Thứ hai, 22/06/2026,


Thơ tặng nỗi buồn (Trầm Thiên Thu) (08/09/2010) 

 

THƠ TẶNG NỖI BUỒN

 

 

                    Trầm Thiên Thu

 

 

Tôi làm thơ để tặng tôi

Tặng riêng cho nỗi đơn côi dại khờ

Bôn ba bước kiếp giang hồ

Cửa lòng vẫn chỉ khép hờ mà thôi

 

Hành trang mang suốt cuộc đời

Là tình em của một thời yêu nhau

Nỗi chờ, nỗi nhớ, nỗi đau

Gọi sao cho đỡ muộn sầu tương tư

 

Dốc buồn đầy chén mộng mơ

Uống cho cạn để ngu ngơ lạc loài

Ngày đêm rồi lại đêm ngày

Bóng ai mà thấy hao gầy như tôi!

 

T.T.T

 

 

____________

 

Tác giả Trầm Thiên Thu

Địa chỉ: 118/62 Bạch Đằng, P.24, Bình Thạnh, Tp. HCM.

Điện thoại: 0908.277511. Email: tramthienthu@gmail.com

 

 

Thông báo về Lễ hội lục bát Canh Dần 2010

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Vân Hạc - vanhac.yenbai@gmail.com - 0917 331 683 - 201,B4/ 189 Thanh Nhàn, Hà Nội  (Ngày 8/09/2010 11:36:18 AM)

Thơ này chỉ viết cho tôi
Nghẹn ngào thổn thức đầy vơi tủi hờn
Câu nào níu buổi hoàng hôn
Câu nào lớp sóng dại khôn cuộc đời
Tưởng rằng thơ với mình thôi
Tươi xanh lộc biếc cái thời yêu nhau
Thời gian sao nỡ vò nhàu
Liêu xiêu bóng chiếc nỗi đau nhân tình
Chén sầu cạn với ba sinh
Chờ, đau, mong, nhớ bóng hình người thương!

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 8/09/2010 11:36:37 AM)

Lấy chữ của THƠ TẶNG NỖI BUỒN cảm tác

LÀ TÌNH

Dại khờ chờ nhớ mà thôi
Mộng mơ rồi lại đơn côi muộn sầu
Làm thơ cho đỡ nỗi đau
Là tình lòng vẫn yêu nhau suốt đời

Phạm Minh Giắng

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 8/09/2010 11:38:16 AM)

MƯỢN SAY...!
Mua buồn để đổi lấy vui
Bớt đi nỗi nhớ ngậm ngùi về em...

Vòng tay ôm chặt...môi mềm ?
Khát chi... lòng...vẫn ngày đêm một mình !

Mượn say...một chút tự tình
Nguôi đi cơn khát bóng hình...Hoa xưa...?
Phạm Tự

Các bài khác: