong thơ....

  Đào Tuyết Thành  - daotuyetthanh@gmail.com - 0123 228 2766 - Phan Long Tân Hội Đan Phượng Hà Nội  (Ngày 10/09/2010 10:42:44 AM)

KG : TG Trần Quê
Anh viết về lễ hội LB, với cái nhìn rất riêng. Chỉ nói về việc các bạn thơ tìm gặp nhau khó quá, mà hoá ra lại miêu tả được cái không khí tưng bừng, náo nhiệt, đông vui lớn lao của ngày hội cũng như nêu được cái cảm xúc háo hức, hăng hái của rất đông thi hữu hội tụ về đây. Một cách gián tiếp, phản ánh sự thành công của lễ hội và góp phần động viên bạn hữu gần xa hưởng ứng ngày hội LB lần 2 sắp tới. Xin hoan nghênh anh ! Nhân đây tôi xin có đôi dòng
gọi là trao đổi để ... " dễ gặp nhau mà thôi " nhé :

Hội ừ ..hội ứ... hội a !
Bốn phương hội tụ một nhà gặp nhau
Muốn mời nhau một miếng trầu
Muốn chia, muốn sẻ đôi câu tâm tình
Đã hay chiếu rải sân đình
Có anh, có ả, có mình, có ta
Liệu chăng gần đấy mà xa
Hay là chưng biển lên là biết nhau ?
Đôi lời muốn tỏ nông sâu
Giữa mông mênh ấy bắc cầu cho thơ
Để em khỏi ngóng- trông - chờ
Để anh không phải ngu ngơ kiếm tìm. ĐTT




  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng, Nam Định  (Ngày 10/09/2010 10:43:08 AM)

LỤC BÁT CHÂN QUÊ
Nhớ đêm thắp ngọn lửa lòng
Nâng ly sum họp , nối vòng tay thơ
Mình về thắc thỏm đợi chờ
Ta còn thao thức câu thơ hôm nào
Mình mang theo những ước ao
Để ta mơ mộng ngọt ngào trong tâm

Vườn thơ Lục Bát lặng thầm
Bao nhiêu năm vẫn ủ mầm chân quê
Trần Trọng Tâm - NĐ


Trần Trọng Tâm


  LE THI LAN ANH - lananh26673@yahoo.com.vn - 0913385455- 09133583 - VNICAFE 45 NGUYEN HONG  (Ngày 10/09/2010 10:43:29 AM)

Chào các anh chị có mặt trong Hội thơ Lujcbat lần thứ I!
Bài thơ của anh thật là hay và tình cảm dạt dào.
Em chính là cô bé (gần 40 tuổi) mặc áo trắng đứng ở hàng thứ 2.
Hẹn gặp anh và mọi người trong lễ hội Lục bát lần II để hàn huyên tâm sự nhé.
Nhớ cả nhà nhiều nhiều!

Các bài khác: