HÀ NỘI – KHÚC DU CA
Trịnh Huy Trụ
Sông Hồng khỏa nước vào tôi
Nghe nghìn năm khúc lở, bồi du ca
Rồng thiêng cuộn nước Hồng Hà
Ắp đầy huyền tích xưa xa kinh thành…
Bảy mươi, vẫn gọi bằng Anh
Chất văn nhân đất Hà Thành tạo nên
Người sang trọng, kẻ nghèo hèn
Thích là đến, thả đua chen sức mình
Phố nhà quan, phố nhà binh
Ga tàu, quán chợ kết thành đông vui
Hồ Gươm đến thảnh thơi ngồi
Thấy mình, riêng một khoảng trời thủ đô…
Ai người xúc tép, mò cua
Từng đồng bạc lẻ, dồn mua vé tàu
Một lần cho thỏa ước ao
Xuống ga Hàng Cỏ, phố nào cũng đi…
Mới hay mảnh đất Kinh Kỳ
Thăng hoa từ những bước đi dân thường
Mùi hoa sữa, tóc em vương
Để xa mấy cũng nhớ thương tìm về…
Ôi Hà Nội – khúc du ca
Cho tôi làm giọt máu hòa, nuôi tim…
T.H.T
____________
Nhà thơ Trịnh Huy Trụ
Điện thoại: 0913568936
Email: huytru49@gmail.com
Ban biên tập: Hân hạnh đón chào Tác giả mới của Lucbat.com
Chúc Bạn mạnh khoẻ và thường xuyên đến với trang thơ này
MỜI SÁNG TÁC VĂN TẾ CHO LỄ HỘI LỤC BÁT CANH DẦN
|
MÙA THU...HOA SỮA... Văn Phung : Hàng kênh- Lê Chân- HP vanphungsonggia@gmail.com - ĐT:0974862083 |